23 Tháng 1 2005 - Cập nhật 21h46 GMT
Có tin đưa về tiếp tục có bế tắc trong việc soạn ra một lễ an táng dành cho cựu TBT Đảng cộng sản TQ, ông Triệu Tử Dương.
Ông Triệu qua đời ngày thứ hai tuần trước sau 15 năm bị quản thúc tại gia. Ông bị sa thải sau khi phản đối việc dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1989.
Trong khi đó có tin khác nói rằng một người từng tham gia phản đối vụ Thiên An Môn đã bị bắt khi ông này tìm cách tổ chức một cuộc đi bộ để tưởng nhớ ông Triệu.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi lãnh tụ bị phế truất, ông Triệu Tử Dương qua đời tại một nhà thương ở Bắc Kinh. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tranh cãi xunh quanh lễ tang dành cho nhân vật 85 tuổi này đã được giải quyết xong.
Chuyên chỉ xoay quanh vòng hoa loại gì và chỗ ngồi như thế nào. Điếu văn dành cho ông Triệu cũng là điểm mà các quan sát viên để ý tới. Vì những gì mà ban lãnh đạo TQ nói về ông sẽ được mổ xẻ để xem người ta nhìn nhận, hay từ chối công cán của ông Triệu đến đâu. Các nguồn tin gần với gia đình của ông Triệu cho hay cho đến nay phía chính quyền vẫn chưa đồng ý với nhau về lời điếu đọc tại lễ tang của ông Triệu.
Ban lãnh đạo TQ cần phải đạt được một sự cân bằng ở đây. Đảng CS nhấn mạnh rằng không thể lật ngườc lại những gì đã nói về vụ Thiên An Môn hồi năm 1989, thế nhưng họ cũng sợ làm buồn lòng tình cảm của người dân, những người cho rằng ban lãnh đạo đã thiếu sót trong việc tuyên dương công trạng của ông ta.
Cho đến nay có vẻ như chính quyền đã kiểm soát khá chặt việc đưa tin về lễ tang của ông Triệu. Và họ cũng thận trọng kiểm soát kỹ không để cho bất cứ vụ phản đối nào xuất hiện.
Các nguồn tin cho hay một trong những người tham gia phản đối trong vụ Thiên An Môn 15 năm trước đây đã bị bắt sau khi tìm cách xin phép tổ chức một cuộc tuần hành tưởng nhớ ông Triệu.
Cho dù như vậy đi nữa thì ban lãnh đạo có vẻ bớt lo rằng những gì thay đổi tại TQ trong thời gian 15 năm quản thúc tại gia của ông Triệu sẽ làm cho hình ảnh của ông này không còn phù hợp với ước vọng của giới sinh viên ngày nay nữa.