05 Tháng 1 2005 - Cập nhật 10h05 GMT
Ngày hôm nay, ông Colin Powell đã tới Indonesia để tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn sau trận sóng thần hồi tuần trước.
Chuyến viếng thăm của ông diễn ra trước khi có cuộc hội thảo kêu gọi đóng góp viện trợ, sẽ diễn ra vào ngày mai tại Jakarta, là nơi mà cộng đồng quốc tế sẽ được yêu cầu cam kết giúp đỡ dài hạn cho việc tái thiết khu vực.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tận mắt chứng kiến quang cảnh bị tàn phá tại Indonesia.
Ông đã đi thăm trên một máy bay trực thăng của hải quân Hoa Kỳ trong thời gian một tiếng rưỡi tại khu vực bờ biển phía tây.
Cùng đi với ông có em trai của tổng thống, Jeb Bush, thống đốc bang Florida, cũng là người đã có những hành động cứu trợ đầu tiên cho thảm hoạ này.
Ông Powell nói, "Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều thứ trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều thiên tai, và những chiến dịch cứu trợ lớn, nhưng chưa từng thấy ở đâu như lần này."
"Tất cả chúng tôi đã xem những hình ảnh trên truyền hình, thế nhưng khi bay thấp trên chiếc trực thăng ngay phía trên vùng bị tàn phá thì ta mới thực sự hiểu hết những gì mà người dân nơi đây từng phải trải qua."
Ông nói thêm, "Nay thì tôi đã hiểu rõ hơn là ở đây cần những gì."
Ngày mai, ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Jeb Bush sẽ tham dự cuộc hội thảo tài trợ tại Jakarta, nơi họ sẽ lấy kinh nghiệm của mình để mở đầu cho việc lên kế hoạch chiến lược dài hạn.
Nỗ lực quốc tế tại Thái Lan
Tại Thái Lan, các quan chức nói đã xác nhận được là có hơn 5200 người thiệt mạng trong trận sóng thần tại Châu Á, chừng một nửa trong số này là các du khách nước ngoài.
Các chuyên gia giảo nghiệm từ 19 quốc gia đang giúp đỡ giới chức Thái Lan trong công tác khó khăn là xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng.
Thi thể của nhiều nạn nhân người Thái đã được hoả táng để ngăn ngừa dịch bệnh.
Thế nhưng, những thùng lạnh khổng lồ đang được dùng để bảo quản xác hàng ngàn du khách quốc tế, chiếm chừng một nửa số người thiệt mạng, nhằm trao trả cho các gia đình người xấu số.
Dấu vân tay và dữ liệu về răng sẽ được kiểm tra cùng với việc phân tích các mẫu DNA tại Trung Quốc.
Hầu hết các gia đình sẽ phải chờ đợi lâu trong nỗi tuyệt vọng trước khi thi hài người thân được chuyển về, và một số nạn nhân sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Rõ ràng, chuyên môn kỹ thuật trong vấn đề này là điều mà Thái Lan cần hơn so với hỗ trợ về thực phẩm hay tiền bạc.
Ngoại trưởng Anh, ông Jack Straw, sẽ tới thăm Thái Lan vào cuối tuần này, sau đó sẽ là thủ tướng Thuỵ Điển, Na Uy và Phần Lan, nơi có nhiều du khách tới vùng gặp nạn.
Tất cả đều tới để tận mắt chứng kiến cảnh bị tàn phá, nhằm đánh giá xem các quốc gia có thể làm gì thêm để giúp đỡ cho khu vực.