31 Tháng 5 2005 - Cập nhật 21h09 GMT
Chiều nay, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để giải quyết vụ việc khoảng 20 lao động Việt Nam tại Đài Loan bị xâm hại tình dục.
Hai tuần trước đây, cảnh sát tỉnh Đài Nam, Đài Loan, đã bắt giữ hai cha con Hồng Khánh Trương, 70 tuổi và Hồng Minh Dục, 48 tuổi, giám đốc Công ty môi giới lao động Trung Hữu.
Họ bị cáo buộc đã hành hung và hãm hiếp hơn 20 phụ nữ là lao động từ Việt Nam sang.
Tin ban đầu cho biết Công ty Trung Hữu đã tiếp nhận 330 lao động từ các nước, trong đó khoảng 200 là nữ.
Nhà chức trách Việt Nam xác nhận bảy lao động nữ đang làm việc tại Đài Loan đã kiện hai cha con này.
Thứ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Lương Trào, nói Việt Nam cực lực lên án "hành vi đồi bại của những kẻ đã xâm phạm đến nhân phẩm của lao động Việt Nam."
Ông yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc để đưa những kẻ có tội ra trước pháp luật và thông tin kịp thời, chính xác cho phía Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu Đài Loan cần có những biện pháp bảo vệ quyền lợi cho những người lao động bị hại được đảm bảo về việc làm, thu nhập.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đòi Đài Loan bồi thường thỏa đáng những thiệt hại mà người lao động phải chịu và tạo điều kiện cho họ về nước nếu có nguyện vọng.
Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội được dẫn lời nói phía Đài Loan coi đây là một vụ việc nghiêm trọng.
Theo phía Đài Loan, cơ quan cảnh sát Đài Loan đang điều tra vụ việc.
Phản ứng của đại diện lao động Việt Nam ở Đài Loan
Trả lời phỏng vấn đài BBC hôm nay, ông Trần Đông Huy - Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, nói những vụ việc như lần này rất ít khi xảy ra.
Ông Huy nói cơ quan Việt Nam đang phối hợp với phía Đài Loan để điều tra và đến giờ phút này, tầm mức vụ việc thế nào thì chưa thể kết luận.
Một số phụ nữ tự nhận là nạn nhân đã tìm đến nhà thờ của linh mục Nguyễn Văn Hùng ở huyện Đào Viên để nhờ che chở.
Trước câu hỏi của đài BBC rằng phải chăng đại diện của VN không giúp đỡ đủ để những người này phải tìm đến nơi khác, ông Trần Đông Huy trả lời:
"Những người này biết số điện thoại của cha Hùng, nên họ gọi điện. Còn ngay khi sự việc phát sinh, bên cơ quan lao động của chúng tôi không biết. Đến khi đài báo ở Đài Loan đăng tin, chúng tôi mới biết."
"Khi đó, chúng tôi lập tức có công văn cho các cơ quan phía Đài Loan để yêu cầu họ làm sáng tỏ vụ việc."
Ông Trần Đông Huy khẳng định các cơ quan hữu trách Việt Nam không bỏ rơi người lao động và có điện thoại đường dây nóng trợ giúp lao động Việt Nam.
"Bất kì người lao động nào có vụ việc gì đều có thể liên lạc với chúng tôi để nói lên những vấn đề như chủ đối xử không tốt, lương trả không đều."
Số điện thoại đường dây nóng trợ giúp lao động Việt Nam tại Đài Loan của Ban quản lý lao động tại Đài Bắc là: 02-25043477, 02-25060396.
Số di động của ông Trần Đông Huy là 0926293549 - ông nói số máy này được mở 24/24 giờ.
"Không hài lòng"
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, của Little Saigon Radio và tuần báo Viet Tides ở California, là người sang Đài Loan ba tuần trước làm phóng sự về cuộc sống của người Việt ở đó.
Ông Thái nói một số lao động mà ông tiếp xúc bày tỏ sự 'không hài lòng' về thái độ của cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan.
"Người lao động ở đây không an tâm khi liên hệ với đại diện của Việt Nam, nên họ chỉ biết nhờ đến linh mục Nguyễn Văn Hùng, một người được xem là tận tụy bảo vệ quyền lợi của người VN tại đây."
Ông Đinh Quang Anh Thái nói theo quan sát của ông, những người lao động Việt Nam tại Đài Loan đa số có cuộc sống vất vả.
"Tôi hỏi vì sao họ không về nhà, và câu trả lời có lẽ làm buồn lòng. Hầu hết người Việt có mặt ở đây vốn xuất thân từ các tỉnh nghèo. Nên dù đời sống cơ cực, đến giờ họ vẫn chưa muốn trở về ít nhất cho đến khi họ đạt mục tiêu là kiếm được tiền nuôi gia đình."
Chuyện lao động Việt Nam bị ngược đãi khi tới Đài Loan đã từng xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên các chuyên gia trong lĩnh vực lao động nói rằng đây chỉ là những trường hợp xảy ra đối với số ít trong số khoảng 50.000 lao động Việt Nam sang Đài Loan mỗi năm chủ yếu trong lĩnh vực giúp việc gia đình.
.........................................................................
