Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 4 2005 - Cập nhật 00h08 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
Nguyen Dung Hai, Saigon, Việt nam

Tôi đã xem bộ phim thời sự "Việt nam 10.000 ngày", tôi được chứng kiến tận mắt những gì trước đây mình chỉ nghe.

Chiến tranh, bên chiến thăng hay bên chiến bại đối với tôi cũng đều vô nghĩa, chiến tranh sao mà tàn khốc quá, đã để lại trong mọi con người niềm đau xót khôn nguôi.

Tôi nhìn cảnh người ta chạy loạn, cảnh người ta chen nhau lên máy bay vào những ngày cuối cùng của chế độ Sài gòn, tôi đau xót.

Tôi mong rằng lịch sử đã đi qua, đừng bao giờ để thế hệ trẻ chúng tôi giẫm lại vết xe cũ đó, mong mọi người được sống hòa bình

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân