28 Tháng 1 2005 - Cập nhật 00h02 GMT
Tin từ Trung Quốc cho hay chính quyền đã cấm các nhân vật phản kháng, quan chức chính phủ và phóng viên nước ngoài dự lễ tang cựu tổng bí thư đảng cộng sản nước này, Triệu Tử Dương.
Đám tang được ấn định diễn ra vào sáng thứ Bảy 29-1.
Gia đình ông Triệu nói không rõ ai sẽ được phép đến dự lễ.
Ông qua đời hôm thứ hai ngày 17 tháng Giêng, nhưng các nghi thức tang lễ đã bị trì hoãn do những tranh cãi giữa gia quyến ông và chính phủ về việc vị cựu lãnh tụ Trung Quốc này cần phải được tưởng nhớ như thế nào.
Ông đã bị mất chức lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc vì phản đối việc dùng bạo lực chống lại các cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan cho giới chức trách Trung Quốc là ở chỗ liệu hình thức tang lễ nên được tổ chức như thế nào cho một cựu lãnh tụ mà đến nay thì danh chính ngôn thuận vẫn là người bị cách chức.
Nay họ nói rằng một buổi lễ không ồn ào sẽ được tổ chức vào thứ bảy chứ không phải là theo tang lễ cấp nhà nước.
Các nguồn tin thân cận với gia đình ông Triệu cho biết họ bất đồng với giới chức trách liên quan tới những nhận định chính thức về cuộc đời ông Triệu, mà những đánh giá này vốn thường được đọc tại tang lễ.
Còn chưa rõ là liệu một nhận định chính thức về di sản ông để lại có được đọc tại buổi lễ hay không.
Buổi lễ sẽ có sự tham dự của một số người dân nhưng chỉ với số lượng có giới hạn những người đã đăng ký từ trước.
Đây là một dấu hiệu cho thấy những lo ngại của giới chức trách đối với vị lãnh tụ đã bị cách chức này, trong khi chính phủ dường như cảm thấy chẳng dễ chịu gì trước những tình cảm thương cảm của quần chúng đối với ông.
Lực lượng an ninh hiện diện khá đông quanh nhà ông Triệu Tử Dương, nơi những người thương tiếc ông tới bày tỏ sự tôn trọng của họ.
Người ta không bao giờ nhìn thấy ông trước công chúng sau ngày 19 tháng 5 năm 1989, khi ông tới Quảng trường Thiên An Môn và lên tiếng kêu gọi đầy xúc động tới những người biểu tình hãy rời khỏi Quảng trường.
............................................................................................................
Duy Khanh, Hà Nội
Theo tôi thì không nên có nhận xét về chế độ này là độc quyền, chế độ khác là tự do bác ái bởi thực chất người theo tư tưởng nào thì phục vụ lợi ích cho tư tưởng đó. Mỹ, Nga, TQuốc, hay bất kì nước nào cũng vậy. Cái khác duy nhất của họ là cách làm khác mà thôi. Vì vậy ta không nên nói nhiều về những gì đã qua. Hãy tập trung xây dựng cho đất nước giàu đẹp hơn. Tổ quốc là cái thiêng liêng nhất đối với mỗi con người, còn chế độ nào đó không quan trọng. Quan trọng là họ có xây dựng được đất nước tiến lên sánh vai các cường quốc khác hay không mà thôi.
Một thính giả
Tôi rất kính trọng cố tổng bí thư TQ ông Triệu Tử Dương. Đây là một anh hùng của một quốc gia lớn là TQ và của thế giới.
Thính giả ẩn danh
Để phúc đáp lại bạn An Nam: xã hội nào cũng vậy thôi, khi đã mất chức thì chỉ là phó thường dân. Xã hội còn nhiều người tài ba lúc ra đi, cũng giống như thường dân, không kèn trống.
An Nam
Nhìn cảnh ông Triệu qua đời và cách hành xử của nhà cầm quyền TQ chắc cũng chẳng khác là mấy với cách hành xử của nhà cầm quyền VN đối với Tướng Trần Độ khi qua đời. Đó là bản chất của Cộng Sản, luôn cho mình là đúng và phủ nhận tất cả các giá trị khác nếu cảm thấy bất lợi cho mình ngay cả những giá trị về nhân đạo, về tình người và cách hành xử đối với những người đã mất. Xin được thành thật chia buồn cùng gia đình Ông Triệu và chế độ độc tài cộng sản.