05 Tháng 2 2005 - Cập nhật 00h06 GMT
Các đảng phái tại Thái Lan đã kết thúc chiến dịch vận động để chờ đến cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật.
Thủ tướng Thaksin Shinawatra mỉm cười tự tin khi ông đến các nơi tại Bangkok kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình.
Đảng cầm quyền của thủ tướng Thaksin Shinawatra tỏ ra hết sức tự tin, trong lúc Đảng Dân Chủ chỉ mong giành được đủ số ghế tại quốc hội để có thể trở thành một đảng đối lập theo đúng nghĩa.
Trong nhiều tuần qua, kỳ bầu cử đã làm giảm bớt sự chú ý tới những thiệt hại của thảm hoạ sóng thần Ấn Độ Dương tàn phá nhiều nơi trên bờ biển Andeman của Thái hồi cuối tháng 12.
Những ngày này, được phố được trang hoàng bởi các áp phích, và các ứng viên đã cạnh tranh thu hút sự chú ý của dân chúng với những hứa hẹn và đề xuất.
Tính khiêm tốn trong chiến dịch phản bác là tín hiệu cho thấy sức mạnh chính trị của ông Thaksin Shinawatra và đảng Thai Rak Thai của ông.
Nếu như ông quay trở lại trong nhiệm kỳ hai liên tiếp, thì nhà tỷ phú tài phiệt viễn thông sẽ làm nên lịch sử trong chính trị Thái.
Hàng ngàn ủng hộ viên của ông đã tuần hành tối hôm Thứ Sáu tại Bangkok, bày tỏ sự tin cậy đối với người mà họ cho là đã làm xoay chuyển nền kinh tế quốc gia và đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo
Tại cuộc tuần hành của Đảng Dân Chủ, tâm trạng nói chung có vẻ ảm đạm hơn. Phe đối lập đã có một nhiệm vụ khó khăn là phải thuyết phục cử tri rằng cần ưu tiên đối với những giá trị dân chủ thay vì cứ hân hoan ngợi ca đảng cầm quyền. Các ứng viên đã đề cập tới việc tăng mức nợ cá nhân, và nhắm tới chuyện ông thủ tướng nắm giữ quyền lực trong ngành truyền thông.
Có tới 45 triệu người Thái đủ tiêu chuẩn đi bầu cho các đảng phái đã ghi danh và các ứng viên tự do. Cử tri chỉ còn vài ngày nữa để quyết định việc lựa chọn ứng viên thích hợp.
...............................................................................................
Quốc Bảo, Alaska
Tôi thấy vận động tranh cử ở Thái Lan mà đau lòng cho Việt Nam. Tôi đã tới Thái hai lần. Tôi thấy họ có đời sống kinh tế gấp khoảng bốn lần hơn VN, chính trị dân chủ cũng hơn xa. Tôi hi vọng VN sẽ có cải cách chính trị nhanh lên, để có phần theo kịp Thái.