Chim Cu, Stanton, USA Theo MT nói vậy thì người Việt Nam mình tệ quá, hiếu chiến, hay làm loạn... cho nên cải tạo là chuyện phải làm, không thể tránh khỏi. Nếu vậy so sánh người Việt Nam mình với người Mỹ lúc Civil War thì thật không ra gì? Người ta đánh xong thì ai về nhà nấy, tại sao Việt Nam lại không thể được nhỉ? Sau 30 năm vẫn chưa thể hòa thuận được. Vậy có nên đặt câu hỏi là: - Tại vì CSVN đã phân biệt đối xử đặt biệt là những ai có quan hệ với thành phần trong chính phủ, quân đội VNCH? - Tại vì CSVN lấy hết lương thực miền Nam đưa ra Bắc mặc kệ dân miền Nam chịu đói, còn khá thì được ăn bo-bo? - Tại vì CSVN đánh tư sản, cướp nhà, thâu của, đánh trí thức miền Nam? Bắc Mỹ đã không làm vậy với người Nam Mỹ sau Civil War, tại sao CSVN lại làm vậy với người "anh em một nhà" miền Nam vậy? Có rất nhiều câu hỏi cần phải nêu ra, chỉ tiếc là MT học chính trị hay nghe kể về lịch sử VN theo kiểu một chiều theo kiểu học vẹt, thiếu suy nghĩ nên mới ăn nói mơ hồ vậy thôi.
| |  | TIN MỚI NHẤT | |
|