|
Hàng không Việt Nam bị phạt 5 triệu euro? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng hàng không Việt Nam có thể phải đền bù cho một luật sư Ý khoảng 5 triệu euro trong một vụ kiện tại tòa án tại Ý mà hãng này đã không cử đại diện tới dự. Vụ việc này kéo dài từ năm 1991 liên quan tới việc HK Việt Nam ký hợp đồng chỉ định công ty Falcomar của Ý làm đại diện tại thị trường Ý và người đưa đơn kiện là một luật sư Ý,người nói rằng có làm một số công việc cho công ty Falcomar trên cương vị đại diện cho HK Việt Nam. Theo báo Tiền phong đưa tin và được nhiều báo điện tử tại Việt Nam đăng lại thì khoảng tháng 11/1992, HK Việt Nam có chỉ định công ty Falcomar của Ý làm đại diện cho họ. Và theo luật sư Maurizio Liberati, nguyên đơn, thì ông này có làm một số công việc cho HK Việt Nam trong khoảng thời gian từ 9/1991 đến 12/1992. Hết hạn kháng án Tới năm 1994, ông Liberati đã đưa đơn kiện lên toà án Rome yêu cầu công ty Falcomar và HK Việt Nam thanh toán khoản tiền lên tới khoảng nửa triệu Euro. Năm 1994, thông qua đại sứ quán Ý tại Hà Nội, tòa án Rome đã gửi giấy triệu tập HK Việt Nam để dự phiên xử nhưng đại diện HK Việt Nam đã không có mặt và phiên xử vẫn diễn ra theo luật pháp Ý. Tới tháng 3/2000 Tòa án Roma phán quyết Việt Nam phải bồi thường cho luật sư Ý 4.3 triệu euro. Mãi cho tới tháng 5/ 2002, cũng là thời điểm hết hạn kháng án, HK Việt Nam mới nhận được thư của luật sư Liberati gửi trích bản án và yêu cầu phải trả tiền. Tháng 2/2004 HK Việt Nam nhận được thông báo của Uỷ ban đòi nợ và tịch biên của Pháp báo phong toả số tiền 1.3 triệu euro tại tài khoản ngân hàng BSP Pháp để thanh toán phán quyết của toà án Rome, kèm theo quyết định của tòa phúc thẩm Paris xác nhận số tiền HK Việt Nam phải trả tính cả lãi xuất phát sinh là gần 5.2 triệu euro. Đề nghị trợ giúp Đài BBC đã hỏi phát ngôn viên HK Việt Nam về chuyện này thì được biết hiện đang nghiên cứu xem xét vụ việc nên chưa thể trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên Báo điện tử VnExperss trích thuật ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng giám đốc HK Việt Nam nói hãng sẽ đề nghị chính phủ cho tiếp tục vụ kiện và thuê hai hãng luật danh tiếng của Pháp và Ý để theo kiện. Hồi đầu tháng Ba năm nay, Bộ Tư Pháp đã được chính phủ Việt Nam chỉ định giúp hãng HK Việt Nam trong vụ kiện này. Vẫn theo Vnexpress trích thuật lời ông Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, thì hiện các luật sư không thể đưa ra nhận định nào về vụ việc này vì không có bản án của tòa Rome trong tay. Cho tới khi biết tin về vụ kiện và khoản tiền phải bồi thường, HK Việt Nam vẫn không có hồ sơ trong tay ngoại trừ một tờ giấy triệu tập của toà án Rome hồi năm 1995. Một số luật sư tại Việt Nam cho biết tuy không thể nói cụ thể về vụ việc này nhưng đều nói cần phải rút kinh nghiệm và xem lại cách ứng xử vì việc không tham dự toà là một sai lầm lớn, không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn tới uy tín của doanh nghiệp và của Việt Nam trên trường quốc tế. ---------------------------------------------------------- Trần Minh Như ở nước ngoài nhà nước rất ít khi tham gia vào hoạt động doanh nghiệp mà chỉ sử dụng các công cụ quản lý nhà nước để điều tiết sản xuất của doanh nghiệp. Còn các doanh nghiệp phần lớn là cổ phần hoặc vốn tư nhân nên người ta bỏ đồng tiền ra kinh doanh người ta tính rất kỹ và người ta bỏ đồng tiền ra người ta phải xem hiệu quả mang lại của nhưng đồng tiền ấy. Nhưng đường này đối với Việt Nam thì không thể nói được Doanh nghiệp