http://www.bbcvietnamese.com

Ý kiến thính giả An Nam gửi về cho BBC

Thính giả An Nam gửi về cho BBC ý kiến sau: Công bằng mà nói thì cuộc thi Hoa Hậu là một cuộc thi tôn vinh sắc đẹp và nhân cách của người phụ nữ. Quy mô cuộc thi có thể nhỏ ở phạm vi địa phương lớn thì cả nước.

Trong cuộc hội nhập với thế giới, chúng ta sẽ tham gia các cuộc thi ở tầm khu vực và thế giới. Các cuộc thi đã rõ và diển ra hàng năm có tính chất lập đi lập lại. Đó là xét ở khía cạnh quy mô tổ chức. Quay lại một chút, Việt Nam bắt đầu tổ chức lại các cuộc thi Hoa Hậu vào cuối thập kỷ 80, đầu thập niên 90.

Đến nay cũng đã gần hai thập kỷ, nhưng gần đây các người đẹp Việt Nam mới có mặt trong các cuộc tranh tài có tầm vóc khu vực và thế giới. Đó là một nét văn hóa và cũng là cách tốt nhất giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chúng ta phải hiểu, trong các cuộc thi Hoa Hậu ở Việt Nam thường do các báo hoặc các tổ chức thuộc Bộ Văn hóa thông tin đứng ra tổ chức. Không có bất cứ cuộc thi Hoa Hậu nào do tư nhân hoặc các tổ chức thuộc các thành phần khác được quyền tổ chức. Các Hoa Hậu đăng quang trong các cuộc thi đó đều được gắn vương miện Hoa Hậu và đều trở thành người của công chúng.

Thế thì, khi công bố các Hoa Hậu và dựa trên cơ sở đó các tổ chức ngoài nước mời tham dự cuộc thi. Nếu không có quy định nào khác thì các Hoa Hậu có quyền tham gia các cuộc tranh tài quốc tế khi nhận được lời mời từ ban tổ chức. Vì theo tôi được biết, chưa có một đạo luật nào cấm các Hoa Hậu tham dự các cuộc thi quốc tế. Như vậy về nguyên tắc, ở các nước, những điều gì luật pháp không cấm thì công dân có quyền làm. Nhưng ở Việt Nam thì có hơi khác một chút, công dân không được quyền làm gì cho đến khi được nhà nước cho phép. Đây là biểu hiện cụ thể nhất của một đất nước không có dân chủ.

Chính vì sự khác biệt này đã gây biết bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười mà đôi khi lâm vào vòng tù tội chỉ vì làm những gì nhà nước không cấm. Trở lại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ. Tất cả các cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam đều phải xin phép ban tổ chức, nếu bộ VHTT không thể kiểm soát nổi thì nên ra một quy định như chỉ có Hoa Hậu thuộc cuộc thi A thì được phép tham dự ở cuộc thi do khu vực tổ chức B, Hoa Hậu cuộc thi C thì tham dự các cuộc thi quốc tế B tổ chức .v.v. và như vậy thì mọi việc trở nên dễ dàng cho cả các thí sinh tham dự cho các cuộc thi Hoa Hậu nội địa và ban tổ chức có thể lựa chọn thời gian thích hợp & các tiêu chí lựa chọn Hoa Hậu cho phù hợp với các cuộc thi mà các Hoa Hậu đó sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự.

Tính cách quan liêu theo cơ chế “xin, cho” chưa bỏ được. Chẳng lẽ Việt Nam mỗi năm có hơn một chục Hoa Hậu được chọn lựa qua tất cả các kỳ thi phải nộp đơn xin đi thi và lý lịch 3 đời cho Bộ duyệt hoặc giả phải có Đảng viên vì sợ các Hoa Hậu phát biểu chống chế độ để được xin tị nạn chính trị .v.v. một chế độ “do dân và vì dân” nhưng lại không bao giờ tin tưởng nhân dân của mình, vậy đâu là thực chất, chắc quý vị có thể hiểu được. Con rùa hành chính ở Việt Nam là một con rùa vừa già cỗi vừa tham ăn, nếu không có thủ tục “Đầu tiên” mà ngồi chờ Bộ VHTT quyết định chọn Hoa Hậu nào đi thi thì khi đó cuộc thi đã xong rồi.

Tóm lại, Việt Nam nên tôn trọng luật chơi của thế giới để trách làm trò hề cho thiên hạ, đã lùm xùm rất nhiều về việc LĐBĐVN nay lại đến các cuộc thi Hoa Hậu mà những việc này đều nên trả về cho các tổ chức xã hội cho đúng nghĩa của nó. Hiện nay, các tổ chức này chỉ có danh nghĩa là các tổ chức XH nhưng thực tế là theo cơ cấu của Đảng, đó chỉ là cách làm “treo đầu heo bán thịt chó” mà thôi. Đảng ta “trăm tay, nghìn mắt” nhưng không có nghĩa là tất cả các việc đều phải nhùng mũi vào. Khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã được hô hào nhiều, nhưng khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu.

Đã đến lúc trả lại quyền làm chủ cho nhân dân một cách đúng nghĩa, khi đó đất nước Việt Nam mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. nếu cứ như thế này mãi thì tương lai, các Hoa Hậu trước khi đi thi quốc tế phải được kết kết nạp Đảng. Buồn thay