BBCVietnamese.com

12 Tháng 10 2005 - Cập nhật 03h29 GMT

Tàu Thần Châu của Trung Quốc lên vũ trụ

Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa mang hai phi hành gia của nước này vào vũ trụ.

Chuyến phóng tàu vũ trụ lần thứ hai này được thực hiện tại Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi và được chiếu trực tiếp trên truyền hình.

Chuyến thám hiểm này sẽ mang các nhà du hành trên tàu Thần Châu VI quay quanh quỹ đạo trái đất kéo dài 5 ngày, mà trong thời gian đó, họ sẽ thực hiện các thí nghiệm.

Sứ mạng này diễn ra đúng hai năm sau khi Trung Quốc có chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên.

Niềm tự hào quốc gia

Trong dấu hiệu được coi là một sự tự tin chính thức, vụ phóng tàu vũ trụ được truyền đi trực tiếp trên truyền hình quốc gia, phá vỡ sự bí mật thường thấy trong các chương trình vũ trụ mà quân đội thực hiện.

Hai phi hành gia thực hiện sứ mạng này, Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng, được chọn ra từ quá trình tuyển lựa kỹ lưỡng.

Truyền hình quốc gia Trung Quốc trích lời hai phi hành gia này nói trước chuyến phóng tàu rằng: "Không có gì đáng lo lắng cả".

Họ nói: "Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành sứ mạng. Hẹn gặp lại các bạn tại Bắc Kinh".

Phi thuyền Thần Châu VI, cũng như Thần Châu V, là dựa trên mẫu tàu vũ trụ Soyuz của Nga, vốn là mô hình được phát triển từ cuối thập niên 1960.

Tàu sẽ đáp trở lại trái đất tại một khu vực hẻo lánh ở vùng Nội Mông phía bắc.

----------------------------------------------------------

Văn Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Trông người mà ngẩm đến ta, ta có rất nhiều nhân tài có thể phá tan được làn mây đen tối và tạo được ánh sáng văn mình khoa học cho cả một dân tộc đang đi lên, họ thừa khả năng phát minh những gì mà các nước Âu Mỹ đã có, thế nhưng...chỉ vì ý thức hệ Quốc Cộng mà họ không thể trở về Việt Nam để làm nhiệm vụ cao quý nêu trên. Họ chỉ mong sao đất nước không còn những cảnh đời nghiệt ngã, không còn ranh giới hận thù quá khứ, không còn những kẻ mưu lược bệnh hoạn chiếm lĩnh độc quyền chủ nghĩa bá đạo trên toàn lãnh thổ ViệtNam.

Họ mong có một ngày được làm...và thử nghiệm thành công hơn anh khổng lồ phương bắc và cũng làm cho chính anh khổng lồ này phải e dè và nể mặt, nhưng tiếc thay ngày đó vẫn còn xa lơ xa lắc. Nhân Dân Việt Nam thừa biết tại sao? Thử hỏi mấy ông lãnh đạo đảng CSVN:Tại sao ?