http://www.bbcvietnamese.com

Sau 5 năm, 350.000 thanh niên vào Đảng

Theo một thống kê của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau năm năm, đã có 350.000 đoàn viên ở Việt Nam được kết nạp vào Đảng.

Vấn đề trẻ hóa và nâng cao chất lượng đảng viên thường được nhấn mạnh là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của các đảng bộ địa phương ở Việt Nam.

Trong năm năm qua, số lượng đảng viên đoàn viên trở thành đảng viên tại Hà Nội là 18.768 người, tại TP. HCM là 9.762 người.

Ước tính ở Việt Nam, số lượng đảng viên đảng Cộng sản ở khoảng mức hơn hai triệu người; tuy vậy, con số này chưa tính đến số đảng viên mới được kết nạp trong vài năm gần đây.

Tại nước láng giềng Trung Quốc, thống kê chính thức cho hay tính đến cuối năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 68 triệu đảng viên.

Trong số này, khoảng 25% có bằng cao đẳng trở lên. Khoảng 15 triệu đảng viên Trung Quốc có tuổi dưới 35, và 37.587 triệu người ở độ tuổi 36 đến 59.

Tính về nghề nghiệp, 7.942 triệu đảng viên Trung Quốc là công nhân, 20 triệu cán bộ viên chức, và 22 triệu là nông dân. Số còn lại là quân nhân, sinh viên và người về hưu.

Ở Việt Nam, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Đảng năm 2004 diễn ra ngày 11-1 vừa qua, thống kê cho biết trong năm qua, Việt Nam đã kiểm tra 19.103 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận có 13.997 đảng viên vi phạm, chiếm 73,2% tổng số đảng viên được kiểm tra, trong đó phải thi hành kỷ luật 7.568 trường hợp.

Cuộc họp thừa nhận kết quả kiểm tra chưa tương xứng với thực tế vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, có nơi kiểm tra chất lượng còn đạt thấp.

....................................................................................................................

Quốc Huy
Vào Đảng cũng phức tạp lắm, đủ thứ công đoạn. Trước hết bạn phải có 1 điều kiện bắt buộc là lý lịch “trong sạch”: không địa chủ, không quan lại phong kiến, không công chức chế độ cũ, không tôn giáo... tóm lại là không có “tỳ vết”.

Ban đầu phải tỏ ra là công dân ngoan ngoãn không vi phạm gì, ù lỳ càng tốt, hãy che dấu tham vọng và tỏ ra vô hại với bất cứ ai. Hãy tìm xem quanh mình có ai là Đảng viên không, kết thân bằng mọi hình thức: tình cảm, quà cáp... Thông tin về bạn sẽ được bắn đến chi bộ nào đó, hãy cố gắng tìm hiểu về bí thư chi bộ hoặc ai đó ảnh hưởng quan trọng đến cái hầu bao của bí thư, tác động trực tiếp cho đến khi được để mắt tới.

Lúc này bạn đã đi được 1/3 quãng đường, người ta sẽ giới thiệu đưa bạn vào diện cảm tình Đảng, lại 1 quá trình thử thách tiếp. Bạn phải giữ mình nhưng cũng cần nhiệt tình sinh hoạt và có mặt đầy đủ các cuộc họp liên miên, học thuộc lòng các sách vở của Đảng (tất nhiên không cần phải đọc hết Mác, Lênin toàn tập).

2/3 quãng đường đã qua, bây giờ là giai đoạn quyết định, trước khi kết nạp bạn người ta sẽ cử một đồng chí đi xác minh điều tra lần nữa lý lịch của bạn. Tay này cũng rất lắm chuyện vì hắn sẽ moi móc gốc gác, đủ mọi thứ quan hệ tình cảm cá nhân cho đến tin đồn vỉa hè về bạn.

Bạn sẽ rất khó chịu nhưng phải giả vờ tình thân như anh em trong nhà với hắn, thậm chí nếu hắn gợi ý thích cái gì thì cố gắng mà đáp ứng.

Kiếm được cái gật đầu của tay xác minh lý lịch là đến giai đoạn quyết định để đi quã ng đường, bạn phải knock out ban lãnh đạo chi bộ. Sau khi được kết nạp chính thức bạn còn phải qua nhiều khoá đào tạo chính trị cơ bản nữa, nhưng điều quan trọng bạn đã trở thành con người khác: gian xảo hơn, thủ đoạn, ít đạo đức hơn.

Ẩn danh
Tôi có người anh năm nay 46 tuổi và anh đã kết nạp đảng đã gần 20 năm, hiện là bí thư xã. Tôi không biết cái lý tưởng đảng trong người anh thế nào chứ cuộc sống thường ngày của anh đã làm cho tôi ghê sợ cái chủ nghĩa mà anh đang theo.

Lý tưởng đảng cao cả đến mức nào mà hôm ba tôi bệnh nặng thập tử nhất sinh, gia đinh tổ chức cầu an cho ba tôi, vậy mà anh phải tránh mặt khỏi nhà vì sợ những đảng viên khác trong chi bộ xã thấy về sau họp chi bộ xã sẽ phê bình vì đảng viên mà còn mê tín.

Còn đứa em tôi vừa tốt nghiệp đại học xong, thất nghiệp, phải xin về giữ một chân thư ký tại huyện. Bây giờ cũng phấn đấu để kết nạp đảng. Ba tôi nói: Trong nhà này một đảng viên đã ngán rồi, không cần thêm đảng viên thứ hai nữa. Vậy là nó trả lời: làm công chức nhà nước không có đảng bao giờ mối tiến thân được. À, thì ra bây giờ người ta kết nạp đảng chỉ vì tiến thân, hay nói cụ thể hơn là để có địa vị và tiền tài.

Hoàng Lan, TP. HCM
Ở VN có ý kiến rằng 90% những người vào Đảng là có động cơ tiến thân, hay nói cách khác là cơ hội, còn lại 10% là những kẻ mù quáng, không biết gì, thấy người ta "phấn đấu" cũng "phấn đấu" theo.

Nhìn thấy kết quả kiểm tra "sơ bộ" mà đã có đến 73% vi phạm thì thấy rõ chất lượng Đảng viên ra sao rồi. Cơ hội, sách nhiễu, tham nhũng là phẩm chất của người đảng viên hôm nay.

Huy, Hoa Kỳ
Thêm 350.000 tân cán bộ tham nhũng. Nhân viên chính quyền toàn là đảng viên, chỉ nhân viên chính quyền là có quyền tham nhũng, làm sao mà chống tham nhũng được?

Học trò dốt
Là một học trò dốt, nhưng tôi ủng hộ tất cả các bạn thanh niên, sinh viên trí thức hãy nhiệt tình tham gia vào đảng. Hãy bất chấp những ngờ vực lợi dụng đảng để tiến thân, để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, nếu các bạn ý thức trách nhiệm với quốc gia thì đã có lịch sử phán xét.

Dân nước ta hơn 80 triệu người, mỗi năm tốt nghiệp cả trăm ngàn những sinh viên ưu tú, có kiến thức, có tầm nhìn xa ra thế giới bên ngoài. Mà trong vòng 5 năm mới chỉ có mấy trăm ngàn biết phấn đấu nhập đảng là chưa đủ yêu cầu để có thể đưa đảng tiến theo đường hướng phục vụ nhân dân. Thử hỏi với trí tuệ và sự đồng tâm nhất trí của hàng triệu các đảng viên cấp tiến như các bạn, thì có bè nhóm nào có thể lợi dụng cái danh nghĩa đảng để nhận chìm tư do dân chủ? Hãy xung phong, hãy phấn đấu bằng mọi cách để trở thành những người lãnh đạo ưu tú, phục hưng giòng giống Lạc Hồng.

Phát, California
Bạn Phạm Phong, HN nói chuyện sặc mùi vị tuyên truyền của 1 thành viên ưu tú của Đảng vậy. Mở miệng thì "Đảng ta", đóng miệng thì cũng là "Đảng ta"? Tôi thì chắc đã hận thù nhiều nên mờ mắt, vậy Đảng còn hận thù gì mà sau 30 năm cướp nước thành công mà vẫn còn mờ mắt vậy? Không biết ai thù, kẻ bạn mà đem đất đai và sinh mạng của đất nước, nhân dân mà dâng cho Bắc triều với lòng tham không đáy.

