23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 20h38 GMT
MT
Khi Mỹ rút, Nam VN vẫn còn cả triệu rưỡi lính. Vũ khí đạn dược vẫn còn ê hề. Bắc VN vẫn không dám xem thường đối phương, vẫn đánh giá cao họ. Tuy nhiên khi mới "nắn gân" VNCH vài lần thì VNCS quá vui mừng vì thấy bên kia quá yếu kém liền thúc quân đánh tới luôn. Việt cộng thắng như chẻ tre, bên kia chạy le te.
Nói thật, có dư luận quốc tế, tướng cao cấp của VNCH mà ở lại thì VNCS ăn gan cóc tía cũng không dám xử tệ . Thế mà tướng VNCH anh nào cũng chạy đầu tiên. Mấy ông Thiệu, Kỳ, Khánh, Đôn ... ông nào cũng nói hay lắm, mượt mà lắm, dẻo mỏ lắm . Lúc sau mạnh ai nấy chạy. Toàn những kẻ bất tài vô tướng, làm sao VNCH không thua cho được? Cải tạo à? Một triệu rưỡi lính VNCH còn ở miền Nam. Cải tạo thì khổ người này người kia nhưng không cải tạo có mà loạn. Những ngày sau giải phóng có lúc nào không nghe đùng đoàng bắn nhau đâu?