15 Tháng 7 2005 - Cập nhật 14h07 GMT
Những ồn ào quanh vụ điện kế điện tử ở TP. HCM vẫn tiếp tục trong lúc có phê phán về công tác thanh tra và sức ép đòi chính quyền thành phố phải lên tiếng.
Đây là một vụ việc bị xem là “rút ruột thô bạo, lộ liễu” với hơn 100 bài báo chỉ trích, trong đó có ý kiến nói rằng có một “sự im lặng đáng sợ” từ cơ quan hữu trách.
Tháng Bảy 2004, Công ty Điện lực Tp.HCM lắp đặt đại trà những chiếc điện kế điện tử được nói của hãng Linkton Singapore Pte. sản xuất.
Sau một năm, đã có khoảng 260 nghìn điện kế điện tử được lắp đặt cho các hộ dân trong thành phố, nhưng có hơn 8.800 hồ sơ khiếu nại về sai sót của thiết bị.
Đầu tháng Bảy này, một đoàn kiểm tra của Bộ Công nghiệp bắt đầu công việc kiểm tra điện kế và xem các hợp đồng mua bán của công ty điện lực TP. HCM.
Tuy nhiên, một số tờ báo ở TP. HCM đã cáo buộc trưởng đoàn kiểm tra, ông Đỗ Quang Vinh, là “thể hiện sự bao che trước những sai phạm của ban giám đốc công ty điện lực TP. HCM.”
Ngày hôm qua, tại Trung tâm Thí nghiệm điện (thuộc Công ty Điện lực TP) đã diễn ra việc kiểm tra độ chính xác của 19 điện kế.
Báo Thanh Niên tường thuật rằng “hơn 10 người dân chứng kiến việc kiểm tra đã phản đối cách làm này.”
“Họ cho rằng, đây là việc làm "chữa cháy" của "ông" điện lực nhằm che lấp các sai phạm trong việc cung cấp ĐKĐT kém chất lượng. Hơn nữa, các bằng chứng được báo chí đưa ra thời gian qua cho thấy các ĐKĐT này bất hợp pháp, không cần phải kiểm tra.”
“Tuy nhiên, các thành viên tổ đo lường vẫn tiến hành việc kiểm tra trong sự phản ứng của những người chứng kiến. Và kết quả đúng như người dân tiên đoán: toàn bộ 19 điện kế đều cho ra kết quả hoàn hảo, sai số trong phạm vi cho phép (dưới 1%).”
Theo báo Thanh Niên, “kiểm tra điện kế theo kiểu này là không khách quan và thiếu thuyết phục.”
Tờ báo này cũng chỉ trích là, qua 8 ngày làm việc, “đã có 2 lần các thành viên trong đoàn kiểm tra đưa ra kiến nghị song các vị lãnh đạo đoàn kiểm tra vẫn cố né tránh, hướng vụ việc vào những chuyện không cần thiết, chiếu lệ để kết thúc nhanh vụ việc.”
Một cán bộ nói với đài BBC với điều kiện ẩn danh rằng vụ việc diễn ra dùng dằng vì “dính líu nhiều tầng nấc phức tạp.”
“Đây đang là chuyện gây xôn xao ở thành phố từ mấy tuần nay, nhưng phản ứng từ chính quyền lại tỉ lệ ngược với sự sôi động trên báo chí và trong dư luận. Nó đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời: liệu vụ việc không chỉ dính líu cán bộ ở công ty điện lực, mà còn những ai khác. Vì đây là một dự án kinh doanh rất lớn, tác động đến hầu hết dân cư của thành phố lớn nhất nước.”
Mục ‘Chuyện thường ngày’ của báo Tuổi Trẻ liên tục mấy ngày qua, với văn phong bóng gió quen thuộc nhưng phẫn nộ, cũng ngụ ý rằng sự việc liên quan nhiều người:
“Bàn tiệc ắt có... nhiều người! Vì thế nay mới có người ngọng nghịu, cà lăm, có người ngó lơ, có người nói lòng vòng.”
“Và bàn tiệc khốn kiếp đó còn có... rất nhiều người đứng ngoài! Hàng triệu người đứng ngoài đã bị “móc túi”, đã bị buộc đóng “tiệc phí” cho bàn tiệc tiền tỉ đó!”
Trước đó trả lời phỏng vấn báo chí, ông Lê Minh Hoàng, giám đốc công ty điện lực TP. HCM và cũng là đại biểu Quốc hội, nói sẽ kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.
.............................................................................
Duy Đông, Cần Thơ
Tôi thật sự đang chờ đợi cách xử lý sự việc này của các cơ quan hữu quan của nước tôi để tôi có thể quyết định có tiếp tục đặt niềm tin vào chế độ này nữa không.
Một sự vụ điển hình. Nó như một bài thuốc thử cho nhận định đang còn phân vân: thế lực lụn bại hay thế lực pháp quyền cho dân đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở nước chúng tôi. Cầu mong chân lý luôn không thất bại tại đất nước tôi.
Chính Ngôn
Moi việc theo tôi cần xem xét một cách khách quan, thận trọng. Ngay những ngày đầu của vụ việc tôi rất tán đồng với các ý kiến của các nhà báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, nhưng dần dà tôi thấy quí vị đã đi quá đà. Tôi có cảm giác như là đây là những đòn thù, một cuộc đấu tố, một cơ hội bằng vàng để cho quí vị trút tất cả những bực dọc âm ỉ từ lâu vào một ngành độc quyền.
Càng về sau ý kiến của các báo càng lạc điệu và thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi tiết lộ những thông tin nội bộ của đoàn thanh tra ra ngoài để gây áp lự ; nếu vì động cơ trong sáng , xây dựng thì không bao giờ có cách ra tay cả.
Tâm
Từ khi Công Ty Điện Lực lắp nó đến nay thiệt hại cho gia đình tôi là rất lớn, mỗi tháng tôi phải trả hơn 1 triệu đồng tiền điện so với 200 ngàn trước đây. Tôi đã tự kiểm tra toàn bộ đồ dùng điện trong gia đình nhưng và không thể tin được vào những tính toán của mình, tại sao với ngôi nhà 3 tầng, 3 phòng có máy lạnh mà hàng tháng tôi phải trả tiền điện như thế?
Trần Thắng
Có điều hơi lạ là dân VN có bầu ĐBQH không? Có! Có bầu HĐND không? Có! Vậy mấy người đó đâu rồi với những chuyện này.
Tập trung hết vào báo Tuổi Trẻ rồi khi buồn báo không theo nữa thì sao! Lực lượng đối lập được mời đến LSQ Mỹ đâu rồi? Có ông nào dám xông pha tự thân tìm hiểu chưa? Hay là mấy ông bốc phét lấy tiếng rồi ngồi im thin thít vì sợ cúp điện. Chán thật!
Al
Báo chí Việt Nam đã mạnh dạn phanh phui vụ lường gạt dân lành, nhưng báo chí cũng của nhà nước, không biết các cơ quan khác có thể điều tra tận đắy sự việc và đem công lý cho dân. Tại vì cơ quan điều tra cũng của nhà nước, giám đốc công ty lại là đại biểu quốc hội, và tòa án cũng nằm dưới đảng (không bảo đảm sự vô tư). Bao giờ mới có một chính phủ VN thực sự bảo vệ sự công bằng cho dân?
Tăng Huy, Berlin
Tôi là một sinh viên du học, và tất nhiên là tôi yêu cái dân tộc nhỏ bé của tôi lắm. Ngày ngày phải chịu đựng cái nỗi nhớ nhà, phải cố gắng học hành và phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, để học, để được trở thành người hữu dụng, để được làm một cái gì đố nho nhỏ cho quê hương, cho dân tộc mình.
Nhưng khi đọc bài viết này, tôi cảm thấy thật sự là chán quá, dù rằng những chuyện như thế này đối với tôi cũng chẳng lạ lẫm gì, như là chuyện cơm bữa ở quê nhà. Biết hết, hiểu hết, nhưng làm được gì?
Dân tộc ta có câu: Một con chim én không làm nên mùa xuân ( người Anh cũng có câu nói tương tự như vậy: Một con chim én không làm nên mùa thu, và người Đức cũng có câu: Một con chim én không làm nên mùa hè). Nhưng tôi tin dân tộc ta đang có "hàng triệu con chim én" đang nằm phục đâu đó, nhất định phải có mùa xuân, nhất định rồi sẽ có hàng triệu con chim én sẵn sàng hy sinh, để Tổ quốc được "đâm chồi và nở hoa". Tôi tin là thế.
Hữu Báu
Việc nhập linh kiện ĐKĐT có tiêu cực hay không thì tôi không biết. Nhưng sử dụng nó thì tôi thấy chính xác & tiện lợi ( không phải vào nhà ghi chỉ số). Nghe đâu ĐKĐT lại khó bị câu trộm thế thì chánh quyền chỉ cần xem có tiêu cực hay không là đủ, thay mới chỉ hao tiền của dân.
KT
Tôi chỉ đọc báo Tuổi Trẻ, vì báo này có vẻ khách quan và hơi "bạo miệng" một tí. Vụ việc xảy ra đã lâu, tôi cũng là một nạn nhân nhưng chỉ được biết điều đó khi đọc báo.