02 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h37 GMT
'Tôi đang đứng giữa các cha, các thầy Balan thì nghe tin Đức Thánh Cha qua đời. Ai cũng khóc, nhà thờ thì đổ chuông đã 15 phút rồi'
Đó là lời của linh mục Vũ Thành Khánh ở Balan khi nghe tin Đức Giáo Hoàng qua đời.
Vị linh mục 36 tuổi, quê gốc ở Quy Nhơn từ Việt Nam sang Balan lo chăm sóc phần hồn cho một nhóm chưa đến 400 người Công giáo Việt Nam mới hình thành ở đây.
Đây là lần đầu tiên các giáo dân Việt tại quê hương Giáo Hoàng John Paul II có linh mục dâng lễ cho họ bằng tiếng Việt dù linh mục Khánh còn đang học ở nơi xa thủ đô Warszawa tới 300km, và chỉ về làm lễ cho giáo dân Việt khi có thể.
Linh mục Khánh kể cho BBC biết ông thấy 'Buồn, tủi thân và đau buồn như mất cha hay mẹ' lúc nghe tin Giáo Hoàng John Paul II về nước Chúa.
Sang Balan được hơn một năm, cha Khánh cho biết tình cảm và sự sùng đạo của người Balan đã giúp ông vượt qua khó khăn về khí hậu, sinh hoạt và ngôn ngữ.
Ông xúc động kể lại lần đến thăm quê và nhà cũ của Giáo Hoàng John Paul II tại Wadowice, miền Nam Balan cách đây vài tuần.
'Tâm tình đạo đức chân thật, thánh thiện của người dân tại đó giúp cho tôi chấp nhận hết mọi hy sinh để giúp cho người dân Việt tại đây'.
Giúp cho nhóm giáo dân Việt chắc chắn là công việc khó, bởi như cha Khánh cho biết đa số họ không có giấy tờ tùy thân, làm ăn vất cả ở nhiều nơi, sống và sinh hoạt đạo cũng không tập trung.
Đa số giáo dân Việt tại Balan là những người lao động gốc Nghệ An hoặc các tỉnh miền Bắc. Có nhiều người vào Balan bằng con đường không chính thức.
Nhưng linh mục Vũ Thành Khánh cho biết trong thời gian vừa qua, cảnh sát Balan như dễ dãi hơn với việc để người Công giáo Việt không giấy tờ đến các nhà thờ cầu nguyện cho vị giáo hoàng của họ.