17 Tháng 7 2005 - Cập nhật 15h59 GMT
Nguyễn Hùng
BBC Tiếng Việt
Trong số hàng chục bà mẹ đau buồn đến thẫn thờ khi có người thân nằm trong số những người tử nạn trong vụ đánh bom ở Luân Đôn Thứ Năm tuần trước có một bà mẹ Việt Nam.
Bà Mười quá buồn khổ kể từ khi biết tin con trai bà anh Trần Minh hay Mike Matsushita mất tích sau các vụ đánh bom và không thể tiếp xúc với báo chí.
Tôi đã nhiều lần gọi điện cho bạn của anh Minh, người đại diện cho gia đình bà Mười ở Luân Đôn, nhưng câu trả lời luôn là bà không muốn nói chuyện trong lúc này.
Có lẽ bà không muốn nói về điều mà bà tin là đã xảy ra mà muốn giữ lấy chút hy vọng dù quá nhỏ nhoi rằng con bà chỉ đang 'mất tích'.
Sau khi biết tin con mất tích, bà cùng chồng, một người Mỹ gốc Nhật đã lên chuyến bay sớm nhất để sang Luân Đôn.
Sáng Thứ Năm tuần trước anh Minh rời nhà anh sống cùng người yêu trên đường tàu điện ngầm Piccadilly tới nơi làm việc mới.
Anh không bao giờ tới nơi.
Cảnh sát nay cho rằng anh hoàn toàn có thể đã nằm trong số hàng chục người mà thi thể vẫn nằm lại dưới lòng đất, trên chiếc tàu bị đánh bom ở giữa hai ga King’s Cross và Russell Square.
Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng để mang những gì còn có thể gọi là xác của những người xấu số lên.
Nhiệt độ dưới lòng đất lên tới 60 độ C và người ta cũng lo đường hầm có thể sập.
Bạn thân của anh Minh, David Golovner hiện đang ở Luân Đôn để tìm kiếm người bạn từ thuở nhỏ.
Anh nói rằng anh Minh sinh ra tại một nơi gần Sài Gòn năm 1968.
Năm 1972, anh tới New York khi mới bốn tuổi cùng mẹ và cha nuôi.
Anh Golovner cũng nói đây không phải là lần đầu tiên tin dữ đến với mẹ của bạn anh.
Bố đẻ anh Minh là một binh sỹ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa và đã tử trận chỉ ít lâu sau khi anh Minh ra đời.
Trong những năm sau đó, bà Mười đã gặp ông Matsushita, một người Mỹ gốc Nhật làm công tác cứu trợ ở Sài Gòn và giữa hai người nảy sinh tình cảm.
Sống ở New York bà đã chứng kiến những sự kiện ngày 11 tháng Chín.
Một phụ nữ người Việt cũng chết vì nhiễm khuẩn than trong các diễn biến sau đó.
Và hẳn trong cộng đồng người Việt bà cũng đã nghe tới chuyện có gia đình có con tử trận ở Iraq.
Nhưng có lẽ không bà mẹ nào lại ngờ rằng có ngày mình sẽ mất đứa con duy nhất sau khi tới định cư ở Hoa Kỳ.
Và đối với bà Mười, nỗi đau này sẽ nhân đôi. Nhân ba.
Bà đã một lần để tang người chồng chết trận.
Nay con bà ra đi giữa thời bình. Tại một thành phố gần gũi nhất với quê hương thứ hai của bà – New York.