Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h26 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thanh niên Việt tại Pháp nhìn về VN?
 

 
 
Từ trái sang: Hoài Hương, Tấn Trung, Trác Việt, Như Mai trong một buổi sinh hoạt tại Hội thanh thiếu niên Việt Nam tại Paris
Thế hệ 30/4 gốc Việt trưởng thành tại Pháp vẫn quan tâm đến quê hương
30 năm đã qua kể từ ngày 30/4/1975, đã có một thế hệ mới người Việt lớn lên và trưởng thành tại Pháp - đất nước mà giờ đây họ gọi là quê hương.

Tuy vậy, nhiều người trong số đó vẫn có những quan tâm và suy nghĩ đến tình hình ở Việt Nam.

Khi được hỏi về cảm nhận khi lần đầu về Việt Nam, Hoài Hương đến Pháp từ lúc còn rất nhỏ và về nước lần đầu tiên sau thời kỳ mở cửa - vẫn thấy Việt Nam như một xứ sở xa lạ, vẫn có cảm giác hơi “kỳ kỳ” tuy cô cũng là người Việt Nam.

Trác Việt, một người được sinh ra trước năm 1975 không bao lâu và rời khỏi Việt Nam khi đã ở tuổi “teenager” thì cho rằng sự so sánh chính Việt Nam trước và sau 75 và so sánh giữa Việt Nam và Pháp đã làm cho Việt hiểu rõ về sự phát triển của Việt Nam và những điều cần làm để cho Việt Nam tiến bộ hơn.

Về lịch sử cuộc chiến Việt Nam, Trác Việt quan niệm rằng nên nhìn vào sự thật, rút ra những bài học kinh nghiệm trong những sự thất bại của quá khứ để có những hướng đi hữu hiệu hơn trong tương lai.

Trong khi đó, Hoài Hương đã nhận xét thẳng rằng đảng Cộng sản đã không thực hiện theo lý thuyết họ đề ra mà cô cho rằng đó là những lý thuyết tốt đẹp.

Một điều đáng chú ý là có những bạn trẻ trưởng thành tại hải ngoại không muốn chọn Việt Nam như một điểm đến thường xuyên trong các kỳ nghỉ hè ít ra là trong giai đoạn hiện nay, vì như Hoài Hương nói “sự phức tạp trong xã hội” luôn làm cô cảm thấy bị xa cách tuy rằng cô luôn tâm niệm rằng mình là người Việt Nam.

Có lẽ câu hỏi "khó" nhất với những người trẻ tuổi này là họ nghĩ gì về thân phận của mình.

Là những người mang dòng máu Việt Nam nhưng họ luôn thấy văn hóa truyền thống của Pháp mới thật sự gần gũi với họ hơn.

Việc trở về Việt Nam sinh sống là một điều gì đấy xa vời đối với lớp người trẻ tuổi này.

Được biết sở dĩ các bạn vẫn giữ được khả năng nói, thậm chí viết được tiếng Việt là do chủ yếu trong gia đình, bố mẹ luôn yêu cầu con cái phải dùng tiếng Việt trong giao tiếp.

Thêm vào đó khi còn nhỏ, họ cũng được bố mẹ đưa đến học ở các lớp Việt ngữ vào những ngày cuối tuần. Đây cũng là một nét sinh hoạt truyền thống đáng quý của các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------
Tran Do
Nếu nói về thanh niên Việtnam hiện đang sống ở nuớc ngòai, chẳng riêng gì tại Pháp, thì có thể nói là tuyệt đại đa số thanh niên không bao giờ nghĩ là họ sẽ đi du lịch việtnam đến lần thứ 2. Và cũng chẳng có thanh niên nào muốn trở về Việtnam sống và làm việc cũng như đóng góp lâu dài cho Việtnam.

Cha mẹ của thế hệ thứ hai đã giải thích cho họ những lý do mà gia đình phải rời bỏ Việtnam. Và chắc chắn những lời giải thích đó không hay đẹp cho chính quyền hiện tại. Những thông tin về chính trị, xã hội, kinh tế, và giáo dục của Việtnam do nhiều nguồn cung cấp đã trang bị cho lớp thanh niên này một cái nhìn có thể nói là tội nghiệp hay thuơng hại cho đất nuớc Việtnam và những nguời Việtnam sống trong nuớc.

 Hiện nay thế hệ thứ nhất vẫn còn đang sống và thế hệ thứ hai cũng còn đi học tiếng Việt lai rai. Nhưng thế hệ thứ 3 thì chắc là những lớp dạy tiếng Việt sẽ trở nên “qúy hiếm.”
 

Hiện nay thế hệ thứ nhất vẫn còn đang sống và thế hệ thứ hai cũng còn đi học tiếng Việt lai rai. Nhưng thế hệ thứ 3 thì chắc là những lớp dạy tiếng Việt sẽ trở nên “qúy hiếm.” Tôi có thể dẫn chứng là BBC hiện nay phải thuê nhân viên tại Việtnam chứ không thể tìm ra thế hệ thứ hai thông thạo tiếng Việt để đảm nhận các chức vụ phóng viện.

VOA và RFA đang thiếu nhân sự cho ban Việt Ngữ vì khó lòng tìm đuợc một anh Vietnamese American có American citizenship, bằng cử nhân, nói khả năng nói, đọc, và viết tiếng việt rõ rang. Cứ nhìn vào thực tế. Đa số thanh niên Việtnam bên nhà hiện nay tìm đủ mọi cách để đi ra nuớc ngòai. Đạc biệt là các nuớc âu mỹ. Các cô con nhà tử tế miền sẵn sàng lấy tây để có cơ hội ra nuớc ngòai sinh sống. “Kỹ nghệ lấy Tây” không phải là điều xấu hổ mà là điều hãnh diện cho bản thân và gia đình. Không đâu xa cả, ngay cả Hà nội. Cứ cái nhà nào sống tuơm tất mà không phải là cán bộ tham ô thì nhà đó có thân nhân ở nuớc ngòai như Nga, Tiệp, Balan, Đức, Mỹ, Anh, Úc, v.v…

Các sinh viên Việtnam du học kể cả diện du học bằng ngân sách nhà nuớc hiện đang du học nuớc ngòai thì công việc chính không phải là học mà cái quan tâm hang đầu là tìm cách kiếm tiền và ở lại. Ngày truớc tranh biếm họa của Liên xô mô tả sinh viên Việtnam thì đầu đội nồi áp xuất, nguời quấn dây “mai so,” hai chân sỏ hai cái “bàn là.” Ngày hôm nay thì các dịch vụ di trú của nguời Việt tại các nuớc phuợng tây-mỹ nhộn nhịp với thủ tục xin đổi tình trạng cư trú cho sinh viên Việtnam.

Nhà hàng, hiệu phở, quán café tại California thâu lợi không ít từ các sinh viên VN du học. SV Việtnam du học sẵn sàng làm chui với gía luơng chỉ bằng nửa gía luơng quy định. Có thể nói là SV du học sẵn sang làm với mức luợng thấp hơn nguời Mễ nhập cư trái phép. Không một biện pháp tuyên truyền nào của chính quyền VN còn hiệu qủa với thanh niên Việtnam. Cũng xin thêm là nếu VN có một cuộc chiến tranh nữa thì hình ảnh anh bộ đội chân đi dép lốp, đầu đội nón cối lưng đeo túi vải, cuốc bộ băng rừng vuợt núi cũng không thể tìm đâu ra đuợc.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân