 |  Ông Trần Khuê, Tổng lãnh sự Mỹ Seth D.Winnick và ông Nguyễn Đan Quế ở buổi tiếp tân |
Trong một diễn biến gây chú ý, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở TP. HCM đã mời nhiều nhân vật đối lập chính trị, tôn giáo đến tham dự tiệc tiếp tân mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ. Việc này đã diễn ra từ ba năm trở lại đây. Năm nay, trong số những khách mời của Lãnh sự quán Hoa Kỳ có các ông Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, cùng một số người trong giới tôn giáo như Thượng Tọa Thích Thiện Minh, linh mục Chân Tín, Mục sư Phạm Đình Nhẫn... Chủ trì buổi tiếp tân là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Seth D.Winnick, còn đại diện cho UBND TP. HCM là Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân. Mục sư Tin lành Phạm Đình Nhẫn, người dự buổi lễ, nói với đài BBC rằng buổi tiếp tân bắt đầu từ lúc 6h chiều ngày 1-7 và kết thúc vào khoảng 9h tối. Mấy tiếng đồng hồ sau, phái đoàn của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc nửa đêm, 0:30 ngày 2-7. Mục sư Phạm Đình Nhẫn nói rằng đây là dịp để nhiều người được gọi là ''bất đồng chính kiến'' gặp gỡ vì "nhiều người lâu nay cũng mới chỉ nghe tên nhau." "Buổi hôm ấy, chúng tôi có dịp làm quen, hỏi chuyện nhau. Ấn tượng gặp nhau rất vui. Lâu nay đã nói lên những điều tâm huyết, nhưng nhiều người nay mới có cơ hội gặp nhau." Nhà chức trách Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc mời khách này. ------------------------------------------------------------------------------- Kỳ Liên, HCM, VN Gởi bạn THÁI SƠN: Bạn nghe báo đài ngoại quốc sai bét rồi? Hay là chính bạn không biết gì hết! Mấy ông Quế,ông Khuê...là những nhân vật bất đồng chính kiến với nhà nước XHCNVN, đã bị xử tù 18 tháng và được ra tù trước hạn (có lẽ cách nay khỏang 5 tháng) chính xác là như vậy chứ không phải bị quản thúc đâu, luật pháp ghi rõ không có bản án của Tòa thì không có tội, mà quản thúc cũng là ở tù, nếu thực sự như vậy thì mấy ổng khiếu nại đòi bồi thường rồi theo luật định rồi. Pham Hai, Karlsruhe, Đức Chào bạn Ngọc Anh, bạn viết rằng bạn đã khóc và đã đợi giây phút này 30 năm nay, bạn nghĩ rằng trước đó thì những người bất đồng chính kiến được ra vào thoải mái ở tòa đại sứ Mỹ ở Sài gòn hay sao??? Phong, Sydney Nếu như không có những tiếng nói hơi dài vượt các đại dương từ khắp nơi cộng với áp lực từ phía ngoại giao và các cơ quan xã hội quốc tế, tôi tin rằng cụm từ 'bất đồng chính kiến' sẽ tìm mãi mà không thấy trong tự điển được xử dụng trong nước, nói chi tới những người khách mời VN mà đeo trên mình họ bảng hiệu có cụm từ đó. Té ra 'nội công và ngoại ứng' đều hữu hiệu như nhau. Viễn Du Kính anh Thái Sơn, buổi tiệc do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, trong đó có những người bất đồng chính kiến với Nhà nước CS. Đó cũng là "hình ảnh tự do",tôi nói chữ "hình ảnh" bởi vì trong buổi tiệc hoàn toàn ăn uống vui chơi, không đề cập gì đến tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng v.v.. Còn một điều nữa, nhìn qua bên kia trái đất, lúc Thủ tướng PVK được Tổng thống Mỹ tiếp tại tòa nhà trắng cũng không đề cập gì tới tự do nhân quyền ... Đây có phải là Việt Nam CS và Mỹ đang diễn một vở tuồng chính trị (ai mà biết được). Qua ý kiến của anh Thái Sơn, tôi có 2 luồn suy nghĩ : 1/-Nếu Anh Thái Sơn nhìn vào sự cố của buổi tiệc nói trên để kết luận rằng Việt Nam trước nay vẫn có tự do, thì tôi đề nghị anh để ý quan sát thêm đằng sau buổi tiệc đó còn có những gì khác, hoặc ngược lại với cái bề mặt đó không? những người bất đồng chính kiến đó sau khi tàn tiệc thì sao? họ có thể tiếp tục dự các buổi tiệc khác, hoặc tổ chức buổi tiệc để trả lể đối với ông Tổng lãnh sự Mỹ hay không? 