Chỉ lo là dân Việt vốn quen phản ứng chậm khi bị đàn áp mạnh bạo, cũng như họ không quen sống tự do, dân chủ vì lịch sử đã cho ta thấy: 1000 năm cai trị bởi giặc Tàu, 100 năm đô hộ bởi giặc Tây và 20 năm bởi giặc Mỹ. Với 350,000 Đảng viên đông đúc vậy, xem chừng "Đảng ta" sẽ còn ngồi trên ngai cao thêm 1 thời gian lâu, rất lâu nữa. Chắc là tôi không thể sống đủ lâu để chứng minh 1 nước Việt Nam thật sự "dân chủ, cộng hòa" đâu. Đành ngậm cười vậy.

Phạm Phong, Hà Nội
Đối với đội ngũ đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng, đó là kết quả và là phần thưởng xứng đáng cho một quá trình tự học hỏi và đóng góp của bản thân cho đất nước và tổ quốc. Đảng ta mạnh về tinh thần đông về số lượng và giàu về tri thức. Hãy nhìn nhận thẳng thắn rằng, trong chiến tranh đã có rất nhiều người Đảng viên biến ngòi bút của mình thành vũ khí. Trong thời nay, những người con ưu tú của đất nước được kết nạp vào Đảng đều đã có cống hiến nhiều cho tổ quốc mà trước hết là trên ghế nhà trường.

Với những học sinh giỏi và có tinh thần xây dựng tổ quốc cao, đảng ta cần nỗ lực hơn nữa thúc đẩy ý chí của thanh niên vì một đất nước phát triển. Mọi kế hoạch đề ra phải nhất định được thực thi và hoàn thành trước thời hạn. Tôi tin chắc chắn rằng, không chỉ Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính phủ và nhân dân Việt Nam mà bất cứ một Đảng phái nào trên thế giới đều không đón những người tham gia vào tổ chức với một mục đích nào khác, trong số đó có mục đích tư lợi cá nhân.

Đã có ý kiến cho rằng vào Đảng là chỗ dựa vững chắc cho việc làm ổn định. Những ý kiến đó đã tự mâu thuẫn với nhau. Nếu Đảng có chính sách tuyển người thiếu lành mạnh thế thì quý vị đây có dám thẳng thắn nói lên điều đó trước khi ra nhập Đảng không. Hay chính quý vị đặt tư lợi cá nhân mà phần nhiều là mục đích hẹp hòi của bản thân lên trước lợi ích của tổ chức, quốc gia.

Xin đặt câu hỏi rằng, nếu quý vị có trình độ, có năng lực thì liệu có công ty nào nhà máy nào kể cả các công ty, tổ chức nước ngoài 100% không tuyển dụng quý vị không. Và ngược lại, nếu quý vị là Đảng viên và không có tri thức, tiếp tục không chịu nhìn nhận sai lầm để sửa đổi thì có tổ chức nào, đơn vị nào của nhà nước nhận quý vị vào để làm suy yếu bộ máy của mình không?

Một điều rất đáng buồn là những câu hỏi tôi đặt ngược ra trên đây còn xảy ra lác đác tại một vài cơ sở nhà nước. Nhưng phải nhìn nhận rằng đó hoàn toàn là do những người, mà trước đây cũng đã từng có mục đích khác, tư lợi khi tự nguyện vào Đảng làm việc này. Những con sâu lớn sẽ bắc cầu cho những con sâu bé vào phá hoại Đảng ta, đất nước ta. Phải diệt trừ thẳng tay, thậm chí phải phun thuốc sâu cả cánh đồng Việt Nam.

Tâm Anh, Montreal
Lúc trước ta hay nghe nói vào Đảng để làm đầy tớ trung thành cho nhân dân. Tức là nếu không vào được, thì không thể làm ''đầy tớ trung thành''. Vào Đảng thì quyền lợi của mình được vững mạnh. Đối tượng nào được vào Đảng? Theo tôi, lý lịch và năng động là hai yếu tố chính. Tôi có nhiều người bạn có nhận thức chính trị tốt, nhưng lý lịch không đỏ, nên giờ vẫn chưa vào đảng. Nay có rất nhiều đảng viên hiểu biết sâu về chủ nghĩa cộng sản, vào đảng vì năng động trong chiến đấu, mặc dù trình độ văn hóa và nhận thức hạn chế.

