15 Tháng 8 2005 - Cập nhật 12h17 GMT
Toàn nước Nhật tưởng nhớ đến những người đã khuất một cách hết sức trọng thể. Hôm nay, một lễ tưởng niệm chiến sỹ trận vong cũng được tổ chức ở đền Yasukuni.
Đây là nơi người Nhật thờ những binh sỹ tử trận. Các nhân vật đến dự là một vài quan chức cao cấp và thân nhân của các binh sỹ chết trận.
Ngôi đền có tên của gần 2 triệu 500 nghìn người bỏ mạng trong các cuộc chiến của Nhật từ thế kỷ 19.
Tưởng niệm và xin lỗi
Còn Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michico dự buổi lễ tưởng niệm những người bị giết trong Thế Chiến Hai, tổ chức ở một sân vận động võ thuật tại Tokyo.
Sau khi nghe bài quốc ca, tại lễ đài phủ màu trắng toát cả Nhật Hoàng và Hoàng hậu cúi đầu rất thấp làm lễ.
Phát biểu Nhật Hoàng trước các quan chức cao cấp của chính phủ và hàng nghìn người có thân nhân bỏ mạng trong Thế Chiến, Nhật Hoàng Akihito bày tỏ sự đau buồn sâu nặng nhất của ngài trước những người đã chết và gia đình của họ.
Nhật Hoàng cũng nói ngài cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới.
Còn thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi cam kết rằng NB sẽ không bao giờ quên những bài học khủng khiếp của cuộc chiến.
Ông nói "Nước chúng ta đã gây ra những tàn phá và đau khổ rất lớn cho dân chúng ở nhiều nước, nhất là tại các nước láng giềng Á Châu".
Nay, ông nói, nước Nhật cúi mình chấp nhận những sự kiện lịch sử đó và muốn bày tỏ một lần nữa lời xin lỗi từ trái tim và sự hối tiếc sâu sắc.
Lời lẽ của ông Koizumi giống như tuyên bố đưa ra 10 năm trước của Nhật trong dịp kỷ niệm 50 năm Thế Chiến Hai. Thời gian đó, nhiều nước cảm thấy Nhật chưa làm đủ để hối lỗi vì vai trò của họ trong cuộc chiến.