![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Báo cáo mới về người Thượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa ra báo cáo cáo nói trong khi chính quyền địa phương tại Cao Nguyên ở Việt Nam tiếp tục bắt giữ nhiều người Thượng, nhà chức trách nước láng giềng Campuchia thì đang cố gắng ngưng không để những người Thượng bỏ chạy từ Việt Nam vào Campuchia được tị nạn. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam hôm thứ Hai đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là "hoàn toàn bịa đặt". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói :"Vừa qua, đồng bào giáo dân trên cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đã vui hưởng một Lễ Giáng sinh an lành". "Hoàn toàn không có việc người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị bắt giữ hoặc bị tra tấn”. Human Rights Watch nói rằng hơn 200 người Thượng bị bắt tại Việt Nam trong tháng 11 và tháng 12. Những người bỏ Việt Nam sang tới Campuchia nói rằng họ bị bắt bởi họ là người theo đạo Tin Lành Dega. Trong tám tháng qua số người Thượng từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia lên tới gần 800 người và họ đang ở tạm ở Phnom Penh, dưới sự kiểm soát của Cơ quan Tỵ nạn LHQ (UNHCR). Hầu hết những người Thượng từ Việt Nam sang Campuchia tới tỉnh giáp biên giới là Ratanakiri nơi UNHCR đợi để đón họ. Thế nhưng theo phóng viên BBC Guy De Launey tại Phnom Penh thì giải pháp này không còn nữa. Vào đầu năm nay, chính phủ Campuchia đã yêu cầu UNHCR đóng cơ sở tại khu vực này. Một tờ báo ra tại Pnom Penh có được cuốn băng ghi âm bài diễn văn của Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, ông Hok Lundy, trích lời ông nói rằng ''nhà chức trách địa phương nên khuyến khích dân làng giao nộp những người Thượng tị nạn để bắt và đưa những người này trở lại Việt Nam''. Human Rights Watch nói gì?
Trong báo cáo 25 trang ra vào hôm 10/01, HRW nói rằng “Giáng Sinh tại Cao Nguyên tương đối yên bởi hàng trăm người Thượng bị bắt và bị giam tại các đồn công an trong những ngày lễ’’. HRW nói rằng lời khai của chính những người Thượng tình nguyện từ Campuchia quay trở lại Việt Nam kể từ năm 2001 cho thấy họ bị chính quyền Việt Nam nghi ngại nhiều. Một số người bị công an theo dõi và thậm chí đã bị quản chế tại gia ngay khi quay trở về Việt Nam. Một số thường bị gọi ra đồn công an để điều tra về những hoạt động của họ. Báo cáo mới nhất của HRW nói vào ngày 29/12/2004, chính phủ Việt Nam chính thức cáo buộc 13 người Thượng từ một trại tỵ nạn ở Campuchia tình nguyện quay lại Việt Nam hồi tháng 10 là gián điệp do UNHCR “đào tạo nhằm gây bất ổn và rồi đưa lại về Việt Nam”. HRW nói rằng “kiểu tuyên bố như vậy cho thấy một mức độ sợ vô cớ và dẫn tới việc truy tố’’. Vào cuối tháng 12/2004, truyền thông tại Việt Nam loan tin “âm mưu gây rối trong đêm Giáng Sinh đã hoàn toàn bị thất bại’’ vì điều mà nhà chức trách mô tả là “chính quyền đã nhận được thông tin về khả năng gây rối của Quỹ Người Thượng”. ....................................................................................................... Một thính giả An Nam Những người dân, mà đại bộ phận là người KINH, với kinh nghiệm sống và tiếp xúc nhiều với