Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
26 Tháng 12 2005 - Cập nhật 11h33 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tưởng niệm 1 năm thảm họa sóng thần
 
Du khách thả hoa xuống biển
Du khách thả vòng hoa tưởng nhớ các nạn nhân trong đó có cả người thân của họ
Hai phần ba số tử vong năm ngoái là ở tỉnh Aceh, Indonesia, nơi gần nhất trung tâm của trận động đất gây ra sóng thần.

Tại buổi lễ tưởng niệm hôm nay, người ta phát tín hiệu báo động ngay đúng giờ phút đợt sóng thần đầu tiên ập vào trong ngày 26/12/2004.

Đây là một phần của hệ thống báo động chỉ mới bắt đầu hình thành. Cách đây một năm không có báo động gì hết và sóng thần đã cuốn phăng 130.000 người ở Aceh. 37.000 người vẫn còn bi xem là mất tích.

Có mặt tại buổi lễ, Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono nói, ''Chúng ta vinh danh lòng dũng cảm và sự kiên trì của những người sống sót. Họ nhắc nhở chúng ta rằng đời vẫn đẹp và đáng sống."

Hàng ngàn người đã đến ngôi đền chính của Banda Aceh. Đối với nhiều người hình ảnh tang thương của một năm trước vẫn hiện rõ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ.

"Tôi vẫn buồn lắm, vợ con tôi đều bị chết." "Tôi chỉ còn một mình, toàn bộ gia đình tôi đều bị sóng biển cuốn đi mất." "Xin thượng đế hãy cứu vớt người Aceh, chúng con không còn bao nhiêu người ở đây."

Du khách thương nhớ người thân

Một số du khách phương Tây đã quay lại Thái Lan để tưởng nhớ người thân hoặc bạn bè bỏ mình trong trận sóng thần.

Tôi thấy ác mộng một thời gian phải cần chữa trị. Hôm nay tôi trở lại đây để tìm cách đóng lại một câu chuyện đau buồn trong cuộc đời tôi. Tôi không thể than khóc ở đâu khác ngoại trừ về lại nơi đây, Hannelore Schuhart, người Đức, tâm sự.

"Vợ tôi chết ở Khao Lak. Trở lại đây tôi cảm thấy an ủi vô cùng vì có được sự cảm thông và sự thương yêu của những người đồng cảnh ngộ," Theo Hurkmans, người Hà Lan nói.

"Dỉ nhiên quay lại cả là một sự khó khăn nhưng tôi muốn xây dựng lại cuộc đời sau khi mất vợ và con gái. Tôi bảo lãnh cho hai bé gái và cùng với mọi người giúp xây một ngôi làng cho trẻ em Thái ở Phuket," Joseph Baustert, người Pháp kể.

Rebecca Simmons, người Mỹ cho biết, "Tôi có những người bạn Thái có thân nhân tử nạn. Tôi qua đây để cùng với họ tưởng nhớ những người đã mất vì tôi biết họ buồn lắm."

Đài Loan khánh thành trung tâm báo động

Để đánh dấu một năm ngày xảy ra động đất và sóng thần, hôm nay Đài Loan khai trương Trung tâm giảm thiểu thiên tai Thái bình dương.

Mục đích của trung tâm này là tăng cường đào tạo và cung cấp kỹ thuật cho các nước quanh vòng đai Thái bình dương để họ đối phó với thiên tai tốt hơn, và giảm thiểu tử vong.

Đài Loan có nhiều kinh nghiệm với thiên tai do nằm trong một trong những khu vực có nhiều động đất và năm nào cũng bị tàn phá bởi những trận bão lớn.

Đài Loan vì vậy phát triển những hệ thống báo động tin vi, sử dụng vệ tinh để xác định nguy cơ động đất, lũ lụt, hay đất chùi. Hình ảnh của vệ tinh FORMOSAT-2 được đưa lên mạng để các nơi nghiên cứu.

Tuy nhiên một số người cũng nói cho dù có biết trước vài giờ người ta cũng không làm gì được nhiều, nhất là tại những nơi không có đồi núi như là Maldives.

Năm ngoái số người thiệt mạng và mất tích ở đảo quốc này là gần 100.000, hủy hoại toàn bộ ngành du lịch là nguồn thu nhập chính của nơi đây.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Tưởng niệm 1 năm thảm họa sóng thần
21 Tháng 12, 2005 | Trang chuyên đề
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân