http://www.bbcvietnamese.com

08 Tháng 2 2005 - Cập nhật 13h21 GMT

Ăn Tết tại nhà sau khi được đặc xá

Trong số những nhà bất đồng chính kiến vừa được đặc xá tại Việt Nam có giáo sư Nguyễn Đình Huy, một người vào ra các trại tù nhiều lần trong suốt ba thập niên qua.

Trả lời phỏng vấn với BBC, ông Nguyễn Đình Huy nhớ lại lần ăn Tết 'tự do' năm 1975 có vẻ như có những điềm không may cho ông:

'Năm 1975, tôi mua một cây mai, nhưng không hiểu lúng túng vì sao, mai không nở, như điềm gở. Rồi đêm Giao Thừa, tôi đang bế con nhỏ thì có trái hỏa châu rơi ngay cạnh nhà, cháy sáng rực khiến tôi chạy ra'.

Ông cho biết trong gần 30 năm qua, những cái Tết xa nhà khi bị tù ở miền Bắc Việt Nam là buồn nhất, vì 'nhớ nhà, nhớ Sài Gòn' và 'ở trong trại hay ở ngoài cũng không khác nhau bao nhiêu'.

Còn 11 năm qua, ông bị giam 'không cách Sài Gòn bao xa' nên đỡ nhớ nhà hơn.

Về Tết Ất Dậu 2005 này, ông Huy cho BBC hay rằng về nhà cũng vui hơn vì gia đình có chuẩn bị Tết, có mua cành đào, sửa soạn Tết v.v.

Năm nay 73 tuổi, ông Nguyễn Đình Huy bị bắt ngày 17 tháng 11 năm 1993, vì xin phép được tổ chức một hội nghị quốc tế bàn về dân chủ cho Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh.

Theo tin của tổ chức Phóng viên không biên giới, tháng Tư năm 1995, ông nhận án 15 năm tù vì 'tội tìm cách lật đổ chế độ'.

Trong thời gian trước khi được đặc xá, ông Huy bị giam ở trại Hàm Tân, cách TP Hồ Chí Minh chừng 100 km về phía Tây Bắc.

Ngoài tổ chức Phóng viên không biên giới và nhiều tổ chức quốc tế khác, Liên Hiệp châu Âu luôn yêu cầu nhà nước Việt Nam thả tự do cho giáo sư Nguyễn Đình Huy, người được họ đưa vào danh sách 'các tù nhân lương tâm'.