20 Tháng 2 2006 - Cập nhật 09h40 GMT
Các đội cứu trợ nước ngoài bắt đầu tham gia vào công tác tìm kiếm nạn nhân và cứu người sống sót sau khi thiên tai đất truồi đã chôn vùi cả một khu làng tại Philippines hôm thứ Sáu tuần trước.
Các nhóm của Đài Loan và Malaysia cùng thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang có mặt tại làng Guinsaugon trên đảo Leyte.
72 người có tin đã chết, thế nhưng khoảng một ngàn người khác vẫn còn đang mất tích.
Các quan chức cho biết rằng số người chết có thể thấp hơn dự đoán, vì khoảng 400 dân làng đã không ở nhà khi tai họa xảy ra.
Các nỗ lực cứu trợ hiện đang tập trung vào một ngôi trường bị vùi lấp, nơi khoảng 200 học sinh và 40 giáo viên vẫn còn đang bị mắc kẹt.
Các đội của lính thủy đánh bộ Mỹ và Đài Loan đang dùng các thiết bị dò sóng để tìm kiếm nạn nhân.
Theo trung tá Raul Farnacio, đội cứu trợ đã đào sâu xuống dưới lòng đất thế nhưng "hiện giờ chưa thấy dấu hiệu ai còn sống cả".
Chính phủ Philippines đã sửa dự đoán về con số người chết từ 1.800 xuống 1.000, dựa trên một thống kê mới nói làng Guinsaugon chỉ có dân số chừng 1.420.
Tuy nhiên một quan chức nói các con số chỉ là ước tính.
Giải quyết hậu quả
Trong khi đó các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu khu vực này từ trên không cho biết khu vực núi bao quanh nơi xảy ra đất truồi hiện không được bền vững lắm.
Hôm Chủ Nhật, xác 50 nạn nhân đã được chôn trong một ngôi mộ tập thể.
Các ngôi mộ đều được rẩy nước thánh và tẩy trùng bằng bột chanh, một biện pháp mà Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nói là cần thiết để dịch bệnh không lan tràn.
Ông cũng nói với hãng thông tấn Reuters rằng các xác chết được chôn cất một cách đặc biệt để sau này có thể khai quật lên.
Các nước ngoài cũng đang đề xuất cấp viện cho Philippines.
Australia cam kết cấp hơn 700.000 đôla và Trung Quốc cấp một triệu cho công tác cứu trợ.
Các quan chức địa phương nói việc bùn lở và đất truồi xảy ra sau khi mưa lớn kéo dài mười ngày liền trong khu vực.
Đảo Leyte nằm trong khu vực hay xảy ra bão hàng năm và cây dừa, loại cây phổ biến ở đây có bộ rễ nông khiến đất dễ bị lở.