Cừu đen
Theo bài của bạn Bình, Hà Nội, thì VN cần sự thay đổi phải không? Là những người trí thức, nhân sĩ, chứ không phải giới công nông. Nếu nói vậy thì đâu cần tới Đảng? Bạn nói VN cần một Hồ Chí Minh của thế kỷ 21 này lãnh đạo? Thực tế nhà lãnh đạo khôn ngoan thì chỉ cần tìm một người biết nhìn nhận mọi vấn đề, tình huống nhạy cảm và tinh tế. Bạn thấy cờ Đảng chưa? Chỉ có búa và liềm, chứ đâu có bút cho trí thức.

An Nam
Hiện tại nhìn vào số lượng thanh niên tham gia vào đảng cộng Sản thì mới thấy hết được cái xô bồ và vụ lợi. Tôi chưa nói đến cái lý tuởng cộng sản và bản chất của nó (sẽ phân tích ở đoạn sau). Mà cái mục đích vào Đảng bây giờ nó giống như ghi danh để học một khoá học. Sau khóa học sẽ có cái mác Đảng viên và để tiến thân.

Khi hữu sự thì cái Đảng tịch cũng là lá bùa hộ mạng giống như “miễn tử bài” để lỡ có vào vòng tù tội thì cũng mau được ân xá tha về. Thế thì cái bùa Đảng viên mới đáng qúy mới đáng vào. Sự khủng hoảng về đường lối và sự mất niềm tin nghiêm trọng vào Đảng ở ngay cả những nhà cách mạng lão thành chứ chưa nói đến người dân. Để che dấu và bào chữa cho sự thật đó, thì Đảng dùng phương cách đối phó là kết nạp ồ ạt một số lượng lớn đảng viên nhằm ban phát quyền lợi cho những người có Đảng tịch nhằm cố gắng tạo vây cánh kéo dài sự ủng hộ. Như vậy, Đảng đã dùng phương cách thà chấp nhận sự ô hợp để tạo sức mạnh tập thể, nhưng đó là cách làm cho thấy sự mất phương hướng về mặt chính trị.

Hiện tại, để duy trì sự tồn tại hiện nay thì Đảng tự biến thành một cái máy xoá đói giảm nghèo cho nội bộ Đảng để kéo dài sự cầm quyền của một thiểu số sau khi đã thỏa mãn về vật chất thì nay tiếp tục thỏa mãn về quyền lực và sự thống trị.

Ngay từ khi thành lập, Đảng cộng sản với danh nghĩa là đảng của giai cấp vô sản luôn khơi gợi những mâu thuẫn cố hữu và tiềm tàng giữa các giai cấp để đưa các mâu thuẫn này lên cao trào nhằm lợi dụng sự đối lập đó biến thành bạo lực cách mạng. Chính vì thế với phương châm đó, Cộng sản đã tập hợp được một số lượng lớn những người nông dân và những người cùng khổ. Những người cùng khổ đó không còn gì để mất đã nhắm mắt đi theo Cộng Sản! để mong rằng có ngày được đổi đời. Sau khi thành công, Cộng sản đã phản bội lại những người cùng khổ đã theo mình và những người cùng khổ vẫn tiếp tục khốn khổ.

Chính vì CS được hình thành và phát triển từ giai cấp Công Nông mà lên nên biết quá rõ các thủ đoạn làm sao để kiểm soát và kềm kẹp lại chính giai cấp mà họ từng lợi dụng. Vì vậy, trước kia làm công nhân nuôi được cả gia đình thì nay không thể nuôi được chính bản thân họ, nhưng không ai dám kêu ca phản đối.

Sau khi được quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước, CS bắt đầu thực hiện cái gọi là xoá bỏ giai cấp Tư sản để tiến lên CNXH. Từ đây, nhà cầm quyền dùng chính cương lĩnh của CNCS làm bàn đạp xoá bỏ chế độ tư bản đang phôi thai hình thành tại VN và CS đã chiếm hữu toàn bộ tài sản của Dân tộc mà không cần phải lao động và tích lũy. Đó là hình thực cướp trên thực tế được bao che bằng một mỹ từ là “quốc hữu hóa”. Các tài sản được “Quốc hữu hóa” đó đã không đến được tay các tầng lớp lao động như những gì Đảng hứa hẹn mà bằng cách này hay cách khác, Nhà cầm quyền chia nhau trong nội bộ của mình.