chính quyền (nói theo dân gian là “KHÔN” hơn) nên đã biết cách sống chung với “LŨ”. Chính vì vậy, dù các chính sách không ra gì nhưng người KINH vẫn cứ xoay sở mà sống. Nhưng những người THƯỢNG thì khác, họ thật thà hơn và ít được tiếp xúc với chính quyền nên họ không “KHÔN” bằng người KINH. Cũng chính vì vậy, họ không chịu được các chính sách mà cho là “chính sách ưu tiên dành cho dân tộc thiểu số” vì thực chất các chính sách đó là để đối phó chứ không thực chất là nhằm giúp đỡ cho dân tộc thiểu số tồn tại và phát triển. Quay lại cái vụ Human Rights Watch (HRW), thì cũng thật nực cuời. Khi HRW tố cáo vụ tù nhân Iraq thì Việt Nam đưa tin khắp nơi hết tờ báo này đến tờ báo kia và coi đó là TIÊU ĐIỂM của trang báo. Thế nhưng khi chính HRW đưa tin về vụ Tây Nguyên thì nhà cầm quyền bác bỏ và kêu đó là “hoàn toàn bịa đặt”. Còn các bạn nào cực đoan đòi dẹp cái Cơ quan Tỵ nạn LHQ (UNHCR) thì còn quá đáng hơn nữa. Nếu không có cái cơ quan như vậy thì lấy đâu ra Việt Kiều. Chúng ta cứ khách quan mà nhận xét. Các cụ nói rồi:” Đất lành thì chim đậu” chẳng có ai bỏ nước ra đi nếu như đất nước đó thực sự là tốt đẹp. Cho nên, nếu như Nhà cầm quyền luôn tự hào là vì nước vì dân thì đương nhiên dân phải theo. Sợ gì mà hết cấm đoán các này, bịt miệng cái kia, chống đối cái nọ và lúc nào cũng phải nói mình tốt nhất, hay nhất. Ken Huynh, Atlanta, Hoa Kỳ Nói chuyện xứ Mỹ thì xa xôi lắm, nhưng ở VN mình, có bao giờ trong lòng người Kinh mình đã từng nghĩ về thân phận hay cuộc sống của các đồng bào thiểu số ở miền thượng du ở Bắc, Trung hay Nam bộ. Người Kinh mình mới đây thì chỉ bị Trung Cộng hiếp đáp, bắn giết độ chục người thôi thì còn nghiến răng căm tức đến chừng nào. Nay thử hỏi, những đồng bào Thượng bị đánh đập, bắn giết săn đuổi bởi chính những người được gọi là anh em trên cùng một đất nước và xảy ra ngay chính trên đất đai của tổ tiên họ làm chủ cả ngàn năm...Họ bị cấm đoán cấm phá rừng làm rẩy. Trong khi khoanh tay nhìn hàng triệu người Kinh lủ lượt kéo lên Tây Nguyên phá rùng làm đồn điền cao su, cà-phê, hồ tiêu thì được...Đã vậy họ còn bị cấm đoán sinh hoạt tín ngưỡng và bị bịt miệng, và bị vu oan khoác cho một cái tội tày trời từ chính quyền CSVN là âm mưu tổ chức ly khai nhằm thành lập một chính quyền "Đề-Ga" vớ vẩn...bằng bắp ngô và dao mác...Xin lỗi những bạn đọc ở diển đàn này mà có ý nghĩ thiển cận như trên như lời tuyên tru yền của những tờ báo của chính quyền trong nước thì nên tự hỏi lại bản thân mình và tự hỏi lương tâm mình đã đánh mất chưa vậy... Nguyễn Quang, TPHCM Quốc Huy Nếu nói cuộc sống của họ đang đi lên thì tại sao họ phải ra đi, phải tìm đến sự an ủi nơi tín ngưỡng? Phải chăng họ là những kẻ vô ơn, nếu đúng như vậy thì giữ lại những kẻ vô ơn để làm gì cho thêm mất ổn định? Bởi vậy muốn có được cái nhìn khách quan thì phải đánh giá đúng các nguyên nhân: từ các nguồn lợi về rừng cho đến giá cả nông sản, từ cơ cấu dân số cho đến chính sách vĩ mô của nhà nước... Nguyên nhân đó là sự phát triển mất cân đối! Cho nên anh bạn Huy Thắng ở TCT Sông Đà xây dựng thuỷ điện Sê San chỉ nhìn thấy tiềm năng sẽ cung cấp điện cho các đô thị miền xuôi giàu có, thuỷ lợi cho các cánh đồng miền xuôi màu mỡ mà không thấy ảnh hưởng tác hại của nó đối với miền núi nơi xây dựng thuỷ điện, mà cụ thể là di dân khỏi lòng hồ thuỷ điện nơi vùng đất thấp có nước để canh tác, là mất đất mất nhà, mất rừng, là thay đổi tập quán sinh sống và nghề nghiệp. Để đổi lại người dân tộc thiểu số được lợi gì ngoài những lời hứa xa xôi, mà xa quá thì thông thường người ta hay mắc bệnh “quên”? Có bạn còn cực đoan hơn cả đảng CSVN khi đòi giải tán UNHCR một tổ chức cứu trợ của LHQ chuyên trách làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, nơi nào trên thế giới có thảm hoạ và xung đột vũ trang mà không có UNHCR để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn? Ngày trước thì cũng chính UNHCR đã giúp đỡ hàng vạn người tỵ nạn Campuchia chạy trốn hoạ diệt chủng, người dân CPC chắc không thể quên, nhưng Hun Sen là do CSVN dựng lên và gây khó khăn cho UNHCR. Mới đây thôi thì cũng chính VN đã giúp đỡ Hàn Quốc trong việc đưa hơn 400 người Bắc Hàn đi tỵ nạn, việc làm đó không hề mâu thuẫn với UNHCR đang giúp đỡ người tỵ nạn Bắc Hàn. Bắc Hàn đã tố cáo chính quyền CSVN tiếp tay với Mỹ và Hàn Quốc nhằm lật đổ chế độ CS Bắc Hàn, các bạn có thấy sự giống nhau về tố cáo với UNHCR không? Gần 800 người Thượng là một con số không nhỏ và thực tế có thể lên hàng nghìn, đã ai trong số các bạn lắng nghe lời kể của những người này? Nhưng chắc các bạn biết chuyện hai phóng viên của đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đắk Nông và báo Đắk Nông? Không đưa tin, không có tin thì cũng được hiểu đồng nghĩa “ổn định”, đó là cách thức chính quyền CSVN đang sử dụng để đánh lừa dư luận. HRW được sự tín nhiệm của toàn thế giới vì những thông tin trung thực khách quan, chỉ một số nước độc tài không công nhận nó mà thôi. Phát triển nhưng mất cân đối cũng gây nên mất ổn định, đừng vì mình là người Kinh mà cậy thế phủ nhận hết mọi thứ. Bình Bình, TP. HCM Tôi thấy người Thượng có thể họ bị xúi giục, nhưng nếu chính quyền thật trong sạch, có năng lực thì tôi tin dân chúng không đến nỗi khó khăn như hiện nay. Khi đó dù có ai xúi giục thì cũng khó thuyết phục dân biểu tình được. Đặng, TP. HCM Còn vấn đề người Thượng, tôi từng qua ba tỉnh Tây Nguyên, tôi thật sự thấy rõ ràng người di cư từ miền Bắc và chính quyền địa phương đã khai phá tài nguyên không thương tiếc. Mà người Thượng họ không đủ trí thức và nhanh nhẹn để cạnh tranh với người Kinh, nên họ ngày càng bị đẩy sâu vào rừng. Cuộc sống vì thế ngày càng nghèo và lạc hâu, nên họ bức bối là đúng rồi. Người Mỹ cũng có vấn đề da đỏ. Hãy nhìn họ mà bắt chước, họ cho người da đỏ tự do phát triển. Chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho người Thượng được phát triển về kinh tế. Không ban phát, mà nên cho cần cầu hơn là cho cá. Mạnh Hùng, HCMC Huy Thắng, Hà Nội Tôi có dịp được tiếp xúc nhiều với người dân tộc, họ đôn hậu và quý người lắm, tôi xin họ củ sắn củ khoai, hay buồng chuối họ cho ngay. Tối giáng sinh năm ngoái tôi đi chơi cùng bạn bè thấy người dân hồ hởi đi lễ nhà thờ rất đông, nhà thờ trang hoàng lộng lẫy, ai cũng vui tươi và cầu mong cho đất nước mạnh giàu. Vào tháng tư năm 2004 tôi vẫn ở đó, nơi tôi ở vẫn bình thường, tôi có nói chuyện với một anh dân tộc làm xe ôm anh kể tôi đi thành