http://www.bbcvietnamese.com

30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h26 GMT

Đủ tiền mở tòa xử Khmer Đỏ

Tổng thư ký LHQ vừa tuyên bố nay có đủ tiền cam kết nhằm thành lập phiên tòa để xử giới lãnh đạo của Khmer Đỏ.

Người ta cho rằng chế độ Cộng sản cầm quyền từ năm 1975 tới 1979 đã giết ít nhất 1.7 triệu người trong dân số chỉ có 8 triệu của Campuchia.

Cách đây 8 năm thì lần đầu tiên Campuchia đã tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Liên Hợp Quốc để mở phiên tòa.

Hiện vẫn còn những quan ngại rằng các nhân vật chóp bu của chế độ tàn ác vốn chưa bao giờ bị ra tòa có thể qua đời trước khi họ bị đưa ra công lý.

Các nhà quan sát nói rằng dự kiến các phiên xử đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm sau.

Chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo giết các nhân vật thuộc phe nhóm đối lập cũng như các nhóm thiểu số.

Nhiều người đã chết do bị bỏ đói trong khi những người khác bị đưa từ thành thị ra nông thôn và chết tại các trại cải tạo lao động vì làm việc quá sức.

Pol Pot chết vào năm 1998 và chỉ có hai trong số 8 vị chỉ huy dưới quyền Pol Pot hiện đang bị ngồi tù.

Tại một hội nghị của các nước viện trợ vào tháng trước thì các thành viên của LHQ đã cam kết cấp 38 triệu đôla trong đó riêng Nhật Bản góp 21 triệu đôla và chính Campuchia góp 13 triệu đôla.

..............................................................................

Minh Nam, Việt Nam
Pol Pot đúng là học trò trung thành của ông Stalin và bác Mao Trạch Đông. Cha tôi bảo Ông và Bác thực thi các thành quả của các vị bạo chúa trong mấy chục năm nhưng học trò Pol Pot của hai vị chỉ hết vài năm.

Tuy vậy, xét về "động cơ" và "ý đồ" thì cả 3 vị đều rất tốt. Họ muốn xây dựng một thế giới đại đồng theo chủ thuyết của họ. Khi xử, chớ có quên vạch ra nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến các hành động phi nhân của ông Pol Pot. Cha tôi rất chờ đợi phiên toà này.

Minh, Hungary
Tôi có suy nghĩ khác bạn Oanh trong vấn đề diệt chủng ở CPC. Khi Khmer Đỏ đã giết chết gần 2 triệu đồng bào họ thì cộng đồng quốc tế vẫn không hề nhấc tay động chân. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít nảy nở mạnh mẽ trên đất CPC. Khmer Đỏ đã giết hại rất nhiều Việt kiều sinh sống trên đất nước họ. Khmer Đỏ tấn công sâu vào lãnh thổ VN, giết hại nhiều thường dân VN , hòng "lấy lại " miền Tây Nam Bộ và đảo Phú Quốc - những mảnh đất mà Khmer Đỏ cho rằng chúng đã và sẽ phải thuộc về họ.

Thế giới dửng dưng. TQ, Bắc Hàn thậm chí còn cổ vũ và viện trợ mạnh mẽ cho Khmer Đỏ trong công cuộc " xây dựng XHCN " và tấn công VN. Tình thế như vậy đã không cho VN nhiều cơ hội lựa chọn.

Nếu VN mà không vào CPC, không biết số phận của dân tộc đó sẽ ra sao. Rất có thể số người bị Khmẻ Đỏ giết hại không chỉ dừng ở mức trên dưới 2 triệu, không chừng trên đất CPC sẽ chỉ còn lại mỗi những " chiến sĩ Khmer Đỏ ! VN lâm vào thế "Sa chân bước xuống ruộng dưa / Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian ".

Gần như cả thế giới phản đối và quay lưng lại với VN. Hoa Kỳ không bõ lỡ cơ hội để áp đặt lệnh cấm vận đối với kẻ từng cho họ nếm mùi đắng cay. Trong khi các cường quốc, các tổ chức nhân quyền rầm rộ tưởng niệm những vụ diệt chủng đã từng xảy ra, ví dụ như ở Auschwitz ,Birkenau - thì họ lại hết sức dửng dưng với vấn đề tương tự tại CPC.

Không mấy ai sốt sắng lắm với chuyện tài trợ tiền để lập toà án xét xử bọn tội phạm diệt chủng ở đất nước mà Khmer đỏ từng cai trị. Xem ra cái gọi là " lương tri nhân loại " lắm lúc cũng có giá của nó ! Nhưng cuối cùng thì mọi sự có vẻ đã sáng sủa hơn.

Hy vọng rằng qua phiên toà này, không chỉ những kẻ đã gây tội ác sẽ bị trừng trị, không chỉ góp phần cảnh báo lương tâm nhân loại ; mà còn thanh minh, đồng thời đề cao tích cực vai trò của VN trong công cuộc tiêu diệt chế độ diệt chủng Khmer đỏ. VN đã bảo vệ chính mình, thậm chí nói không ngoa, đã bảo vệ sự tồn vong của các dân tộc sinh sống trên đất CPC.

Lê Oanh
Tôi không thể hiểu được tại sao giằng dai sau 30 năm mới có thể đem ra xét xử một tội ác diệt chủng tại Campuchia, kéo dài từ 1975 cho đến 1979 đã làm lương tâm nhân loại bị khủng hoảng, thế mà cả thế giới khi đó chỉ đứng nhìn riêng rẽ, cho đến khi CSVN sợ quốc tế can thiệp vào Campuchia, sẽ ảnh hưởng đến an ninh biên giới VN, mới đem quân giải trừ tập đoàn CS Pol Pot.

Ngày nay để thực hiện phiên toà " các thành viên của LHQ đã cam kết cấp 38 triệu đôla trong đó riêng Nhật Bản góp 21 triệu đôla và chính Campuchia góp 13 triệu đôla ", tôi không hiểu tốn kém để làm gì . Để xác định tội ác là của những ông đầu xỏ CS Campuchia hay là của chủ nghĩa CS ? Để xác định trách nhiệm của CSTQ đã dung túng cho hành động dã man của đàn em ? Để chối bỏ trách nhiệm của LHQ đã không can thiệp vào tội ác khủng khiếp của một ý thức hệ, một chế độ "ác quỷ", khi dụ dỗ dân thì hiền lành, khi đã túm được dân thì ăn tươi nuốt sống như thế?

Chẳng lẽ để chỉ trút tội ác lên đầu hai ông Khmer đỏ đã bị bắt và mấy ông khác đã chết, hoặc đang ẩn náu đâu đó? Họ toàn là những người ở tuổi gần đất xa trời, có cần truy tìm kh! ông và nếu họ chết là hết chuyện chăng? Tại sao nhân loại không chịu quên đi quá khứ như vậy?

Nhưng tôi hiểu được SỰ THẬT là điều quan trọng để con người ta bất kể thời gian và tốn kém phải tìm cho ra lý lẽ. CSVN đã làm một việc tốt cho CS Campuchia, nhưng ngày nay CS Campuchia đang ý thức làm tốt về chính trị cho dân tộc họ hơn là CSVN.