23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h32 GMT
Minh, Hungary
Mấy hôm nay nhờ BBC Việt ngữ mà tôi được nghe nhiều cuộc trả lời phỏng vấn của các tướng tá cao cấp hai bên Quốc - Cộng, còn sống cũng có, đã chết cũng có. Tự hỏi tại sao không làm một cái so sánh nhỏ nhỏ vui vui giữa các ông tướng của hai bên nhỉ ? Sau đây chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân của tôi.
Tướng VNCH có vẻ rất " quý tộc " và " sành điệu " , biết nhảy đầm, tán gái, nói tiếng tây tiếng Mỹ như gió , cách diễn đạt rất mỹ miều trau chuốt . Tướng VNCS đặc nông dân, hai lúa. Nói năng cũng giản dị, cách diễn đạt cũng đậm chất nông dân. Các tướng cao cấp nhất , trừ Võ Nguyên Giáp ra , còn lại chẳng ai biết ngoại ngữ. Các tướng cao cấp nhất bên phía VNCH được đào tạo rất bàn bản tử tế ở các trường quân sự danh tiếng nhất của Pháp hoặc của Mỹ .
Bên VNCS cũng có các tướng được đào tạo ở Liên Xô cũ hoặc ở Trung Quốc, song số người này thường không nắm vai trò quyết định trên chiến trường . Những tướng tá cao cấp nhất của VN thường là chẳng học hành trường lớp gì hết trơn trọi . Có lẽ trường học của họ chính là chiến trường luôn . Tướng VNCH nổi tiếng nhờ những cuộc đảo chính, lật đổ . Tướng VNCS được biết đến nhờ thắng trận này trận kia .