Chính vì thế, ngày nay, Cộng sản không tiến lên được CNXH về nội dung vì họ đã biến thành tầng lớp Tư Bản Đỏ nhưng không tiến hóa nổi lên Tư Bản về bản chất. Chính vì thế, XH ngày nay có sự phân hóa giàu nghèo càng rõ nét hơn bao giờ hết.

Một thế hệ các con ông cháu cha tiêu tiền như rác được coi như đẳng cấp trên của XH. Nhưng đại đa số người dân thì vẫn nghèo, thu nhập đầu người trung bình của dân VN vẫn thấp hơn chuẩn nghèo đói của thế giới. Bất công XH, sự phân hóa giai cấp ngày nay còn hơn trước nữa, nhưng sự phản kháng vẫn là yếu ớt. Không phải vì người dân không dám phản kháng, không dám lên tiếng mà vì nhà cầm quyền với chính sách bóp chết thông tin, kềm kẹp hơn các thể chế chính trị trước đó mà thôi.

Đảng rất sợ sau khi dân chủ, đa nguyên đa đảng thì sẽ lật lại lịch sử để kết luận đâu là công, đâu là tội. Chính vì vậy, dù hy sinh bằng mọi giá Đảng vẫn phải nắm quyền để có thể cố gắng xóa nhòa hoặc bóp méo lịch sử nếu còn có thể. Ngày nay, cũng với khuynh hướng dùng bạo lực để duy trì chính quyền nên Đảng CS đã cho kiểm soát gắt gao quân đội, Công An và cố gắng giữ vững được sự kiểm soát về mặt chính trị.

Tuy nhiên, nhằm xả bớt áp lực chính trị, nhà cầm quyền đã cho vận dụng mô hình kinh tế theo kiễu tư bảnvới mỹ từ là “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” chính sách trên đã phần nào thành công trong việc làm giảm bớt áp lực và làm mờ mắt những người có suy nghĩ đơn giản. Nhưng cũng chính vì chính sách nới lỏng kinh tế mà người dân được tiếp cận với thế giới bên ngoài. Sự thay đổi sẽ không đến trực tiếp nhưng cũng sẽ đến một cách từ từ ngấm dần vào trong lòng người dân. Đến một lúc nào đó, người dân có suy nghĩ, tại sao XH VN lại nghèo đói như thế nà! y? tại sao quyền ngôn luận và một số quyền con người không có như các nước? Thì lúc đó những cái mà nhà cầm quyền gọi là “Diễn biến hòa bình” sẽ bắt đầu. Đó là quy luật không thể tránh khỏi.

Bình, Hà Nội
Tôi kính trọng và khâm phục các thế hệ đảng viên đầu tiên. Có họ, Việt Nam mới có độc lập, thống nhất. Nhưng bây giờ thì không. Bạn hãy nhìn họ, những người có chức, rất giàu trong khi lương thì thấp.

Động cơ vào Đảng của thanh niên đa số chỉ để tiến thân. Vậy thì bạn hi vọng gì? VN đang cần thay đổi, nhưng ai nói và làm được? Đừng hi vọng mấy ông hải ngoại. Mặt khác, những người thay đổi không ai khác: chính là những trí thức, nhân sĩ, chứ không phải công nhân, nông dân. Chúng tôi cần một Hồ Chí Minh của thế kỷ 21.

Cừu đen
Cảm ơn bạn Nam đã cho tôi biết Đảng có phân loại A, B, C. Có loại F không? Đảng có còn phong kiến như hồi trước, đòi xét lý lịch ba đời nữa không? Nếu vẫn phải xét lý lịch thì chẳng khác gì con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa.

Nam, Hà Nội
Đảng viên, hay không phải Đảng viên thì cũng đều là con người. Không phải tất cả Đảng viên đều tốt cả. Chính vì vậy Đảng cộng sản Việt Nam mới đưa ra cách phân loại Đảng viên, A, B, C... và chi bộ trong sạch hay không trong sạch.

Trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, có những người rất tốt, hiểu biết, thương người thật sự, luôn luôn là tấm gương cho mọi người học tập, bản thân tôi rất kính trọng họ. Thế nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều Đảng viên cơ hội, nói trong các cuộc họp thì rất hay, nhưng làm thì trả ra gì và luôn tìm cách trù úm người nói thẳng nói thật.

Một số Đảng viên tuy sống ở thế kỷ 21 rồi nhưng tư tưởng vẫn còn lạc hậu, đấu tố lẫn nhau như thời cách mạng văn hoá ở Trung Quốc, hay cải cách ruộng đất ở Việt Nam ở trong các cuộc họp cơ quan. Bây giờ nhắc tới vào Đảng là để có cơ hội thăng quan tiến chức, có điều kiện tham nhũng, chứ không còn nhắc tới mục tiêu, lí tưởng cao đẹp như trước đây. Mặt khác sự sụp đổ của hệ thống chính trị theo chủ nghĩa Mac-Lenin cũng làm mất lòng tin ở giới trẻ. Lý tưởng cộng sản rất cao đẹp, nhưng những Khmer đỏ, cách mạng văn hoá, cải cách ruộng đất..., giết chết bao nhiêu người vô tội đã làm cho loài người kinh sợ và tránh xa.

Lê Thoa
Đây chỉ là nói chơi cho vui, nhưng tôi nghĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam nên tách làm 2 Đảng đối lập nhau. Một bên là Đảng Xã Hội đại diện cho quyền lợi người nghèo (do thanh niên, sinh viên có lý tưởng hay những người đang lãnh đạo các cuộc đình công, biểu tình của công nhân, nông dân trong thời gian gần đây). Bên kia là Đảng Dân Tộc chủ trương duy trì ổn định, thúc đẩy kinh tế, doanh nghiệp, và đề cao dân tộc. Nên đổi tên nước thành Cộng Hòa Việt Nam, bỏ chữ XHCN đi vì nước mình chả có gì đáng gọi là XHCN nữa cả.

Hải, Hà Nội
Vào Đảng ư? Những người trẻ nay vào Đảng chắc gì họ đã có tư tưởng về chính trị. Đối với sinh viên bây giờ, vào đảng là lấy thành tích để sau này dễ xin vào công ty nhà nước mà thôi.

Tôi không phủ nhận những đóng góp của Đảng vào cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Nhưng các bạn thử nghĩ cái xã hội ta đang sống có sự cầm quyền thế nào?

Phan Thanh, TP. HCM
Hiện nay Đảng đang cố gắng tạo ra một đội ngũ kế thừa. Với bản tính nghi ngờ cố hữu, những người được "hân hạnh" kết nạp Đảng cũng phải là những người có lý lịch đẹp. Về phía những người được đứng vào hàng ngũ Đảng cũng chẳng phải là họ thấm nhuần gì cái lý thuyết của Đảng mà chẳng qua là vì tính toán cho việc tiến thân sau này.

Có thể thấy các đối tượng được kết nạp Đảng đa số chỉ giỏi tham gia các hoạt động Đoàn và hô khẩu hiệu chứ tài năng thì cũng chẳng kiệt xuất lắm. Còn những người có nhận thức chính trị đúng đắn, có suy nghĩ khác với Đảng CÔng sản thì không được phép tập hợp với nhau để lập Đảng chính trị.

Điều này là bởi Đảng rất sợ cạnh tranh (do không có sức cạnh tranh), nếu lý luận thẳng thắn thì cái mớ lý thuyết hỗn độn của Đảng không giải thích được gì cả. Nói tóm lại, những con số thống kê số người vào Đảng chẳng nêu lên được điều gì, nó cũng giống như những con số tuyền truyền khác của Đảng mà thôi.

Bánh vẽ
Người không Đảng và Đảng viên khác nhau ở chỗ nào? Vào Đảng, với một số đảng viên, chỉ muốn lấy Đảng làm bàn đạp tiến thân. Ngày nay làm gì có lý tưởng thần tiên như đường lối đảng tô điểm. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi.

Quốc Doanh
Vào Đảng cũng như có mảnh bằng để kiếm cơm, không có gì khác. Nếu có chân trong chính quyền mà không vào Đảng thì sao mà leo lên được. Nếu không, ai vào Đảng làm gì cho phiền toái.