Jill McGivering
Phân tích gia về châu Á của BBC
Bản báo cáo thường niên của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vẽ ra một bức tranh khá nghiêm trọng về tình hình vi phạm nhân quyền trên toàn châu Á.
Ân xá Quố tế nói đến việc bác bỏ quyền chính trị và dân sự của dân chúng và các cuộc xung đột có vũ trang cùng tình hình người tị nạn.
Bản báo cáo ghi lại những vụ xâm hại nhân quyền vào năm ngoái, và phần báo cáo về châu Á rất kỹ lưỡng và đáng lo ngại.
Tình hình nhân quyền trong khu vực, vốn chịu ảnh hưởng từ nghèo khổ cho tới cuộc chiến chống khủng bố, đã được nêu lên một cách nổi bật.
Những vụ đàn áp vẫn tiếp diễn cùng với tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Bản báo cáo nhấn mạnh đến tình trạng đàn áp các nhân vật ly khai chính trị tại nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào và Miến Điện; bao gồm cả những hạn chế cứng rắn mới về internet tại Trung Quốc và Việt Nam, mà như thế, theo họ là giới hạn quyền tự do ngôn luận.
Báo cáo tập trung sự chú ý vào vấn đề Miến Điện tiếp tục giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị, trong đó có cả lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Cho dù đã có những cải thiện, báo cáo mô tả khung luật pháp bảo vệ nhân quyền tại châu Á là còn "yếu kém".
Báo cáo cho biết hệ thống tư pháp vô tác dụng cũng không giúp được gì cho những người dễ bị tổn thương.
Báo cáo mô tả Nepal là rơi sâu thêm vào cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh, và nước này trong năm thứ hai liên tục có số người "mất tích" nhiều nhất được báo lên Liên Hiệp Quốc.
Các cuộc xung đột tiếp tục làm thiệt mạng người tại Sri Lanka, tại tỉnh Aceh của Indonesia và tại miền nam Thái Lan gần đây.
Báo cáo còn tập trung vào tình trạng vi phạm nhân quyền liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố.
Tại Afghanistan, hàng trăm người bị tình nghi là có liên hệ với Taleban hay al-Qaeda bị giam giữ tại các nhà tù do lực lượng Mỹ quản lý, và trên thực tế, theo bản báo cáo, họ không được hưởng sự bảo vệ của luật pháp.
Các luật chống khủng bố tại Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nepal và Pakistan cũng dẫn tới tình trạng mà báo cáo gọi là giam giữ tuỳ tiện và xét xử không công bằng.
Thêm vào đó, hàng triệu người tị nạn cũng bị chối bỏ các quyền của họ.
--------------------------------------------------------------------
Phong, Houston, Hoa Kỳ
Việc làm của tổ chức Ân Xá Quốc Tế rất tốt nhưng cũng có vài điểm tôi không đồng tình, ví dụ như việc chỉ trích án tử hình còn cao ở VN. Trong tình hình thực tế tại VN, không thể giảm án tử hình được. Có quá nhiều vụ án mà thật sự không biết phải tha thứ cho tội phạm vào đâu! Những thanh thiếu niên lao theo cuộc sống vật chất như thiêu thân và giết người như một chuyện làm bình thường thì theo tôi nghĩ chỉ có án tử hình mà thôi.
Nhưng công tâm mà nói thì những gì tổ chức này lên án rất đúng, nó gióng lên nhưng tiếng chuông cảnh báo cho tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng phổ biến trên thế giới sau khi Mỹ đưa ra chiêu bài Chống Khủng Bố Toàn Cầu, các nước mà trong đó có cả Mỹ đã lạm dụng "Chống Khủng Bố" để vi phạm nhân q! uyền. Quyền tự do của công dân Mỹ cũng đã bị giới hạn sau sự kiện 9/11.
Lux, Tokyo, Nhật Bản
Tôi cũng đồng ý rằng vẫn còn có, và là rất nhiều, những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng các bạn nên nhớ rằng: những tiêu chuẩn ấy cực kỳ khó áp đặt cho tất cả các nước, vì mỗi nước có một đặc thù riêng của mình: về văn hóa, tôn giáo, thể chế chính trị và quan trọng nhất là trình độ kinh tế. Tôi không cổ xúy cho việc vi phạm nhân quyền, nhưng tôi cũng không đồng ý với việc AI áp đặt hàng loạt tiêu chí "trên trời" của mình vào tất cả các nước, như vậy, và chúng ta cũng thấy là Châu Á có nhiều vấn đề nhất, chỉ đơn giản là vì nơi đó vẫn còn nghèo.
Còn một điều nữa mà AI không nhắc tới trong các tiêu chí nhân quyền: đó là quyền của một ông người Việt còi cọc, ngoại ngữ kém, định cư ở nước ngoài (Mỹ chẳng hạn) ... phải có quyền "sống đàng hoàng" và không bị bọn dân Tây (Mỹ) nhổ nước bọt trước mặt. Nói tóm lại, chẳng qua mấy ông "Kẹ" có tiền, có của, văn minh hơn, nên nghĩ ra đủ thứ để bắt chèn bắt ép caí bọn người bé nhỏ tội nghiệp thôi. Cũng có vài điều tốt, nhưng suy cho cùng họ cũng chẳng tốt hết với mình đâu.