http://www.bbcvietnamese.com

29 Tháng 1 2005 - Cập nhật 00h02 GMT

Việt kiều biểu tình về vụ ngư dân VN

Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy đã có nhiều cuộc biểu tình của người Việt tại các đô thị lớn ở các nước Phương Tây.

Mục đích là để phản đối cảnh sát biển Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt Nam.

Sự kiện xảy ra từ ngày 8/1 này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người Việt Nam cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

Các nhà tổ chức cho hay họ cũng đòi hỏi chính phủ các nước liên quan phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.

Một cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp hôm thứ Sáu ngày 28-1.

Tin của tổ chức “Hội đồng Việt Nam bảo toàn đất tổ” cho hay họ đã phát lời kêu gọi cho người Việt tại Úc, Canada, Mỹ, Pháp, Hà Lan, và đảo Hawaii đồng loạt biểu tình, trao kháng thư cho đại diện ngoại giao của phía Trung Quốc.

Ông Hoàng Thanh Tâm, thuộc mạng lưới tuổi trẻ VN lên đường, là trưởng ban tổ chức cuộc phản đối trước cửa LSQ Trung Quốc tại Sydney cho biết có khoảng 300 người Việt biểu tình.

Tại Canada, dù thời tiết giá lạnh, nhiệt độ ngoài trời âm 30 độ, nhưng, theo lời kể của nhà thơ Tân Văn tại Montreal, người Việt ở đây cũng rất quan tâm đến việc phản đối chính sách dùng vũ lực của Trung Quốc.

Một số báo của người Việt tại Mỹ cũng loan đi lời kêu gọi biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles ngày thứ Sáu.

.................................................................................................

Than Vãn, Vũng Tàu
Những người có ý kiến phản đối mạnh mẽ chính quyền VN và phong trào trong nước về vấn đề này liệu đã từng đóng góp hay làm bất cứ việc gì thực tế cho cuộc sống của người dân Việt Nam chưa? Hay chỉ NÓI thôi. Có hiểu vị thế của VN so với các nước "láng giềng" hiện nay không? Chỉ mong các bác đừng đi biểu tình yêu cầu nước sở tại đừng nhập khẩu hàng hoá từ VN với lý do hàng hoá đó "để nuôi Công sản" là dân VN mừng lắm rồi.

Phan Long, Vũng Tàu
Một hôm nọ tôi tình cờ thấy được một thông tin quyên góp giúp đỡ cho các gia đình trong vụ ngư dân VN, tôi cảm thấy vô cùng bức xúc vì tại sao lại có chuyện quyên góp như vậy được. Nếu đúng như lời của ông Khổng Tuyền (bộ ngoại giao TQ) những ngư dân đó là cướp biển thì phải xử đúng pháp luật (theo luật quốc tế). Còn nếu là ngư dân chân chính thì phải bắt TQ bồi thường nhân mạng, tài sản và cái quan trọng hơn hết là thể diện của một quốc gia. Dân VN không thiếu tiền để giúp đỡ những nạn nhân như vậy nhưng giúp đỡ như vậy thì quá vô lý.

Cho đến hôm nay thì tôi chưa thấy một bài báo nào nêu chi tiết về vụ này cả và có xu hướng bị chìm xuồng luôn. Về việc bà con ở hải ngoại biểu tình theo tôi nghĩ nếu tôi không xem BBC thì chắc tôi không bao giờ biết, thật tội nghiệp cho dân VN quá.

Về tinh thần dân tộc thì dân VN trong nước lúc nào cũng mạnh mẽ cả (không thua gì ở hải ngoại đâu) nhưng chữ "đấu tranh tránh đâu " thì tồn tại hàng ngày trên đất VN này. Nhà nước có tới mấy trăm ngàn quân mà chỉ dám gửi công hàm phản đối rồi không nghe nói năng gì cả huống gì dân đen cô thân độc mã, nên mong các bạn gần xa thông cảm cho.

Người Việt Nam
Người Việt ở nước ngoài còn đi biểu tình để tỏ thái độ. Trong khi người trong nước hầu như chả dám phản ứng gì. Trong nước có tổ chức mang tên Đoàn thanh niên cộng sản HCM, mà cũng nằm im không dám đại diện cho tiếng nói thanh niên trong nước. Hỡi ôi, đó có phải là dân chủ không nhỉ?

Quang Huy
Khi nghe tin đồng bào mình bị tàu TQ bắn chết, bị bắt giữ người một cách trái phép, tôi thực sự cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Chắc đồng bào mình ở trong và ngoài nước cũng thế, nhưng chẳng biết mấy ông chính quyền thì có cảm giác giống tôi không? Làm lãnh đạo của một nước mà không lo được cho dân và bảo vệ được cho dân là có tội với dân với nước. Nghe những câu nói về quan hệ Việt-Trung nào là phương châm 16 chữ, nào là quan hệ 4 tốt, nhưng đó chỉ là những lời hoa mỹ. Nói đúng hơn là TQ luôn muốn Vn sống dở chết dở.

So sánh tương quan lúc này thì ta không thể đánh thắng được TQ. Vn phản đối nhưng cũng đừng mắc vào bẫy của TQ, TQ muốn gây chiến và muốn ta mất ổn định, để không có thời gian tập trung phát triển kinh tế. VN là một nước nhỏ nghèo, lại ở bên cạnh một láng giềng xấu tính, đời nào cũng dòm ngó. Cách tốt nhất để bảo vệ được là lãnh đạo phải biết lo cho dân, cho nước, phát triển kinh tế, chứ không phải làm quan để chỉ ngồi tính cách hành dân và tham nhũng,bao nhiêu năm qua, dân ta tin đảng, đi theo đảng thì đảng cũng phải vì dân chứ. Còn đồng bào ta trong nước cũng như ngoài nước đoàn kết chung tay xây dựng đất nước.

Tôi rất xúc động khi biết kiều bào ta ở nước ngoài biểu tình trước đại sứ quán TQ, đã thể hiện được quan điểm phản đối của người VN ta. Còn người dân trong nước, thể hiện bằng việc tẩy chay hàng hoá TQ và du lịch TQ, người Vn dùng hàng Vn, đó là cách thể hiện tình yêu nước. Năm mới sắp đến,cầu mong cho đất nước hoà bình, nhanh chóng thoát nghèo để nguời dân Vn có thể ngẩng cao đầu như các dân tộc khác và xứng đáng với tổ tiên, kinh chúc quý vị và gia đình sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt. Năm con gà, đồng bào ta trong cũng như ngoài nước đoàn kết, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Đào Tùng
Sự kiện tàu cảnh sát biển Trung Quốc bắn chết 8 ngư dân Việt Nam và bắt giữ trái phép gần 10 ngư dân khác tại vịnh Bắc Bộ có fải là "sự kiện vịnh Bắc Bộ" mới? Chúng tôi không bao giờ mong nó xảy ra, nhưng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải làm rõ trắng đen vụ việc này để công luận được biết và phải đòi lại lẽ công bằng.

Thiên Vương
Là người Việt Nam nghe dân mình bị bắn và bị nhốt mà cảm thấy tủi nhục, sống ở chế độ gì đây khi mà mạng sống con người bị cướp đi dễ dàng mà người thân không làm được gì, cứ phải trông chờ vào chính quyền.

Có lẽ nhà tiên tri người Mỹ đã nói đúng, chiến tranh sẽ nổ ra ở biển đông và có lẽ bây giờ là thời điểm khơi mào cho cuộc chiến đó. Chẳng lẽ người dân VN lại tiếp tục câu chuyện đánh giặc Tàu ngàn năm nữa sao? Sao các ông lãnh đạo cứ hô hào chống này chống nọ mà chẳng bao giờ làm đựoc điều gì cho dân nhờ hết vậy. Cứ nói suông cho to rồi bỏ mặc dân trông chờ mỏi mòn.

Phạm Song, Hà Nội
Tinh thần dân tộc ở nước ngoài thì mạnh mẽ thế, nhưng trong nước thì thế nào? Tôi biết những ngư dân nghèo khổ đó, họ không có đủ phương tiện bảo hộ lao động tối thiểu như là phao cứu sinh và áo ấm, thì làm sao họ có vũ khí và đạn dược trên tàu để bắn vào tàu Trung Quốc?

Hơn nữa, tội tàng trữ vũ khí và chất nổ ở VN hiện nay bị phạt rất nặng, nên những người dân chất phác đó không thể tấn công tàu TQ bằng súng được. Nhưng ai sẽ bảo vệ họ đây? Chính phủ còn e ngại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, còn người dân thì đang lo cho cái túi riêng của mình.