|
Tổng thống Timor đòi thủ tướng ra đi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng thống Đông Timor, ông Xanana Gusmao, đã gửi thư cho Thủ tướng Mari Alkatiri, yêu cầu ông này từ chức vì vụ bạo lực nổ ra ở thủ đô Dili tháng trước. Những lời kêu gọi thủ tướng từ chức đã tăng lên với cáo buộc ông này chịu trách nhiệm cho diễn biến bạo lực giữa các phe nhóm trong quân đội và cảnh sát, theo sau vụ đuổi việc gần sáu trăm lính hồi tháng Ba. Một phát ngôn viên tại văn phòng thủ tướng ở Dili nói với BBC rằng ông Alkatiri đã nhận được lá thư từ Tổng thống ngày hôm qua đòi ông từ chức. Người này nói ông này sẽ ra quyết định trong vòng 24 giờ tới. Theo hiến pháp, Tổng thống chỉ có quyền lực giới hạn để cách chức Thủ tướng, nhưng ông Alkatiri đã chịu sức ép gia tăng đòi ông ra đi sau cách giải quyết những tranh chấp trong quân đội và cảnh sát, mà đã dẫn tới sự sụp đổ của luật pháp tại thủ đô Dili tháng trước. Một trong các nhóm vũ trang ly khai khỏi lực lượng an ninh cáo buộc rằng họ nhận vũ khí từ cựu Bộ trưởng Nội vụ Rogerio Lobato, người đã bị bắt. Ông Alkatiri cũng bị cáo buộc liên quan âm mưu này có vẻ với mục đích đe dọa các đối thủ trong giai đoạn tiến tới bầu cử năm sau. Ông bác bỏ những cáo buộc, và trưởng công tố của Đông Timor nói không có bằng chứng ủng hộ cho các cáo buộc này. Mari Alkatiri là nhân vật cao cấp trong phong trào đòi độc lập của Đông Timor, người đã trải qua 24 năm lưu vong ở Mozambique khi Indonesia còn chiếm Timor. Ông được xem là đóng vai trò thương thuyết với Úc để Đông Timor giữ chủ quyền các giếng dầu ở biển Timor, nhưng nhiều người Timor thì xem ông là một chính trị gia tham vọng và lạnh lùng. Tháng trước, ông tái đắc cử chức vụ lãnh đạo đảng lớn nhất ở Timor sau khi thuyết phục các đại biểu bầu bằng cách giơ tay thay vì bỏ phiếu kín. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||