BBCVietnamese.com

21 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h03 GMT

'Đồ tể' Khmer Đỏ chết già

Ta Mok, một trong các lãnh đạo tàn bạo của Khmer Đỏ, vừa chết tại một bệnh viện ở Phnompenh ở tuổi 83.

Bị gọi là "tên đồ tể', ông ta từng giữ vị trí chỉ huy quân sự của Khmer Đỏ và liên quan tới nhiều vụ thảm sát dã man trong những năm 1970.

Khoảng 1,7 triệu người Campuchia đã bỏ mạng dưới thời Khmer Đỏ vì đói ăn, bệnh tật và giết chóc.

Ta Mok nằm đầu danh sách các bị can sẽ phải ra tòa vị tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người vào năm tới.

Ông ta là một trong hai lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống sót và bị bắt. Với đa phần những người liên quan tới chính thể Khmer Đỏ đều trong tình trạng sức khỏe yếu, phiên tòa do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn có vẻ như đã diễn ra quá muộn màng.

Bác sỹ quân y Tuoth Nara nói với các phóng viên: "Ta Mok đã qua đời vào buổi sáng. Ông ta chết vì tuổi già, sức yếu và bệnh đường hô hấp".

Ta Mok đã phải nhập viện hồi tháng trước vì ho lao và cao huyết áp. Ông ta đã bị hôn mê từ tuần trước.

'Đồ tể Khmer Đỏ'

Trong số các lãnh đạo Khmer Đỏ, Ta Mok bị coi là tàn bạo nhất và đóng vai trò chủ chốt trong một loạt vụ thảm sát và thanh trừng ngay từ trước khi Khmer Đỏ giành chính quyền.

Ông ta cũng đã chỉ huy quân đội tàn phá kinh đô cổ Oudong của vương quốc Khmer vào năm 1974, trục xuất dân thường và thủ tiêu các quan chức chính quyền cũ.

Sau đó, trong cuộc thanh trừng nội bộ của Khmer Đỏ, Ta Mok cũng đóng vai trò quan trọng.

Ông ta trở thành người đứng đầu Khmer Đỏ vào năm 1997 thế nhưng bị bắt hai năm sau đó và bị giam giữ từ đó tới nay.

Chỉ còn một lãnh đạo Khmer Đỏ, người phụ trách các trại tù Kaing Khek Iev, còn gọi là Duch, nay còn sống trong trại giam.

Lãnh tụ Pol Pot chết trong rừng hồi tháng Tư 1998 vì đau tim.

Quá muộn

Nhiều người Campuchia lo ngại họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chứng kiến công lý vì các lãnh đạo Khmer Đỏ đều chết trước khi xử án.

Hồi đầu tháng này, các quan tòa và công tố viên Campuchia cũng như một số nước khác đã được triệu tập để thực hiện phiên tòa do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, bắt đầu vào năm 2007.

Người phát ngôn cho tòa án, Reach Sambath, hôm thứ Sáu nói "một nguồn thông tin quan trọng" của tòa đã qua đời.

Khi nghe tin về cái chết của Ta Mok, Youk Chhang, giám đốc Trung tâm tư liệu Campuchia, một tổ chức độc lập nghiên cứu tội ác của Khmer Đỏ bình luận: "Thật là một tin buồn và gây công phẫn".

Ông này được hãng Associated Press trích lời nói: "Có thể có người nghe tin thì thấy mừng, nhưng các nạn nhân, những người đợi chờ công lý từ lâu nay thì không nghĩ vậy".