phố pleicu thấy họ nói một số nơi người dân tộc đang quậy phá, tôi bảo tại sao anh lại không theo họ, anh xe ôm trả lời, họ chỉ lừa mình thôi, tụi nó ở Mỹ xúi biểu tình gây rối, xúi theo Tin lành de ga gì đó, tôi không theo vì họ ở tận Mỹ thì lo được gì cho mình, ở đây bộ đội họ dậy chữ, dậy trồng cà fê, trồng tiêu, rồi chữa bệnh cuộc sống cũng tốt hơn nhiều rồi, không trốn đi đâu hết. Đó là câu chuyện nhỏ trong sồ những câu chuyện mà tôi mắt thấy tai nghe, qua lần đó tôi đồng bào không phải ai cũng nghe theo xúi giục không đúng như cái ông UHNCR, cái ông đó ở mãi bên Campuchia thì biết gì, có chăng cũng chỉ là nghe theo mấy tên bỏ trốn để rồi vu khống. Cuộc sống yên bình của đồng bào Tây Nguyên, của cả dân tộc Vn không thể cho bất kỳ một ai hoặc tổ chức nào gây rối, đơn giản vì tôi yêu đất nước mình. Tôi nghĩ các bạn và cả ban Việt ngữ cũng phải về Việt nam mà chứng kiến thôi. Campuchia họ đóng cửa là phải rồi. Camphuchia là nước có chur quyền vậy mà UNHCR tuỳ tiện mở trại tị nạn, rồi nữa lôi kéo người dân tộc vượt biên sang Campuchia để lại làm phức tạp tình hình nước họ. UNHCR và các thế lực thù địch muốn tây nguyên trở thành Ache, Kosovo, hay Chechnya.. Tại sao UNHCR không tập trung vào người tị nạn Irac, plestin, da-fu ở châu phi hay lỗ lực giúp nạn nhân sóng thần. Đất nước ta còn nghèo vậy mà trước thảm hoạ sóng thần, chính phủ và người dân hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW mặt trận tổ quốc, cả nước đang phong trào quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân sóng thần. Đối với người nước ngoài người dân Vn còn nhân hậu và hoà hiếu, thì làm sao có thể khủng bố người tây nguyên, họ cùng sống trên tổ quốc mình, đang cùng toàn dân tộc chung vai xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phạm Tuyên, Hà Nội Tuấn, Hà Nội Sống ở Viêt nam tôi biết rõ rằng đối với những người dân còn khó khăn thì rất dễ bị kẻ xấu lôi cuốn. Không ít người Việt nam đều có suy nghĩ là ra nước ngoài thì sẽ có cuôc sống kinh tế khá giả hơn. Thử hỏi một số người Việt nam ở Tây Nguyên sung sướng gì mà bỏ nhà cửa, đất đai để đi đến những chỗ mà họ không biết thế nào? Tôi là người xuất thân từ tầng lớp nghèo của Việt nam tôi hiểu rõ rằng người dân quê tôi đa số cố gắng học lấy cái chữ để hiểu biết hơn, làm kinh tế giỏi hơn chứ không ai cứ suốt ngày ngồi mà tìm hiểu về nhân quyền như mấy ông ở ban việt ngữ BBC. Các ông mà nói chữ nhân quyền với những người đang phải vật lộn với cuộc sống kính tế ở những vùng cao thì họ còn chưa định nghĩa được là gì chứ không nói đến mức phài chốn sang nước khác. Quang Thanh, TP.HCM Vì vậy, tôi thật sự kinh ngạc khi có bạn ở thành phố Hồ Chí Minh lại tin rằng nhà nước đàn áp người dân tộc thiểu số. - Thứ hai, ở Việt nam không có chuyện bị bắt vì theo đạo này hay đạo kia. Ngày giáng sinh đã trở thành ngày hội không chỉ của những người theo công giáo. Vì vậy, tôi rất tán đồng ý kiến của bạn Thanh Hà. Sao Mai, TP. HCM Trong vấn đề người Thượng theo quan điểm của tôi thì "có lửa mới có khói". Nhà nước buộc phải khống chế người Thượng trong đêm Giáng Sinh vì sợ có bạo loạn xảy ra là đúng, vì người Thượng đã từng làm điều này rồi. Nhà cầm quyền nước nào cũng làm việc