BBCVietnamese.com

05 Tháng 7 2006 - Cập nhật 10h58 GMT

Giao nộp súng ở Đông Timor

Nhóm lính nổi dậy thứ ba ở Đông Timor đã giao nộp lại súng trong một phần chiến dịch phục hồi lại trật tự ở hòn đảo này.

Augusto Araujo, người cầm đầu nhóm, nói: "Chúng tôi không muốn đánh nhau nữa, và ủng hộ hòa bình."

Nhiều lính nổi dậy ẩn náu ở các ngọn đồi quanh thủ đô Dili là một phần trong 600 người lính bị đuổi việc hồi tháng Ba.

Vụ đuổi việc đã tạo nên bạo lực giết chết ít nhất 21 người.

Cuối tháng trước, thủ tướng Mari Alkatiri đã từ chức sau khi chịu sức ép.

Trong tuần này dự kiến Đông Timor sẽ có thủ tướng mới, và cựu Ngoại trưởng Jose Ramos Horta nằm trong số các ứng cử viên.

Áp lực

Tại Đông Timor đã thường xuyên xảy ra các cuộc bạo động kể từ khi ông Alkatiri sa thải 600 binh lính tỏ vẻ bất mãn với ông hồi tháng Ba.

Các cuộc chạm súng giữa phiến quân và những người trung thành với chính phủ đã khiến hàng ngàn người dân phải bỏ nhà cửa đi di tản vì sợ hãi.

Những người chỉ trích ông Alkatiri không chỉ buộc tội ông khơi gợi bạo lực mà còn tố cáo ông đã hình thành một đội lính chuyên sát hại các đối thủ chính trị của ông, điều ông luôn luôn bác bỏ.

Việc ông Alkatiri từ chức đã được nhiều người xem như giải pháp để giải tỏa nhiều tháng khủng hoảng chính trị.

Thế nhưng ngay cả khi ông đã rút lui và tổng thống Xanana Gusmao đã tuyên bố kế hoạch thiết lập một chính phủ lâm thời, căng thẳng vẫn còn tiếp tục.

Trong bài diễn văn đầu tiên từ khi từ chức, ông Alkatiri kêu gọi các ủng hộ viên hãy chờ đợi một vài ngày.

Ông cũng ra chỉ dấu về khả năng sẽ quay trở lại chính trường.