Nguyễn Phong, Houston, Mỹ
Tôi không nghĩ là Việt Nam bỏ rơi công dân của mình ở Đài Loan nhưng chỉ là cách tổ chức chưa đủ mạnh và hiệu quả cho công dân của mình tin tưởng. Tôi hy vọng sau sự kiện này thì nhà chức trách Việt Nam phải có những thay đổi theo hướng tích cực trong việc bảo vệ người lao động của mình ở nước ngoài. Tôi biết trong nước đã cho phép các công ty đưa người đi lao động ở nước ngoài có quyền khống chế về tài chính khi người lao động vi phạm hợp đồng, cụ thể là một lao động nữ ở nước ngoài đã bỏ trốn thì người chồng ở Việt Nam đã phải nộp phạt hai ngàn đô-la Mỹ cho công ty này. Vậy thì đã có quyền lợi thì cũng phải nên có trách nhiệm, các công ty này cũng nên được pháp luật Việt Nam bắt buộc có trách nhiệm bảo vệ những la! o động mà họ tuyển gởi đi ra nước ngoài. Nếu không thì các công ty này chỉ thoải mái ngồi ở giữa và hưởng tiền dịch vụ còn người lao động sống chết "mặc bay".
Vì qua vụ việc được ghi nhận ban đầu thì chúng ta có thể thấy là các công ty này không hề kiểm tra hay quan tâm xem các lao động của họ đưa qua có được đối xử công bằng, có bị ức hiếp (vì thiếu khả năng về ngôn ngữ địa phương, vì thiếu hiểu biết pháp luật địa phương, vì không có hướng dẫn ..v.v.) mà giống như nhiệm vụ của họ là lấy tiền, chở người sang là hết trách nhiệm. Nếu có quan tâm thì sự việc đã không nghiêm trọng như vậy, số lượng nạn nhân không cao như vậy vì chuyện đã xảy ra trong một thời gian khá dài.
Xin gởi một trích đoạn bản tin trên Tuổi Trẻ Online của Báo Tuổi Trẻ tại Việt Nam để cho thấy tại sao người lao động Việt Nam lại không tin tưởng và an tâm khi liên lạc với Ban Quản Lý Lao Động Việt Nam tại Đài Loan, cũng như sự mâu thuẫn của ông Trần Đông Huy khi được BBC phỏng vấn và sự thật về chuyện số điện thoại di động của ông mở 24/24.
Sau đây là bài trích trên Tuổi Trẻ Online: "Từ Đào Viên chúng tôi lên Đài Bắc tìm cách liên lạc với đại diện Ban quản lý lao động VN tại ĐL. Liên tục từ chiều tối 27-5 đến 22g tối 28-5, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin và nhắn vào hộp thư thoại của số máy điện thoại di động của ông Trần Đông Huy, trưởng Ban quản lý lao động VN tại ĐL, nhưng không có hồi âm. Liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Bình, trợ lý của ông Huy, về những động thái, can thiệp của Ban lao động VN với các trường hợp lao động không may mắn này thì chúng tôi được biết “hôm nay, thứ bảy 28-5, là ngày nghỉ..., đầu tuần liên lạc lại”.
Hoàng Long, San Jose, Hoa Kỳ
Từ đảo Samoa nay đến Đài Loan đều thấy viên chức CSVN tiếp tay cho kẻ xấu bách hại công nhân.
TTV, Biên Hòa
Tại sao cho dến bây giờ mà sự việc về công nhân chưa được làm sáng tỏ. Mình đặt ra làm vài v/v: Ăn tiền. Nhà nước VN coi thường mạng người con gái mà chỉ chú tâm đến đất nước ư? Câu nói ngày xưa các cụ nói:"Thượng bất chính hạ tắc loạn" có lẽ đến thời rão rệu rồi.
Nói đến những chuyện này nếu là con người thì ai cũng nóng như bị hơ lửa phải cấp cứu chứ chỉ ngồi nói không thì làm được cái gì?
Linh, Yokohama, Nhật Bản
Theo tôi nhận xét thì đại sứ quán Việt Nam tại các nước thường thì không thèm quan tâm đến công dân của mình....Vấn đề của các nạn nhân ở Đài Loan hiện tại làm cho tôi rất bức xúc.. Theo tôi biết thì những nạn nhân này đã gửi thư và điện thoại cầu cứu từ lâu rồi, vậy mà khi vụ việc vỡ ra thì họ nói là, tại vì những người này liên lạc với đại sứ quán vào ngày thứ Bảy-Chủ Nhật nên họ không biết. Thử hỏi, điện thoại gọi đến thì có thể giải thích được là họ không nghe, còn mấy lá thư cầu cứu thì sao, chẳng lẽ tại vì mấy lá thư đó gửi vào thứ bảy nên họ không thèm đọc à... Chắc mấy người này không biết cách gửi thư cho đại sứ quán rồi, cần nhắc nhở cho mọi người, khi gửi thư cho đại sứ quán thì phải kèm theo giấy bạc trong đó thì họ mới chịu mở ra xem.
Tony, Canada
Đọc những dòng tin tức trên xong tôi cảm thấy thật là nóng mặt với lối làm việc đem con bỏ chợ một cách vô trách nhiệm của chính phủ VN. Họ đã thu bao nhiêu tiền lệ phí của dân nghèo trước khi họ đi ra nước ngoài làm tôi mọi chịu khổ cực mọi bề, họ chắc hẳn thừa biết và từng nghe về nổi khổ của dân nhưng đã làm gì cho dân.
Tại sao chính quyền VN chỉ lên tiếng với chính quyền Đài Loan mà không xét trách nhiệm của người mình đến đâu để xử cho thích đáng?