http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 20h40 GMT

Việt Hà, Melbourne

Cuối năm 1998 tôi có dịp vào thăm dinh Độc Lập, cô hướng dẫn viên trong phần diễn giải với quan khách, khi đề cập đến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì cô chỉ thường hay nói cộc lốc rằng ''Thiệu'' đã từng tiếp khách chỗ này, làm việc chỗ nọ.

Sau một hồi thấy gai mắt tôi liền kéo cô hướng dẫn viên qua một bên góp ý: xin cô vui lòng khi nhắc tới tổng thống Thiệu thì làm ơn gọi là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay gọi ông Thiệu, đừng chỉ gọi tên ''Thiệu'' không nghe nó kỳ lắm.

Cô ta tròn xoe mắt hỏi tôi rằng ''lý do tại sao phải gọi là Ông Thiệu?''. Tôi chỉ trả lời là ông cũng đáng tuổi cha ông của cô rồi. Sau đó cô hướng dẫn viên đã làm theo lời góp ý của tôi.