2/-Nếu anh Thái Sơn là một trong những diễn viên của vỡ tuồng, thì đừng nên nói gì sớm quá, mà nên tiếp tục tổ chức thêm những màn phụ diễn có tính thuyết phục hơn, để tự nó nói lên những! điều anh muốn nói. Đó là ý kiến riêng của tôi, tôi cũng không chắt là anh sẽ đọc được những ý kiến này, bởi lẽ còn phải qua tay các anh chị BBC nữa. Rất mong. Ẩn danh Tòa đại sứ Mỹ nên mời những người này qua Mỹ. Điều này dẫn đến những việc sau: 1. Số lượng người Bất đồng chính kiến với chính quyền tăng, hoạt động công khai hơn, manh động hơn. 2. Sau khi từ Mỹ về, những ngườig bất đồng chính kiến này sẽ phát biểu cảm nghĩ về Hoa Kỳ, về dân chủ và tự do kiểu Mỹ. Đây là những gì mắt thấy, tai nghe nên thuyết phục hơn, mặc dù chỉ là những gì họ nhìn, nghe, cảm thấy. 3. Chính quyền sẽ phải xây dựng một chính sách mới để kiềm chế. Điều này dẫn đến mâu thuẫn càng tăng, mức độ phản kháng càng mãnh liệt. Nói tóm lại là người dân chúng ta cứ chờ xem màn kịch hay ho này. Nguyễn Nam, Sài Gòn Kính thưa quý độc giả BBC. Dù quý độc giả có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì hình ảnh những nhà bất đồng chính kiến đến dự một buổi tiệc ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nhân ngày độc lập, cũng là một tin tốt lành cho phong trào dân chủ trong nước. Thứ nhất; đây là dịp cho những người không thích chế độ độc tài ở Hà Nội gặp nhau. Thứ hai; cho thấy người Mỹ đang quan tâm đến vấn đề dân chủ và nhân quyền ở VN. Hình ảnh này sẽ làm cho Hà Nội khó chịu, nhưng với Hoa Kỳ thì họ chẳng làm gì được. Nếu những nhà bất đồng chính kiến muốn gặp nhau thì chắc chắn sẽ bị Công an cản trở. Từ những hình ảnh này sẽ đưa ra thông điệp là con đường dân chủ cho VN nhất định sẽ đến trong một ngày gần đây. Một người bạn mail cho tôi là Hoa Kỳ còn ủng hộ sự thành lập Đảng Dân chủ Nhân dân; đây là đảng đối lập đầu tiên được thành lập trong nước với hy vọng làm đối trọng với đảng CSVN. Bill, Đức Việc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sàigòn mời nhiều nhân vật đối lập chính trị, tôn giáo nhân ngày Quốc Khánh Hoa kỳ là một dấu hiệu tốt, chứng minh sự nổ lực chuyển biến quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là hình ảnh đẹp nhất sau 30 năm Hoa kỳ rời bỏ miền Nam VN được gọi là những hạt giống đầu tiên của những nhà bất đồng chứng kiến đấu tranh tự do dân chủ và nhân quyền cho VN và cũng như tư do tôn giáo mà người gieo mồng hạt giống ấy tại VN là Hoa Kỳ.Vậy câu hỏi đặt ra là: Hạt giống tốt dân chủ tự do nhân quyền được gieo ấy có đủ các điều kiện như những hạt giống bông hoa hay quản cam phải trải qua thời gian năm tháng trở thành bông hoa đẹp ,trái cam xanh trở thành trái ngọt ngào,như vậy nhờ vào đất ,phân bón, ánh sáng, mặt trời, nước….và người làm vườn có tâm săn sóc chu đáo. Còn vấn đề VN thì nhờ vào đâu để hạt giống mọc lên với khát vọng dân chủ,tự do và nhân quyền được hoạt động thực sự mà không bị chế độ Cộng Sản Việt Nam đàn áp, có lẽ còn nhờ vào sự quyết tâm của người dân trong nước và sức mạnh của người Việt hải ngoại ủng hộ tiếp tục. Jimmy Tran, Raleigh, Hoa Kỳ Hoa-Kỳ đang cần Việt-Nam để ngăn chận sự bành trướng của Bắc kinh. Việt-Nam cũng rất cần Hoa-Kỳ hậu thuẩn để phát triển kinh tế và nhất là để củng cố địa vị của đảng đang bị chia rẻ và mất uy tín. Do những yếu tố trên mà hai nước đã đi gần lại với nhau hơn. Cái khó là chỗ Việt-Nam là một nước có thành tích vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Hoa-Kỳ thì luôn luôn reo hò, ca hát khúc nhạc du dương nhân quyền, nhất là trong nhiệm kỳ hai của Tổng -Thống Bush, ông ta đã tuyên bố đem ánh sáng đến mọi nơi trên thế giới kể cả trong những ngỏ hẻm tối tăm nhất. Để giải quyết những mâu thuẩn nầy không phải là dễ dàng trong một sớm một chiều nhưng ít nhất cũng để cho người ta thấy cái gì đó là Việt-Nam có tiến bộ về nhân quyền. Một tuồng kịch vừa mới được trình diễn tại Tòa Lãnh sự Mỹ ở TPHCM mà tác giả vở tuồng là ngài Đại sứ và chính phủ Việt-Nam phối họp. Nội dung vở tuồng khá lâm ly, thành phần nghệ sĩ trình diễn có tiếng tăm, nên tôi nghĩ doanh thu sẽ khá cao mặc dù có một số nghệ sĩ vắng mặt. Vải thưa không thể che được mắt thánh. Theo tôi ông Đại sứ không nên dùng ngày lễ trọng đại nầy để làm một việc trái với ý nghĩa của nó. Ngọc Anh Nước mắt tôi chảy dài khi đọc được tin này. Tuy chưa biết tương lai ra sao nhưng dù sao đây cũng là một tin tốt mà nhiều người chờ đợi đã 30 năm. Thái Sơn Như vậy có còn dám nói Việt Nam không có dân chủ nữa không? Những nhân vật này tôi hay thấy các báo nước ngoài cho rằng bị "quản thúc"...Bây giờ họ đường hoàng đi dự tiệc, vừa đẹp vừa sang như thế kia. | |  | TIN MỚI NHẤT | |
|