http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h43 GMT

Tony, Canada
Thực chất cuộc chiến VN chỉ là bàn cờ của Mỹ và Khối cộng sản,cộng sản Miền Bắc và lính cộng hòa Miền Nam chỉ là những con tốt mà thôi, bỏ 1 con tốt là nam VN mà bắt con xe là Trung quốc trong giai đoạn 72-73 là nước cờ hay của Nixon, nếu coi bàn cờ mà kẻ thua là khối cộng sản thì đây là nước tiến thắng lợi đầu tiên của Mỹ khi tạo được mối giao hảo với 1 nước lớn cộng sản (nhằm chia rẽ toàn khối) tiếc rằng nước cờ này lại là nước bức tử quân đội Nam VN, việc nhìn thấy trước thảm bại của nam VN khi bị cắt nguồn tiếp liệu, trong khi quân bắc Việt vẫn có sự tiếp tế hùng mạnh từ Liên Xô và Trung quốc thì việc từ chức của ông Thiệu là tất yếu như 1 việc cuối mà ông có thể làm cho miền nam VN.

Tôi luôn tôn trọng ông như 1 nhà trí thức,1 người lính,1 người yêu nước hiền từ,1 cảm nhận riêng của tôi khi so sánh ông Diệm và ông Thiệu: cả 2 đều có lòng yêu nước chân chính, điều khác biệt là thái độ không thực tâm thuần phục Mỹ nên đã bị Mỹ khử trừ, nếu chê ông Diệm gia đình trị và độc tài thì cứ thử nhìn chế độ VN bây giờ coi có phải ưu tiên 1 cho con ông cháu cha tha hồ tham nhũng tài sản quốc gia không, có độc tài hơn ông Diệm không. Ông Thiệu thì đã có kinh nghiệm hơn nên cũng mềm mỏng hơn, tuy nhiên lại rớt vào 1 bàn cờ thế đầy khắc nghiệt bằng những trò đi đêm bẩn thỉu. Nếu đặt mình vào vị thế của ông chắc gì có ai thay đổi cục diện được. Chê ông Thiệu nhu nhược thì cứ so sánh với chính phủ VN hiện nay cắt đất cắt biển nhường hết ưu tiên lợi thế cho Trung quốc xem thử ai mới là người nhu nhược.

Nếu ông Thiệu nhu nhược thì nam VN đã mất vào tay cộng sản từ năm 72 -73 vì những khoản vô lý của Việt cộng trong hiệp định Paris. Còn những anh hùng của Miền Bắc đang ở đâu khi ký hiệp ước chia đất và biển cho Trung Quốc họ có anh hùng bác bỏ hay đồng thanh nhất trí cắt đất dâng kẻ thù. Cho nên nhìn lại qúa khứ đừng chỉ biết chê bai mà hãy rút ra bài học cho đất nước sau này, nhất là những nhà lãnh đạo, chúng tôi là người dân, không cần biết các ông thích theo chủ thuyết nào chỉ cần các ông mang cơm no áo ấm và thanh bình thương yêu thật sự cho dân. Những người Bắc đầu tiên vào Nam đều ngạc nhiên trước sự hoành tráng và giàu có cuả dân miền nam, phải chăng đó là do bị Mỹ Nguỵ kềm kẹp? Sau đó là cả 1 làn sóng khổng lồ dân Bắc vào Nam kiếm sống chứ chẳng có ai điên mà đi ra Bắc kiếm sống. Điều đó đủ cho thấy câu nói bất hủ của ông Thiệu: "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.''