http://www.bbcvietnamese.com

29 Tháng 4 2005 - Cập nhật 20h24 GMT

Sài Gòn 30 năm nhìn lại

Phóng viên BBC, Brian Barron, người đã đưa tin vào thời điểm cuối cuộc chiến Việt Nam, đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và cho biết cảm nhận về những gì ông chứng kiến trong dịp lễ kỷ niệm 30 năm:

Ngày này 30 năm về trước, chính quyền miền nam Việt Nam sụp đổ sau khi lực lượng cộng sản miền bắc tiến vào.

Trung tâm Sài Gòn cũ vẫn không thay đổi là bao. Một số khách sạn cao tầng điểm xuyết vào bầu trời, thế nhưng những quang cảnh chính vẫn nguyên đó.

Dinh Tổng thống nam Việt Nam, nơi tôi trông thấy những chiếc xe tăng của quân miền bắc húc đổ cổng và sau đó kéo cờ đỏ lên đúng vào ngày này cách đây 30 năm, giờ đã đổi tên thành Dinh Thống Nhất.

Giờ đây, hai chiếc xe tăng cũ được trưng bày ngay bên trong cổng ra vào, làm hiện vật bảo tàng.

Duy có thứ biến mất khỏi đại lộ dẫn vào đây là toà đại sứ quán Mỹ to kềnh càng, nơi mà Cục tình báo trung ương CIA và các vị đại sứ nhiều quyền hành đã tìm mọi cách nhưng không thắng nổi cuộc chiến với lực lượng quân đội Hồ Chí Minh.

Chỗ của đại sứ quán Mỹ khi trước bây giờ là lãnh sự quán.

Điều làm tôi nhớ nhất trong 48 tiếng cuối cùng khi Sài Gòn sụp đổ là quang cảnh hỗn loạn và tình trạng bất ổn ghê gớm.

Các máy bay trực thăng Mỹ cố lấy thêm vài trăm nhân viên quân đội và dân sự từ đại sứ quán, lúc đó bị hàng ngàn người dân miền nam Việt Nam bao vây vì họ cũng muốn rời đi.

Tại sân bay, khi đó nằm trong vòng tấn công pháo kích và rocket của cộng sản - vị tướng Mỹ cuối cùng tại Việt Nam đốt ba triệu đôla tiền mặt vì nó quá nặng, không thể cho vào máy bay trực thăng được.

Sài Gòn thất thủ trong hỗn loạn và cướp bóc.

Ngày nay, Việt Nam đã hoà bình, thế nhưng vẫn còn nghèo.

Một dấu hiệu của đời sống đi lên là số lượng xe gắn máy - có tới bốn triệu chiếc ở thành phố Hồ Chí Minh và hai triệu chiếc ở thủ đô Hà Nội.

Sau 30 năm dưới sự cai trị nhiều khi khá mạnh tay của Cộng sản, giới chức giờ đây đã quyết định theo gương Trung Quốc và lâu nay đã mở cửa để cho kinh tế tư nhân phát triển.

......................................................................................

Trần Thanh, TP. HCM
Tôi rất đồng ý với ý kiến cho rằng hiện nay Việt Nam vẫn còn nghèo. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn lại những gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm được trong 30 năm qua. Chúng ta đã phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh quá lớn. Có những nỗi đau đến hôm nay vẫn chưa thể nguôi.

Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam với truyền thống nhân nghĩa "đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo", chúng ta vẫn đang từng bước khắc phục khó khăn, tiến lên phía trước với ý chí và tinh thần như truyền thống của người Việt Nam. Hãy kiên nhẫn, vấn đề ở đây chỉ là thời gian mà thôi !