|
Lính Thái bị dân làng giết hại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai người lính bị giữ làm con tin ở một ngôi làng Hồi giáo tại miền nam Thái Lan đã bị giết. Hai người này bị dẫn ra khỏi xe ôtô trong đêm sau khi dân làng cáo buộc họ trước đó đã nổ súng. Các viên chức đã thương lượng để giải thoát họ ngay trước khi họ bị các thanh niên địa phương giết chết. Thi thể của hai thủy quân lục chiến đã được quân đội Thái tìm thấy. Họ bị đâm và đánh đến chết, có vẻ là bởi dân địa phương sau khi lan truyền tin đồn rằng họ sắp sửa bị tấn công. Các nỗ lực thương lượng để giải thoát đã không có mấy tiến bộ. Dân làng đòi rút toàn bộ lực lượng an ninh ra khỏi khu vực và có thêm tường thuật của phóng viên nước ngoài về tình cảnh của họ. Hai người đàn ông đã bị bắt khi xe của họ bị chặn trong đêm tại làng Tanyong Limo, một khu vực đã chứng kiến nhiều vụ đổ máu trong mấy tháng gần đây. Trước đây người ta nghe thấy có tiếng súng từ một chiếc xe và dân làng tin rằng hai thủy quân lục chiến, cả hai mặc thường phục, chính là người nổ súng. Mặc dù chính phủ cực lực bác bỏ cáo giác đó, nhưng nhiều người ở miền Nam Thái Lan tin rằng cảnh sát và quân đội đang tổ chức các nhóm sát thủ mà mục tiêu nhắm đến là lãnh đạo Hồi giáo và các nhà hoạt động nhân quyền. Chính phủ nay phải quyết định sẽ phản ứng thế nào trước vụ giết người này. Cho đến nay, phản ứng cứng rắn của lực lượng an ninh trước tình trạng nổi dậy đã không làm được bao nhiêu để giảm tầm mức bạo lực. Trước đó, quân đội Thái đã giao tranh với các dân quân ly khai ở các tỉnh miền nam với đa số là người Hồi giáo, với kết quả là hơn 900 người thiệt mạng kể từ đầu năm ngoái. Nhà chức trách quy trách nhiệm của đa số cái chết là do các nhóm ly khai và băng đảng buôn ma túy. Nhưng người dân địa phương thì tin rằng cảnh sát và quân đội dính líu đến các nhóm sát thủ với mục tiêu là người Hồi giáo. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||