http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h40 GMT

T Nguyễn, Garden Grove
Khi cuộc chiến kết thúc, tôi còn qúa nhỏ để biết về chiến tranh nhưng tôi lớn lên trong chế độ XHCN (xếp hàng cả ngày).

Điều tôi tai nghe mắt thấy đó là sự bị trả thù của người thu trận hàng ngàn người đi Tù. Nhà nước gọi thì là học tập cải tạo, thử hỏi học tập cải tạo gì mà phải lên rừng cách ly mọi người rồi hành xác khi trở lại thì chỉ là những bộ xương biết nói biết đi bệnh tật đủ thứ.

Thử hỏi trên địa cầu này giải phóng là gì là mọi người được giải phóng phải vui mừng và hoang nghênh sao lại có hơn triệu người bỏ nước ra đi lánh nạn.