Các cựu thuyền nhân Việt Nam di tản sau chiến tranh đã tụ tập tại hòn đảo Pulau Bidong của Malaysia và Ga lăng của Indonesia để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người từng thiệt mạng khi ra đi tìm miền đất mới.
Hòn đảo Pulau Bidong của Malaysia là một trong những nơi mà trước đây, các thuyền nhân Việt Nam đến để đợi phỏng vấn đi định cư ở một nước thứ ba.
Quốc Vinh của ban Việt ngữ cho biết khoảng 150 người từ khắp nơi trên thế giới: châu Âu, Úc, Mỹ... đã tụ tập tại đây để làm lễ cầu nguyện cho những người Việt bỏ mạng trên biển hoặc chết trên hòn đảo Bidong.
Được biết có khoảng hơn 400 người Việt nằm xuống riêng tại hòn đảo Bidong.
Một điều đáng chú ý nữa là có tới hơn 4500 người được sinh ra tại trại này trong suốt quãng thời gian có làn sóng vượt biên ở Việt Nam, từ năm 1975 đến 1991.
Đối với rất nhiều người, đây là một chuyến thăm xúc động, với nhiều kỷ niệm.
Những cựu thuyền nhân đã khánh thành một tấm bia để tưởng niệm những người thiệt mạng và để tỏ lòng biết ơn nơi đã từng đón nhận họ.
Cùng đi với họ còn có các bà phước Carole MacDonald và Joan Campbell từ Úc, là những người đã từng làm việc trên hòn đảo này trong 8 năm. Họ giờ đây ở độ tuổi 70, vốn trước là nhân viên của Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Được biết hòn đảo Pulau Bidong là nơi tạm trú của khoảng 245 ngàn thuyền nhân Việt Nam trong giai đoạn từ 1975 đến 1991. Có gần 200 ngàn người Việt đã đi qua hay đặt chân đến Ga Lăng.