07 Tháng 8 2006 - Cập nhật 14h00 GMT
Sau khi có báo tại Trung Quốc đăng bài chê chính quyền chậm hơn Việt Nam trong việc cải tổ nội bộ, nay có báo Hong Kong cũng nêu bật ý này.
Bài của Willy Wo-lap Lam đăng trên trang của Apple Daily (Ping Kuo Jih Pao) ngày 3 tháng Tám nói thẳng rằng Trung Quốc tụt lại đằng sau một cách bất ngờ so với Việt Nam về việc dân chủ hóa trong đảng.
Bài báo nói Tân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tạo ấn tượng mạnh trong Quốc hội khi các dân biểu phê chuẩn chức vụ của ông. Tác giả nói ông Triết đã tạo được hình ảnh của “người lãnh đạo phe cải tổ” (The leader of the reformists).
Báo Apple Daily nhận xét rằng dù không giành được chức tân tổng bí thư đảng, ông Nguyễn Minh Triết đã mở đường cho vị tân thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, thuộc lớp trẻ và “tài năng” lên cầm quyền.
Bài báo chê đảng Cộng sản Trung Quốc vốn chỉ thích tự coi mình luôn là “đảng tiến bộ” nhất thế giới nhưng thực tế đã tụt hậu so với đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài báo cũng nói rằng tất nhiên Việt Nam vẫn là một “quốc gia độc tài, lãnh đạo bởi một chính đảng” và các cơ quan an ninh và đặc tình chính trị vẫn dùng bàn tay sắt để trấn áp các nhân vật bất đồng chính kiến và giới truyền thông.
![]() | ![]() ![]() |
Nhưng nếu xét về dân chủ trong nội bộ đảng thì “Hà Nội đã đưa vào thực tế những biện pháp dân chủ, như việc bầu chọn vào các chức vụ cao cấp, và để cho Trung ương đảng giám sát Bộ Chính trị".
Và một số nhân vật ngoài đảng cũng được bầu vào nắm các chức vụ lãnh đạo tại một vài địa phương.
Trong khi đó, theo tác giả Willy Wo-lap Lam, một nhà nghiên cứu của The Jamestown Foundation và cũng là một nhà báo ở Hong Kong, Trung Quốc không phát triển chút gì về mặt dân chủ trong đảng.
Đặc biệt hơn cả, theo tác giả này thì một số nhân vật trong đảng CSTQ nay tấn công các ý kiến nội bộ nói Trung Quốc cần học Việt Nam.
Ví dụ được nêu ra là một loạt bài tại Trung Quốc được tung ra để ca ngợi các thành tích cải tổ chính trị của Bắc Kinh.
Gần đây nhất có cuộc trả lời phỏng vấn của ông Lý Quân Nhu, phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, nói rằng “Người Trung Quốc không nên tự ty trong việc đặt ra câu hỏi một cách không đúng đắn về chính trị dân chủ”.
Dù không nhắc đến Việt Nam nhưng ai cũng biết ý của ông Lý là phê bài viết của Chu Nhuệ Kinh, cựu phó tổng biên tập Nhân dân Nhật báo.
Ông Lý vẫn nhắc lại điệp khúc muôn thuở về đặc thù của Trung Quốc và rằng nền dân chủ Trung Quốc “ưu việt” hơn của Phương Tây.
Cải tổ một hay cả hai vế?
Về cuộc tranh luận tại Trung Quốc hiện nay, báo Apple Daily nhắc lại một ý của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình năm 1992 rằng “Không cải tổ sẽ chỉ đi vào chỗ chết”.
Ông Đặng Tiểu Bình không nói rõ rằng “cải tổ” đó gồm cả kinh tế và chính trị hay chỉ nói về một vế.
Ý kiến tối quan trọng này của ông được đưa ra trong chuyến thăm Nam Trung Quốc sau khi đã ra lệnh cho các nhà lý luận đảng nghiên cứu về lý do vì sao hệ thống của Liên Xô sụp đổ.
Phe kia, trái lại cho rằng ông Đặng nói đến cả hai loại cải tổ, chính trị và kinh tế.
Một lý do chính trị Trung Quốc đi theo con đường hiện nay được nói là vì ông Hồ Cẩm Đào tin rằng Trung Quốc cần phát triển "theo con đường khoa học" về nhiều mặt.
Nhưng còn mặt chính trị thì lại chỉ cần phát triển "hài hòa" với sự lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản mà không cần chia sẻ quyền lược với bất cứ lực lượng nào.
Bài của Apple Daily nhận xét chính vì là cựu Hiệu trưởng trường đảng Trung ương và từng nghiên cứu, sáng tạo ra "lý luận" này, nên nay ông Hồ Cẩm Đào tỏ ra "thỏa mãn" với quyền lực và ảnh hưởng của mình.
Vì vậy, bài báo kết luận "Đòi ông Hồ Cẩm Đào cho áp dụng bầu cử tổng bí thư đảng khác nào đòi con hổ tự nộp bộ da của nó".
........................................................
Joe
Ít nhất tôi cũng có cái gì đó để mà sống và tự hào chứ! Từ rất lâu rồi người Việt chỉ trông chờ tất cả các chính sách được khởi xướng và thi hành tại Trung Quốc thì rồi mới mày mò áp dụng - thật xấu cho một quốc gia thường cho mình là "độc lập, tự chủ".
Nhưng nay điều ấy tôi nghĩ là chắc sắp trở thành quá khứ rồi. Căn bệnh tự ti, tiểu nhược của các vị lãnh đạo cũ chắc chắn sẽ được cho vào viện bảo tàng lịch sử để cho con cháu chúng ta thấy rằng đó chính là lực cản phát triển lớn nhất mà các "cụ" cố lưu giữ đấy các cháu ạ!