|
Mỹ treo giá thủ phạm đánh bom Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoa Kỳ đang đưa ra khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu đôla cho ai cung cấp thông tin để bắt được hay giết được nghi phạm hàng đầu trong vụ đánh bom Bali cách đây ba năm. Các quan chức cho biết nghi phạm này, tên là Dulmatin, là một chuyên gia điện tử và là nhân vật cấp cao trong tổ chức dân quân Hồi giáo Jemaah Islamiah, gọi tắt là JI. Hơn 200 người đã bị giết hại trong các vụ đánh bom tại Bali vào năm 2002. Chỉ có lãnh đạo của al-Qaeda, Osama Bin Laden và lãnh đạo nổi dậy tại Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, là có khoản tiền thưởng cao hơn. Cái giá cho ai bắt hoặc giết được hai nhân vật này là 25 triệu đôla/người. Liên hệ với al-Qaeda Tổ chức JI bị tình nghi là đứng sau vụ đánh bom Bali tuần trước, làm 22 người thiệt mạng. Dulmatin, một người Malaysia, còn được biết đến với cái tên Amar Usman, được cho là đã cho phát nổ một trong các vụ đánh bom năm 2002 bằng máy điện thoại di động.
Ông ta cũng bị nghi là đã hợp tác với một người Malaysia khác, là Azahari Husin, để lắp đặt chiếc xe bom lớn cũng như chiếc áo lót có chứa chất nổ mà một kẻ đánh bom tự sát đã sử dụng để tấn công tại quầy bar Paddy's gần đó. Ông ta ở độ tuổi giữa hoặc cuối 30, và được cho là đang ẩn náu ở Philippines. Nhân vật này còn được cho là đã qua các trại huấn luyện của al-Qaeda ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn đưa ra giải thưởng trị giá 1 triệu đôla cho ai bắt được nhân vật thứ hai trong tổ chức JI, là Umar Patek, vì bị nghi là đã điều phối hoạt động trong các vụ đánh bom Bali năm 2002. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||