10 Tháng 10 2005 - Cập nhật 13h16 GMT
Bắt đầu từ tối Chủ Nhật 09.10.2005, truyền thông Bắc Triều Tiên đã bắt đầu các bài về lễ mừng sinh nhật lần thứ 60 của đảng Lao Động Triều Tiên.
Trong ngày 10.10 và những ngày tiếp theo, toàn bộ sinh hoạt của Bắc Hàn xoay quanh các lễ lớn để kỷ niệm sinh nhật Đảng, sự kiện họ cho rằng mở đường cho ngày lập nước năm 1948.
Nhân đây, mời quý vị đọc bài về chân dung nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên do BBC News Online bản tiếng Anh đã đăng tải:
Một con người bí hiểm
Thật ít người biết rõ thân thế của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chính Nhật ngoài hình ảnh méo mó về ông ta như 'một tay lùn ham ăn chơi', trên nền của một chế độ tàn bạo ông đứng đầu.
Các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng và những người Bắc Triều Tiên đào thoát ra ngoài nói về một kẻ hoang tưởng, trống rỗng, nghiện rượu cognac nặng.
Cao chỉ 158 cm, ông ta đi giày cao gót, có mái tóc uốn kiểu lạ, với mục đích trông có vẻ cao hơn thực.
Nhưng các nhà phân tích không đồng ý được với nhau rằng đằng sau vẻ lập dị đó là một tay tổ về các mưu đồ hay là một người suy nghĩ lệch lạc.
Người ta nói ông Kim Chính Nhật có một bộ sưu tập 20 nghìn cuốn phim Hollywood và thậm chí còn từng viết sách về điện ảnh. Năm 1978, ông ta còn ra lệnh bắt cóc một đạo diễn điện ảnh Nam Hàn và bạn gái ông này.
Ông Konstantin Pulikovsky, đặc sứ Nga cùng đi trên chuyến tàu xuyên Siberia với ông Kim kể rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn ăn tôm hùm được chở bằng máy bay đến cho ông ta hàng ngày và ông dùng cặp đũa bạc để ăn.
Ông Pulikovsky nhớ lại là hai người uống sâm-banh với nhóm tùy tùng là ‘những cô gái đẹp và thông minh không thể tưởng tượng được’.
Ông Kim Chính Nhật cũng là người khoái tửu. Người ta chứng kiến ông nốc 10 ly vang trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Kim Đại Trọng năm 2000.
Quá khứ đáng sợ
Nhưng bề ngoài đó có thể che dấu sự thực nguy hiểm về quá khứ ông Kim.
Từng là người nắm ngành an ninh Bắc Hàn trong thập niên 70 và 80, ông ta bị những người vượt biên thoát cho là có liên quan đến các hoạt động khủng bố quốc tế, kể cả vụ đánh bom máy bay của Korean Airlines, làm chết 115 người vào năm 1986.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Madeleine Albright, người từng gặp ông Kim Chính Nhật cho rằng: ‘Ông ta là người nắm thông tin rất tốt và không hề hoang tưởng’.
Cả cuộc đời ông Kim được tô vẽ cẩn thận. Dù chào đời tại Sibria năm 1941 khi cha ông là Kim Nhật Thành phục vụ ở Liên Xô, ông bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên cho là sinh ra tại núi Paektu tháng Hai 1942.
Đó là căn cứ du kích của cha ông tại ngọn núi cao nhất Bắc Hàn.
Người ta cũng chính thức nói rằng khi ông ra đời, trời có hai dải cầu vồng và một ngôi sao bừng sáng để đón ông.
Năm 1980 ông được chính thức ông nhận là người kế vị cha ông.
Nhưng cho tới năm 1991 ông mới nắm quyền chỉ huy quân đội vốn là trụ cột của chế độ.
Sau khi lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, ông Kim Chính Nhật cũng chưa chính thức lên nắm quyền ngay mà phải đợi ba năm để tang rồi mới lên làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên.
Tại Bắc Triều Tiên, ông vẫn chỉ là ‘Lãnh tụ kính yêu’, trong khi cha ông, dù đã chết, vẫn chính thức được gọi là ‘Lãnh tụ vĩ đại’.