06 Tháng 9 2005 - Cập nhật 00h06 GMT
Sau hàng tuần lễ có những tranh cãi gay gắt, Trung Quốc và châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận trong việc giải quyết tình trạng tồn đọng hàng triệu quần áo đang để chồng chất trong các nhà kho tại khắp châu Âu.
Cuộc tranh chấp này đe dọa toàn bộ chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh, ông Tony Blair.
Nhưng sau những gì ông Mandelson, Cao uỷ thương mại châu Âu, miêu tả là một đêm dài thương thuyết, thì cuối cùng đã đạt được khai thông.
Nói một cách đơn giản, châu Âu đồng ý rằng một nửa lượng hàng đang chất đống tại các kho và cảng sẽ được cho phép vào châu Âu vô điều kiện. Trung Quốc, trong khi đó, đồng ý rằng nửa còn lại, khoảng 40 triệu chiếc, sẽ được trừ vào hạn ngạch của sang năm.
Trung Quốc đã rất quyết liệt cưỡng lại một thỏa thuận kiểu như vậy, vào cáo buộc châu Âu là quay trở lại với chính sách bảo hộ, một cáo buộc mà ông Mandelson nhất quyết bác bỏ.
Ông nói đây không phải là chuyện quay lại với hạn ngạch của thời quá khứ mà hạn ngạch dệt may theo thỏa thuận kiểu cũ đã vĩnh viễn ra đi và không hề được đưa trở lại.
Ông giải thích những gì đang làm chỉ là chuyển đổi một cách trôi chảy sang một kỷ nguyên trong đó không còn hạn ngạch nữa, nhưng là một kỷ nguyên mà EU thấy là cần được trợ giúp.
Có lẽ đây thực sự là điều ông Mandelson tin tưởng.
Nếu cuộc tranh chấp vẫn được mệnh danh là "cuộc chiến áo lót" này đã chứng minh được một điều gì thì đó là con số ngày càng gia tăng tại châu Âu những người nhìn nhận tự do thương mại với Trung Quốc là một điều đáng lo ngại và cần phải cưỡng lại.