BBCVietnamese.com

06 Tháng 11 2005 - Cập nhật 21h47 GMT

Miến Điện bắt đầu dời sang thủ đô mới

Tại Miến Ðiện, chính phủ quân nhân đã bắt đầu dời đến một thủ đô hành chánh mới.

Theo các nguồn tin từ Rangoon, nhiều đoàn xe tải chở đầy người và trang thiết bị đã rời đi hôm Chủ nhật đến một địa điểm gọi là Pyinmana nằm sâu trong rừng rậm, cách Rangoon 600 cây số về hướng bắc.

Hàng mấy trăm viên chức cũng không được báo tin trước là họ sẽ phải rời khỏi Rangoon hôm Chủ nhật, để đến nơi làm việc mới của họ nằm trong một khu rừng núi và đồng bằng trên đường đi đến thành phố Mandalay.

Thực tế mà nói, Pyinmana đã nằm trong dự án của chính phủ quân nhân từ nhiều năm nay, mặc dù công tác xây dựng cơ ngơi này chỉ được khởi công có 12 tháng trước đây.

Người ta tin rằng thủ đô hành chính mới này, có diện tích khoảng 10 cây số vuông, được thiết kế để bao gồm một khu nhà ở cho các lãnh đạo quân sự, một khu dành cho ngoại giao đoàn, một tòa nhà quốc hội, một phi trường, một sân chơi golf và nhiều tòa nhà khác được dành cho các viên chức mà thôi vì họ không được phép mang gia đình họ đến đó sinh sống.

Khó hiểu

Cuối tuần qua, có 10 bộ trong chính phủ đã dời đến nơi mới, và nhiều bộ khác được trông chờ sẽ nối bước theo sau. Không ai hiểu rõ lý do tại sao có vụ di chuyển này.

Một số nhà phân tích cho rằng có thể một số tướng lãnh cao cấp của Miến Ðiện bị hoang tưởng là họ sẽ bị tấn công, rất có thề từ phía Hoa Kỳ, cho nên về mặt chiến lược mà nói, một địa điểm mới gần bờ biển có thể là một nơi an toàn hơn.

Cũng có thể là các tướng lãnh muốn đến gần chiến tuyến với các bang Shan, Karen và Chin hơn.

Một số nhà phân tích khác gợi ý rằng các nhà lãnh đạo Miến Ðiện đơn thuần muốn noi theo gương của các vì vua trong thời kỳ trước khi bị đô hộ là phải xây dựng các thành phố và dinh thự theo lời khuyên của các ông thầy phong thủy.

Nhưng cho dù động cơ là thế nào đi chăng nữa, thì việc xây dựng một thủ đô mới đã gởi cho mọi người thấy một tín hiệu rằng chính phủ quân nhân Miến Ðiện đang tập trung quyền hành và củng cố sự kiểm soát.

Trong lúc chính phủ quân nhân dọn thủ đô hành chính, người đàn bà mà một thời họ coi là mối đe dọa lớn nhất đối với uy quyền của họ, Aung San Suu Kyi, vẫn còn bị quản thúc tại nhà và chưa có dấu hiệu cho thấy chừng nào bà được tự do.