http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 20h57 GMT

Daicoviet, Berlin
Lịch sử rồi sẽ phân biệt rõ đúng sai, đất nước chúng ta rồi thì cũng có ngày đổi lại tên những con đường. Chắc chắn là thế. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Tôi thấy ''thù trong'' còn khủng khiếp và đáng sợ hơn ''giặc ngoài''. Tại sao dân tộc chúng ta không thể nào ''cất cánh'' được? Đó là do một bộ máy quan liêu, điều hành đất nước thối nát, chỉ biết vơ vét, vun vén cho mình, mở miệng ra là ôm khư khư lấy tờ giấy đọc như một ''con vẹt'' trả bài. Đó là một nền giáo dục lạc hậu, khuôn sáo và có thể nói là một nền giáo dục ảo, chỉ lo thi đua này nọ nhưng thực chất là rỗng tuếch.

Như tôi chẳng hạn, sau 6 năm phổ thông, 5 năm đại học, năm nào cũng học tiếng Anh mà giờ đây khi đi du học nước ngoài mới thấy mình chẳng nói được một câu nào, kiến thức ngày xưa học như một con vẹt giờ đây cũng chẳng còn gì nữa...Tôi tin rồi thì cũng có ngày nợ thì phải trả, theo như ông bà mình thường nói, mình gây ra tội lỗi gì mà không trả thì còn cháu sẽ trả. Việc tham nhũng, hại nước, hại dân chỉ có thể trả bằng máu.