25 Tháng 4 2005 - Cập nhật 15h24 GMT
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 16 của một cậu được biết tới như tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất thế giới.
Người ta đã không nhìn thấy Gedhun Choekyi Nyima gần một thập niên và cậu đã bị nhà chức trách Trung Quốc giam giữ.
Tội của cậu chính là việc cậu được lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận rằng cậu chính là người đầu thai một nhân vật đạo Phật quan trọng, Ban Thiền Lạt Ma.
Gedhun Cheokyi Nyima tròn tròn 16 tuổi vào hôm thứ Hai 25/04, thế nhưng chẳng ai biết cậu đang ra sao.
Kể từ khi mới 6 tuổi thì cậu đã trở thành con tốt trong một bàn cờ chính trị lớn trong đó các bên tham cuộc là Bắc Kinh và nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Cậu bé này đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận là người đầu thai cho nhân vật quan trọng thứ hai của đạo Phật Tây Tạng, đó là Ban Thiền Lạt Ma.
Thế nhưng Bắc Kinh không đồng ý và đã đưa một cậu bé khác vào ngôi vị này.
Cách đây khoảng chừng 10 năm thì Gedhun Choekyi Nyima đã mất tích.
Chính quyền Trung Quốc giải thích việc cậu bé này biến mất là do nhà chức trách giữ và bảo vệ cậu.
Việc chính phủ cộng sản vô thần can thiệp trắng trợn vào nghi thức tôn giáo đã làm cho nhiều người Tây Tạng hết sức phẫn nộ.
Bước đi này của Bắc Kinh làm ảnh hưởng tiêu cực tới việc họ nói là cho phép tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Tây Tạng.
Mười năm qua đi và người ta thấy Bắc Kinh ngày càng xiết chặt vòng kiểm soát đối với các tu viện tại Tây Tạng.
Việc cậu bé này bị giữ như tù nhân ảo trong mười năm qua cho thấy bản chất trấn áp của chính quyền Trung Quốc tại Tây Tạng và thực tế mong manh đối với nỗ lực của chính quyền Trung Quóoc muốn lấy lòng người dân Tây Tạng.