http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 21h51 GMT

Sợ PA35
Đọc vài ý kiến thấy buồn (chứ không buồn cười) quá. Xem một phim do mấy ông Canada làm, đã được VTV lọc bỏ cẩn thận, rồi phán người khác không biết gì về lịch sử.

Còn nhớ hồi ở VN, VTV cho chiếu Heaven & Earth (Giữa Trời và Đất) có cảnh cô Lý bị lính VNCH tra tấn rất tàn ác (cho kiến lửa cắn).

Sau ra nước ngoài thuê đĩa coi lại, mới biết sau cảnh đó là cảnh cô Lý được thả, bị mấy anh VC nghi là phản bội, lôi ra giữa rừng tra hỏi rồi hãm hiếp.

TV nhà nước cắt cảnh này đi êm ru.

Chiến tranh tàn bạo và cả hai bên đều phạm bao nhiêu là tội ác.

Tôi cũng chẳng dám tuyên bố mấy ông Canada (sau kiểm duyệt) đúng, cô Lê Lý đúng, hay những gì ông Thiệu, ông Hồ nói là đúng. Tôi còn phải học nhiều. Và có lẽ ai cũng vậy.