Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 6 2005 - Cập nhật 19h43 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Con nuôi trở về
 
Một cặp vợ chồng Hoa Kỳ với em bé Việt Nam sang Mỹ theo Operation Babylift họ nhận làm con nuôi
Một cơn sốt nhận con nuôi ở Việt Nam đã diễn ra tại Hoa Kỳ theo sau chiến dịch Operation Babylift
Một nhóm hơn 20 người Mỹ gốc Việt đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm qua, 15 tháng Sáu.

Khác với các du khách bình thường, những người này quay trở lại nơi mà cách đây 30 năm họ đã được không lực Hoa Kỳ chở đi di tản trong một chiến dịch có tên Operation Babylift.

Khoảng 2600 em, chủ yếu là trẻ mồ côi đã được chở tới Mỹ, Canada và Châu Âu trong khuôn khổ chương trình kéo dài 3 tuần lúc đó.

Operation Babylift đã làm tốn của chính phủ Tổng thống Gerald Ford tới hai triệu đôla và kéo dài tới tận ngày 26/4/1975.

Chiến dịch cũng gây ra những câu hỏi khó trả lời. Những em bé Việt Nam không chỉ là con nuôi mà còn là những người hoàn toàn xa lạ tại nước ngoài.

Nay lần đầu tiên nhiều người trong số họ được quay lại nơi chôn rau cắt rốn, cho dù cuộc chiến Việt Nam đối với họ chỉ là một kỷ niệm mờ nhạt.

Một thành viên trong đoàn, anh Jeff Gahr, tên tiếng Việt là Thạnh, người rời VN năm 12 tuổi đã nhớ lại: ''Tôi nhớ là thời gian đó rất là lộn xộn, ngay lúc lên sân bay phải ngồi chờ rất lâu, chỉ rất nôn nóng là được đi, rất hồi hộp và rất mừng nữa.''


''Con mồ côi mà được đi Mỹ là hiếm có, ai con mồ côi mà nghe tin được đi Mỹ rất là mừng.''

Anh Thạnh cũng nói với đài BBC lúc đó anh đi cùng người anh 14 tuổi và em trai 11 tuổi.

Tuy nhiên người anh đã bị quân cảnh không cho đi trong chuyến bay đó vì 'quá lớn'.

Anh Thạnh, nay là kỹ sư điện của hãng Boeing ở Hoa Kỳ nói với BBC: ''Tôi ở Mỹ lâu nhưng tại vì qua đây lúc lớn tuổi rồi nên tôi vẫn còn nhớ Việt Nam."

''Trong đầu lúc nào cũng có những hình ảnh đẹp Việt Nam nên tôi cũng muốn thăm lại cái hình ảnh đó.''

''Cái chuyến đi này cũng một phần để thấy các hình ảnh đó nhưng một phần cũng là để nhân cơ hội đó cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi, giúp đỡ những người trong tình trạng của tôi.''

''Mấy năm đầu ở bên Mỹ cũng hơi bấp bênh chút xíu vì có một vài gia đình gặp khó khăn khi tôi vô tôi ở với họ, tôi phải đi từ gia đình này qua gia đình kia và khoảng chừng năm 1977 tôi mới được nhận vô một gia đình, kể như ba mẹ nuôi của tôi.''

--------------------------------------------------------

Nguyễn Việt Nam, San Jose
Xin được có lời cảm phục anh Thạnh, một con người đã xa xứ nhiều năm nhưng vẫn coi Việt Nam như là quê mẹ của mình. Những người như anh thật đáng quý. Tôi mong đồng bào Việt Nam ở hải ngoại cũng có tấm lòng như anh Thạnh, hãy coi Việt Nam như quê hương máu thịt của mình.

An, Brisbane, Úc
Tôi nghe cuộc phỏng vấn Jeff Gahr của Hồng Nga. Tôi rất trân quí Thạnh ( Jeff Gahr ) vì khả năng tiếng Việt và tấm lòng của anh đối với quê hương. Tình yêu quê hương có lẽ như đã cùng đến với con người khi chào đời. Hơn nữa, tôi cũng tin chắc rằng gia đình cha mẹ nuôi của Thạnh là những người tốt nên anh đã được ăn học, giáo dục tốt và đã trở thành người tốt.

Tôi tin chắc rằng Thạnh Jeff Gahr cũng rất yêu quí cha mẹ nuôi và quê hương thứ hai của anh. Tôi muốn được chúc anh Thạnh Jeff Gahr và gia đình, cũng như những người trong nhóm này, có hòan cảnh như anh Thạnh gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong những ngày trở về thăm lại quê hương.

Cầu xin cho các anh chị em này gặp nhiều người tốt, không gặp cảnh phiền hà, sách nhiễu như tôi đã gặp khi lần đầu tiên đưa đứa con 20 tuổi sanh ở nước ngòai về thăm lại quê hương Việt Nam.

Con tôi đã rất hồi hộp, trông đợi từng ngày để về thăm quê cha nhưng sau lần về đầu tiên ấy cháu đã rất thất vọng và rất buồn vì sự cư xử của đồng bào đối với gia đình cháu.

Hình ảnh đầu tiên là ''vòi tiền'' tại sân bay TSN. Tiếp đó, là công an đến khách sạn hỏi thăm, tiền vé máy bay giá cao dành cho Việt Kiều, vé các cuộc du ngọan cũng vậy. Rồi, chúng tôi bị cướp giật một máy quay phim tại Saigon ban đêm trước hôm chúng tôi rời Việt Nam. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm rồi con tôi vẫn chưa nghĩ đến về thăm quê hương lần thứ hai. Tuy đôi lúc, chúng tôi cảm thấy rất nhớ quê hương. Tôi không thấy hay lắm với những câu hỏi của chị Hồng Nga.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân