15 Tháng 8 2005 - Cập nhật 16h36 GMT
Trong lúc Nhật tưởng nhớ những người đã khuất một cách hết sức trọng thể thì một nghiên cứu sinh người Việt nhận xét là giới trẻ không mấy quan tâm.
Anh Phùng Văn Sơn đã ở Nhật bảy năm và đang theo học tại đại học Tsukuba.
Anh nói khi tiếp xúc với các bạn trẻ và hỏi chuyện thì có người biết, có người không biết hôm nay là ngày gì.
Anh nhận xét thêm là truyền hình Nhật hôm nay đưa tin nhiều về chuyện ông thủ tướng giải tán chính phủ và chuyện lập danh sách ứng viên cho cuộc bầu cử sắp tới.
"Về chuyện hôm nay là ngày kết thúc chiến tranh, tôi chỉ thấy có sự kiện lớn là có ông nghị viên và các thành viên chính phủ đến thăm đền Yasukuni, nhưng đa số nói rằng họ đi với tư cách các nhân."
"Tôi thấy không khí êm êm, người ta không có vẻ quan tâm nhiều lắm."
Anh Sơn nói hôm nay, có một nhóm phóng viên tiến hành phỏng vấn tại một nhà ga ở Tokyo.
Kết quả là có tới 60% người được hỏi tưởng hôm nay là ngày thả bom nguyên tử xuống Hiroshima.