là tài sản của dân nhưng người quản lý vốn là nhà nước, cho nên vô hình chung đã giao quyền cho một số người chỉ biết lo cho bản thân mà bất chấp hậu quả (vơ vét) miễn làm sao cho "cá nhân giàu" còn ai sống ai chết thì mặc kệ. Các bạn cứ thử nhìn vào phân cấp xã hội Việt Nam xem những ai là người chiếm nhiều tài sản của xã hội nhất? không phải là doanh nhân, không phải là công nhân, không phải là nông dân. Còn chuyện chủ trương của Nhà Nước là cổ phần hóa doanh nghiệp Việt Nam mà thực hiện nhà nước giữ 51% cổ phì chi phối theo các bạn là có phù hợp không. nhà nước là người quản lý và hoạch định chính sách chứ có phải là thương nhân đâu mà còn phải đi đầu tư kiếm lời, còn giữ 51% làm gì ư. Nếu mà buông ra hết thì có nhiều Sở, Bộ, Ngành bị mất đi nguồn thu nhập vậy thì ngu gì buông doanh nghiệp ra để "cổ phần hóa toàn bộ" ngu gì phải mở túi riêng bỏ vốn vào mà chỉ cần giữ lấy vốn nhà nước vẫn có quyền sinh sát đối với doanh nghiệp đó. Vậy thì thử hỏi rằng bây giờ có cổ phần hóa hết đố các bạn rằng "tài sản của nhà nước" có bị thất thoát không, các công ty cổ phần có bị trả những khoản tiền trời ơi đất hỡi như VN Airlines hay không? (nhà nước giữ 51% cổ phần chi phối). Huy, Hà Nội Dân đen Tôi quá ngạc nhiên các chức quyền cũ và mới trong HK Việt Nam cứ biện bạch là tưởng thế này, tưởng thế kia, rồi "..anh em tham mưu cho là không liên quan", chẳng lẽ sự việc này sẽ viện lý do ". Hợp đồng đó một phó tổng giám đốc đứng tên nhưng nay anh ấy đã mất ". Tôi khẳng định đây là hậu quả của quy luật "Hồng hơn chuyên", vì tôi đọc trên báo thì một ông tổng giám đốc hàng không phàn nàn là báo chí cứ bịa đặt là ông ấy đã theo học về luật pháp, rồi xác nhận thực ra ông theo học và nghiên cứu về các loại cây trồng (!) . Chim Cu Võ Thanh, Hà Nội Bill Hay chỉ rút kinh nghiệm thôi? kinh nghiệm là cái gì mà dài thế? rút mãi hàng chục năm rồi không hết, chỉ thấy máu chảy, tiền chảy...? Minh Khuê, Bangkok Thanh Long, Los Angeles Thông Tùng Đào Cường TS...NT, Nha Trang H. Nguyễn, TP. HCM Phải chăng ta đã quá quen rồi việc ra chỉ thị (cho dù chỉ thị đó có nghịch lý đi chăng nữa) thì cũng chẳng ai dám lên tiếng phản bác hoặc đã quá quen rồi cái cảm giác chẳng ai dám kiện tụng. Bởi thế, mới có cái "cảm giác" là dù có nhận trát tòa triệu tập, mình cứ làm lơ là xong vì trước giờ đã từng làm như thế với hơn 70 triệu người dân rồi. Họ cho rằng họ là độc tôn nên những gì họ làm dù sai đi nữa thì mọi người đều phải chấp nhận. Đó là nội bộ, dân mình không dám kiện tụng vì nếu mở miệng ra là bị ngay cái mác "chống đối nhà nước"... còn bây giờ hội nhập, vẫn mang cái tư tưởng độc tôn đó đối xử với nước khác, do vậy khi bị người ta kiện và phạt bồi thường thì mới ngã ra thì đã quá muộn. Tú Minh, Ottawa Vũ Hiền Bùi H., TP. HCM Nhưng tại sao cùng ở VN mà 2 ông lại có 2 ý nghĩ khác nhau? Theo tôi thì, một người thấy nước mình nghèo, dân khổ quá nên nếu phải chi ra 5 triệu Euro (và còn nhiều nữa để mướn luật sư nếu phải kháng án) thì đau lòng quá! Người kia thì liệu có phải "dân chết mặc dân" nên không cần bận tâm, "sợ" ai mà không trả được? Chứ những chuyện như thế này mà còn phải tốn kém chừng ấy "để học hỏi kinh nghiệm" thì bao giờ nước mình mới thoát khỏi nghèo đói? Phải chi tôi được vài ngàn trong số tiền đó thôi thì nhà tôi không phải bị dột mỗi khi trời mưa. Mong lắm thay. Yêu Việt Giấu tên Nathan Lê, Westminster Anh Tâm, Canada Kevin Nguyễn, Westminster Tam V, Đan Mạch Huy, USA Minh, London Minh Nam, Việt Nam |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||