16 Tháng 2 2005 - Cập nhật 10h47 GMT
TP. HCM, thành phố lớn nhất của Việt Nam, sẽ bắt đầu tiêu hủy toàn bộ số thủy cầm trên địa bàn thành phố để chống dịch cúm gia cầm.
Tuy nhiên, khác với thông tin một số báo Việt Nam đưa hôm nay, ông Nguyễn Phước Thảo, giám đốc Sở nông nghiệp TP. HCM, đính chính với đài BBC rằng hoàn toàn không có việc ra lệnh tiêu hủy toàn bộ các loại gia cầm, trong đó có gà, tại thành phố.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin TP. HCM sẽ "xử lý tiêu hủy đối với gà, vịt, ngan, ngỗng còn nuôi trên địa bàn TP.HCM kể từ ngày 18-2 đến hết tháng 12-2005."
Tin này được một số hãng thông tấn nước ngoài hôm nay dẫn lại với tiêu đề "TP. HCM sẽ tiêu hủy toàn bộ số gia cầm" sau khi đã quyết định dừng nuôi và tiêu hủy tất cả số thủy cầm ở thành phố.
Tuy nhiên, trả lời đài BBC, ông Nguyễn Phước Thảo, giám đốc Sở nông nghiệp TP. HCM, nói báo đã đăng không chính xác, mà thành phố sẽ chỉ "tiêu hủy hết đàn thủy cầm, còn gia cầm là giảm đàn."
"Các hộ chăn nuôi gia cầm phải liên kết trong một chuỗi cung cấp thịt an toàn. Phải liên kết từ hộ chăn nuôi, đến nhà máy giết mổ, rồi khâu tiêu thụ, bao bì, tiêu thụ ở hệ thống siêu thị và cửa hàng chuyên biệt."
Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam cho biết kể từ ba tuần nay, đã không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh do nhiễm virus H5N1.
Tuy vậy, Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo diễn biến dịch còn đang phức tạp.
...................................................................................
TamKeo, St. Louis, Hoa Kỳ
Có người về VN qua cho biết ở một số nơi quanh Saigon và miền Tây, các hộ nuôi gà, vịt đã không nuôi nổi gia cầm của mình, bán thì lỗ, nuôi thì tốn, bèn thả chúng ra đi rong ngoài đồng cho chúng tự kiếm sống và kiếm chết. Các cơ quan địa phương không thể kiểm soát nổi và cũng không trả tiền cho dân đem gà tới để tiêu hủy. Làm sao dịch cúm này có thể ngăn chận nổi khi người ta chỉ có lệnh trên giấy tờ?