21 Tháng 4 2006 - Cập nhật 10h12 GMT
Daniel Griffiths
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh
Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Mỹ là chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước đông dân nhất thế giới.
Các tờ báo chính tại Bắc Kinh đều đăng trên trang nhất chuyện ông Hồ Cẩm Đào tới thăm Nhà Trắng.
Tờ China Daily đăng các bức hình của ông Hồ Cầm Đào tươi cười đứng cạnh Tổng thống Bush.
Đây là dạng hình ảnh được đón nhận tốt tại nước này, vì nó nhắc nhở mọi người rằng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trên thế giới.
Tuy nhiên, tất cả các tờ báo đều không nói gì tới chuyện một người biểu tình theo Pháp Luân Công đã làm gián đoạn cuộc đón tiếp này.
Đó là khi một phụ nữ, được xác định tên là Wenyi Wang, một phóng viên của tờ Epoch Times đã hét to lên khi ông Hồ đang đọc diễn văn là: "Tổng thống Bush, xin hãy ngăn, đừng để cho ông ta giết người."
Cũng không có tờ báo nào nói đến chuyện ông Bush nhận xét về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc.
Mọi thứ có thể đang thay đổi tại TQ, nhưng truyền thông vẫn bị giới chức nắm rất chặt.
Tuy nhiên, rất nhiều người Trung Quốc đã có các cách vượt qua được sự kiểm duyệt của chính phủ và có khả năng họ cũng đã biết về hai câu chuyện này.
Một số tờ báo tập trung vào những liên hệ mang tính nhân bản trong chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào.
Dưới hàng tít: "Công nhân bật khóc sau khi ôm hôn Chủ tịch", tờ Beijing News đăng một tấm hình lớn cảnh ông Hồ Cẩm Đào ôm hôn một công nhân trong chuyến thăm tới nhà máy Boeing tại Seattle trước đó.
Các tờ báo khác tường thuật rằng ông Hồ Cẩm Đào đã tặng Tổng thống Bush một bản copy cuốn Binh Pháp của Tôn Tử, dạy cho người ta cách chiến thắng trong các cuộc chiến.
Có lẽ đó cũng là mục tiêu thực sự của ông Hồ, là nhằm giảm bớt quan ngại của Mỹ đối với sức mạnh đang gia tăng về cả kinh tế lẫn quân sự của Trung Quốc.
Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và chắc chắn ông Hồ phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa mới mong thay đổi được thái độ của Washington.