http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 21h54 GMT

Long Tran, HCM, VN
Sau 30 năm với những bằng chứng, lịch sử và tài liệu mật đã được công khai hóa của cả 2 phe CS và TB, cộng với sự sụp đổ của phe CS XHCN. Là người VN chúng ta không khỏi đau xót và bùi ngùi khi so sánh cuộc chiến tranh VN và Triều Tiên, cùng là 2 cuộc chiến mang màu sắc rất giống nhau nhưng phần kết thúc mang đầy tính bi kịch cho dân tộc đau thương của chúng ta.

Sự giổng nhau : Phe CS Bắc Hàn với sự giúp đở của Trung Cộng và Liên Sô đã gần như “xóa xổ” hoặc “giải phóng” hoàn toàn Hàn Quổc từ 1950, nếu như không sự đổ bộ ồ ạt của lực lượng Hoa Kỳ vào 15-9-1950 tại In Chon, thì giờ này các tướng tá và tổng thống Hàn Quốc lúc đó suốt đời mang tiếng bất tài và hèn nhát, hoặc may mắn sống kiếp lưu vong như TT Nguyển Văn Thiệu, và thế giới cũng chẳng bao giờ biết đến Samsung, Huyndai, LG .. hoặc Seoul Thế vận hội, World cup.

Nhưng tại sao Hoa Kỳ bằng mọi giá bảo vê Hàn Quốc, nhưng lại không bảo vệ miền nam VNCH tới cùng? tại vì quân đội CSVN quá tài giỏi? hoặc tại vì quân đội VNCH quá dở ? hoặc Hoa Kỳ sợ sẽ chạm chán Trung Cộng hàng trăm ngàn bộ đội “chí nguyện giải phóng quân” tràn sang VN, như đã xảy ra ở Bắc Hàn. Một độc giả của đài BBC nhận xét vô cùng chính xác “ Hoa Kỳ đã đổi con tốt VN, để lấy con xe Trung Cộng”.

Chúng ta không nên coi thưòng Hoa Kỳ, họ với nhân và tài lực dồi dào , chính quyền của họ tập họp rất nhiều nhân vật xuất chúng, tài năng và thử thách chọn lọc trong các trường ĐH, nghiên cứu hàng đầu của họ và có khi thậm chí của thế giới.

Trở lại Hoa Kỳ , Nhật bản và khối Tây phương đã bảo vệ Nam Hàn bằng mọi giá vào thời điểm đó , mặc dù bằng tin tức tình báo vẫn chưa dám chắc là Trung cộng và Liên sô đã và sẽ đi đến “kẻ thù” của nhau.

Nhưng Hoa Kỳ vẫn không muốn “dứt điểm” Bắc Hàn khi quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ gần như giải phóng hoàn toàn Bắc Hàn. Không phải họ đang sợ hàng trăm ngàn bộ đôi Trung Công đang tràn sang, hoặc chiến tranh sẽ lan rộng với Liên Xô nhảy vào, rồi thảm họa nguyên tử.

Những tài liệu mật đã cho biết là Hoa Kỳ đã biết trước là liên minh Nga –Trung sẽ tan vỡ, và Hoa Kỳ không muốn trả giá quá cao “xóa xổ” Bắc Hàn để liên minh Nga-Trung sẻ trở nên vợ chồng không rời nhau, thì Hoa Kỳ sẻ ở thế cô lập.

Nhưng tại sao Hoa Kỳ lại có ý đồ “bỏ rơi” miền nam VNCH ? Chiến tranh VN xảy ra sau chiến tranh Triều Tiên? Hoa Kỳ nhảy vào và trực tiếp tham chiến tại VN, đễ không cho làn sóng cs tràn ngập cả ĐNÁ , dựa theo thuyết Domino, nhưng khó hiểu là Hoa Kỳ từ đầu vẩn không muốn và thực sự giúp xây dựng một miền nam VN “tự lực tự cường” hùng mạnh đưong đẩu với phe CS miền bắc, - bằng lật đổ TT Ngô Dình Diệm, và ép TT Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào hiệp định Paris 1973 hoàn toàn bất lợi cho miền nam VN lúc đó.

Nhưng sau này mọi bàn cờ đã quá rõ ràng, sau khi Nixon sang Trung Cộng gặp Mao Trạch Đông 1972. Hoa Kỳ biết rõ TQ rất lo sợ lực lượng Hoa Kỳ có mặt tại VN, và căn cứ Cam Ranh có thể khống chế và kiểm soát hoàn toàn Đông Á Thái Bình Dương và nam Trung Hoa, cộng với vấn đề Đài Loan.

Bằng sự triệt thoái hoàn toàn lực lượng của Hoa Kỳ ra khỏi Đông Dương, và thông tin tình báo biết rằng chế độ CS bắc việt sẽ theo Liên Xô nếu họ chiếm trọn hoàn toàn miền nam VN, thì không còn lý do gì Trung Cộng không là đồng minh của Hoa Kỳ.

Liên minh Việt-Xô rất khó có thể thực hiện ý đồ thúc đẩy “phong trào giải phóng dân tộc” để làm sụp đổ các quốc gia láng giềng đồng minh của HK như Thailand, Malaysia, Singapore…khi vẫn có Trung Cộng còn hiện diện ở đó. Và từ đó Hoa kỳ tập trung “ Chiến tranh Lạnh” với Liên xô và CS Đông âu vào Châu âu hoặc Châu Mỹ Latin.

Cuối cùng, vào 30-4-1975 khi tôi rất nhỏ tại Sài Gòn, tôi còn nhớ rõ, khi tôi hỏi chú tôi (giáo sư dạy toán tại Đai Học Sư Phạ!m), "bộ đội" họ là ai vậy tại sao chú không chạy VC? chú tôi vui mừng trả lời - họ là nhửng người anh em cũa chúng ta, đất nước chúng ta hòa bình rồi, Việt Nam Muôn Năm!".

Nhưng vào cuối năm 1979, chú tôi và vài người bạn luật sư đóng tàu riêng đi vượt biên tại Rạch Giá và mất tích hoàn toàn. Xin một lần nữa trích lời một bạn thanh niên Hà Nội (Trần Thái Bình) nói lên chân thật về sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh VN và hy vọng bi kịch đó sẽ không tái diển trong lịch sử VN một lần nữa.

"Cùng giống nòi, tiếng nói, mầu da. Dòng Họ VN cũng không nhiều , Trần , Nguyễn, Lê , Phan... hò hét xung phong giết lẩn nhau làm cho bao nhiêu gia đình VN chết chóc ,điêu linh , đất nước lầm than , chia rẻ tan nát, đem thân làm tôi tớ cho ngoại bang, chỉ là con tốt cho bàn cờ của Trung Cộng, Nga Xô, và Hoa Kỳ) làm hại đất nước mà có kẻ còn nhẫn tâm tự hào, huênh hoang tự đắc, lễ lớn, bắn pháo bông ăn mừng như đám cưới.

Buồn lắm thay, tự hỏi nếu không có Trung cộng , Liên Xô và Hoa Kỳ làm gì có súng đạn mà giết lẫn nhau, chẳng lẽ giết nhau bằng gươm dao, mã tấu? Xin tỉnh ngộ bỏ hết tất cả anh em thưong nhau một nhà, không tù đày giết chóc xây dựng một nước VN hùng mạnh , may ra có thể đương đầu với sự đe dọa bởi Trung Quốc đang gần kề. Chúng ta nên để con cháu đời sau còn chút kính trọng chúng ta."