này nếu biết trước có thể xảy ra sự cố. Người Thượng bỏ chạy nhiều sang Campuchia cũng là đúng vì họ cũng đã từng bị nhà nước áp bức rồi. Nhà nước Việt Nam hiện nay thì ai cũng biết, họ thù dai lắm, một lỗi nhỏ với chính quyền thời niên thiếu cũng có thể bị đánh giá suốt cuộc đời, những người từng tham gia vào bộ máy chính quyền Sàigòn cũ thì hiện nay không bao giờ có thể ngóc đầu hoặc vào Đảng được là một ví dụ. Vì vậy những người Thượng đã từng tham gia vào cuộc nổi loạn của những lần trước đây chắc chắn là không sống nổi nếu không bỏ chạy đi nơi khác. Đài BBC là một đài ngoài nước VN, do đó họ được quyền bình phẩm, phê bình những gì xảy ra tại đất nước VN. Theo tôi như vậy là rất hay, phần nào có thể tin được những gì họ nói. Báo chí trong nước có dám phê bình nhà nước VN đâu, đài BBC nếu có trụ sở tại VN thì chắc là bị đóng cửa từ lâu rồi. Thanh Hà, Hà Nội Đối với quân thù người Việt nam còn cư xử đầy tính nhân đạo vậy tại sao với Người Thượng, một trong những dân tộc trong các dân tộc của Việt nam lại bị kỳ thị như bài báo viết. Các độc giả nên biết rằng Việt nam có 64 dân tộc anh em và họ sống hòa thuận, họ có quyền theo bất kỳ một tín ngưỡng nào họ muốn. Có lẽ chỉ ở Việt nam mới có trong một gia đình,các thành viên lại theo hai tôn giáo khác nhau và gia đình sống rất hạnh phúc và hòa thuận. Việt nam đang đặt mức tăng trưởng cao về kinh tế và xã hội ổn định. Việt nam là một đất nước an toàn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhà báo nào đó cho rằng Người thượng bị đàn áp, là người Việt nam sống ở Hà nội nhưng tôi thường xuyên đi tới vùng Tây nguyên để kinh doanh tôi chưa hề thấy. Trong vụ lộn xộn năm trước chính phủ việt nam cũng chỉ phân tích vận động và bà con hiểu ra những điều cần phải làm và họ đã tự ổn định lại cuộc sống, và điều quan trọng họ hiểu ra là cuộc sống tốt đẹp của họ là chính ở đây, trên mảnh đất Việt nam này. Tôi nghĩ nhận xét của bài báo cũng như đánh giá của Hạ viện Hoa kỳ về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam mà thôi. Một vài kẻ gióng chuông, một vài kẻ phụ họa một ít tiền lẻ được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác, dòng đời cứ chảy. Người Việt nam không lệ thuộc vào một vài sử cản trở nhỏ, họ vẫn tích cực để hòa vào dòng chảy chung của thế giới. Thính giả giấu tên Nguyễn Long, Hà Nội Trần Tuy, Việt Nam Minh, TP HCM, Việt Nam Quang Huy, Việt Nam Peter Nguyễn, Hoa Kỳ Mỹ Uyên, Paris Đinh Vũ, Montreal, Canada Nguyễn Cường, Los Angeles Nếu là chuyện bịa đặt thì ta sợ gì? Mà nếu quả thật là chính quyền VN có đàn áp người Thượng thì sao? Họ không có những lợi thế như là chính quyền (báo chí, truyền thông, công an võ lực, v.v..) nên chúng ta cũng nên quan tâm và kiểm chứng lại xem những lời mà HRW tố cáo có đúng không? Còn cái ông nhà nước Việt Nam thì... khó ai tin lắm! Họ lừa dối và gian hùng nhiều quá rồi nên ít người tin hơn. Mới đây lại lôi nhà phóng viên Lan Anh ra toà với cái tội hết sức mơ hồ là "tiết lộ bí mật nhà nước". Sống trong một xã hội mà luật pháp hết sức tuỳ tiện và cai trị dân tuỳ hứng theo kiểu ban ơn mưa móc thì sợ quá! Phong, Na Uy Trà, TP. HCM Minh Thảo, Canada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||