|
Việt Nam truy quét mại dâm, ma túy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thời gian gần đây báo chí trong nước đưa nhiều tin nói về công an phá các ổ mãi dâm tại các khách sạn lớn tại Hà Nội, trong đó có một số khách sạn có tên tuổi trong nhóm bốn, năm sao. Tại các khách sạn này luôn có một số lớn các cô gái Việt Nam tụ tập chờ đợi, phục vụ khách hàng chủ yếu là người ngoại quốc. Tin này đã làm cho nhiều người đặt câu hỏi về liệu Việt Nam có đang trở thành một địa điểm du lịch tình dục mới tại Đông Nam Á hay không? Ông Nguyễn Văn Mỹ giám đốc công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt đánh giá về tác động của chiến dịch truyền thông: "Nhà nước muốn dẹp bớt tệ nạn này. Nói là dẹp bớt vì thật sự không thể dẹp hẳn. Ngay cả một số nước Hồi giáo, nghiêm khắc là thế, có cả treo cổ, tử hình mà còn không triệt được. Vấn đề ở đây là làm sao hạn chế và không cho nó biến thành lan tràn công khai." Một số người để ý vấn đề này cho rằng lâu nay nhà chức trách làm chưa kiên quyết, nên 'cấm thì vẫn cấm, người làm thì vẫn làm'. Những đợt chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi trong vài tuần qua khiến dư luận giật mình, tuy thật ra vấn đề đã ngấm ngầm diễn ra trong thời gian dài. Nhưng quay lại câu hỏi về tầm mức của 'công nghiệp sex tour' ở Việt Nam, vẫn khó có câu trả lời chính xác. Ông Nguyễn Văn Mỹ nhấn mạnh không phải khách du lịch nào đến Việt Nam cũng vì 'chuyện ấy', và rằng sex tour ở Việt Nam không có mức độ như ở Thái Lan. Ông Tony Tuấn, giám đốc tiếp thị của tập đoàn Furama Resort đặt tại Đà Nẵng, cũng nói Việt Nam không phải là điểm đến của khách du lịch theo nghĩa như một trung tâm du lịch tình dục. Theo ông Tony Tuấn, ở Việt Nam, "khách du lịch không thể có môi trường làm điều đó thoải mái." Ông khẳng định với đài BBC rằng với tư cách một người phụ trách du lịch, chưa có một khách nước ngoài nào đến công ty ông lại ngỏ lời về chuyện 'sex tour'. Hôm 8-6, đại tướng Lê Hồng Anh, bộ trưởng Bộ Công an, có công điện chỉ đạo "mở đợt phát động toàn dân tham gia phát hiện và tố giác các hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy, thuốc lắc trá hình". Nhớ lại trong một thập niên qua, Việt Nam cũng đã nhiều lần mở các chiến dịch thường kỳ chống các 'tệ nạn xã hội'. Liệu đợt phát động lần này có khác hay hiệu quả hơn những lần trước đây hay không sẽ được thời gian trả lời. Quý vị có ý kiến gì về bài viết này, và về vấn đề mại dâm, ma túy ở Việt Nam nói chung, xin gửi thư bằng hộp tiện ích bên tay phải hoặc địa chỉ email [email protected] ......................................................................................... Nguyễn Dũng, TP. HCM Tôi nghĩ để không ai bán dâm thì phải tạo ra công ăn việc làm nhiều, song song đó thì lương bổng phải giúp cho người lao động có một cuộc sống thỏai mái. Khi đạt đến điều đó rồi thì mại dâm sẽ ít đi. Tại sao người ta đi bán dâm: cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Có người nói là họ sướng vậy các bạn thử đi xem có sướng không! Chuyện ngủ đó một người có nhiều nhu cầu đến mấy cũng không thể làm điều đó từ đêm này sang đêm khác được, và mỗi đêm làm năm ba cái được. Tôi nghĩ bán dâm là một nghề không ai muốn làm đâu. Cực chẳng đã người ta mới nhắm mắt đưa chân thôi. Giấu tên Nguyễn Thanh, Úc Bạn tôi nói anh ta chỉ đi bộ một quãng ngắn từ chợ Bến Thành đến khách sạn ở gần nhà sách Fahasa đường Nguyễn Huệ thôi mà có tới 5 ông xe ôm và 7 cô gái thay phiên nhau kè xe theo hỏi. Tôi nghe nói mà rất lấy làm xấu hổ cho VN mình nhưng cũng chẳng biết phải bào chữa sao đây. Lux, Kyoto, Nhật Bản Đồ Gàn Bản thân tôi mấy chục năm xưa không thể nào tin rằng dưới chế độ khắc nghiệt này mà đầu nậu xì ke ma túy, tú ông, tú bà, băng đảng lại "ba đầu sáu tay" thế lực như hiện nay. Dân miền Nam còn phải "khen" băng đảng chiến đều là dân ở "ngoải". Nói ra để cảm thương cho thân phận đất nước mình chứ chẳng hay gì việc "vạch áo cho người xem lưng" đâu các bạn ơi. Nguyễn Thắng, Hà Nội Nạn mãi dâm chính quyền làm sao không biết, chẳng qua lờ đi mà thôi. Song lần này, ai bảo các ông bắt ngay cái khách sạn Bảo Sơn đầu tiên - Khách sạn này là của con em một ông quan to, bắt đầu có từ khi đường Nguyễn Chí Thanh vẫn còn đang trong quy hoạch (nghĩa là bà con chưa biết, thế mà họ biết để chọn địa điểm, chẳng biết tại sao). Mà bắt của ông to này thì ông ấy sẽ lại tức mình lên mà cho quân đi bắt lại của những ông quan kia cho.. bõ ghét. Và thế là cùng đưa lưng ra cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía. Quan chức thỉnh thoảng cũng đùa dzui chút đỉnh mà. Phong, Sydney Có người cần nó để theo đuổi cuộc sống xa hoa, còn người thì cần nó để đáp ứng nhu cầu cuộc sống căn bản, hoăc dứt đi những nợ nầng đã mắc phải. Lý tưởng hóa thì cho rằng nên dẹp nó cho sạch, bức tận rể góc của nó, nhưng thật tế không nước nào làm được, chỉ giảm đi nhiều hoặc ít mà thôi. Nước Úc tôi đang ở cũng khá nổi tiếng về tệ nạn xì ke & mại dâm. Ở Sydney có cả 1 khu vực gọi là Kings Cross và đã trở thành 1 khu có những hoạt động xi ke ma túy và mại dâm gần như công khai hóa, chưa kể những khu vực lẻ tẻ cách xa trung tâm thành phố mà được quảng cáo rộng rãi trên truyên thông báo chí. Minh Nam, Hà Nội Nếu biết rằng không thể chống được thì nên "chung sống với lũ" và tìm cách tốt nhất quản lý nó. Không đủ nguồn lực để cấm thì tha làm phúc vậy chớ sao. Vũ Sinh, Hà Nội Chẳng qua đang họp Quốc Hội, đang đấu đá nhân sự, đấu tố lẫn nhau mà thôi. Các KS, nhà hàng đó mọc ra bao lâu nay nếu ko có vài Cụ đỡ đầu thì đố mà làm ăn được. Nên đây là động thái để mà rằn mặt nhau kiểu: Ông cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đan Dương, El Monte, Mỹ Huy Để kiếm tiền người ta sẽ "cướp lấy thời cơ", "bất chấp thủ đoạn" miễn là đạt được mục đích"làm giầu cho mình. Khách du lịch tới VN đâu cần ngỏ lời về "sex tour" vì chỗ nào chẳng có sẵn, tại sao phải "tour" để tốn thêm tiền? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||