BBCVietnamese.com

11 Tháng 8 2006 - Cập nhật 10h20 GMT

Số người chết vì bão ở Trung Quốc đang tăng

Cơn bão Saomai, lớn nhất ở Trung Quốc trong 50 năm qua làm ít nhất 104 người chết.

Cơn bão hiện đã suy yếu nhưng vẫn tiếp tục tấn công các khu vực duyên hải với gió và mưa lớn.

Hơn một triệu người đã đi sơ tán khỏi nhà tới các hầm trú ẩn tạm thời trước khi cơn bão đến.

Các quan chức nói hơn 50 ngàn ngôi nhà bị trận bão này phá hủy.

Nhà bị sập

Cơn bão gây ra con số thương vong lớn nhất ở thành phố Wenzhou, tỉnh Triết Giang, và làm sụt lở đất vào tối hôm thứ Năm.

Ở thị trấn Jinxiang gần đó, thi thể của 41 người trong đó có tám trẻ em, được tìm thấy trong một ngôi nhà bị sập.

Họ đang trú ẩn trong một ngôi nhà bê tông nơi họ nghĩ có thể chịu bão tốt hơn nhà của họ, thông tấn Tân Hoa cho biết.

“Gió quá mạnh đến nỗi toàn bộ cửa sổ bị thổi bay vào trong phòng,” một nhân viên ở Jinxiang nói với thông tấn Reuters.

“Ở đây nhiều người bị thương nhưng gia đình tôi thì không sao,” Wu Yelian, một người dân địa phương nói. “Tôi chưa từng thấy bão lớn thế này trong nhiều năm.”

Trên đường cái, cây bị bật gốc và các mảnh vỡ từ các tòa nhà nằm rải rác khắp nơi.

Mưa lớn

Tỉnh Phúc Kiến láng giềng cũng bị bão tấn công, 17 người chết và 138 người mất tích, theo tin của Tân Hoa xã.

Năm mươi ngàn ngôi nhà bị phá hủy ở hai tỉnh và 3,5 triệu người bị ảnh hưởng.

Điện bị cắt ở nhiều khu vực, nơi lượng mưa hơn 30 xăng ti mét đổ xuống trong suốt 24 giờ.

Binh lính và nhân viên được cử tới vùng này để giúp cứu nguy khẩn cấp.

Bão Saomai đã suy yếu khi đi vào lục địa, nhưng chính quyền vẫn cảnh báo về nguy cơ sụt lở đất và ngập lụt.

Hiện bão đang đi về hướng các tỉnh An Huy và Giang Tây, nhưng cũng tiếp tục suy yếu, Tân Hoa xã cho biết.